Bà lão Hắc Long Giang 64 tuổi mãn hạn 14 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-05-2026] Một bà lão 64 tuổi ở Thành phố Cáp Nhĩ Tân, Tỉnh Hắc Long Giang, đã mãn hạn 14 năm tù vào ngày 13 tháng 11 năm 2025. Bà Điền Hiểu Bình bị cầm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Bà Điền bị bắt vào ngày 13 tháng 11 năm 2011, và bị giam tại Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Sau đó, bà bị kết án 14 năm tù vào ngày 31 tháng 5 năm 2012, và bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 1 tháng 8 cùng năm. Minh Huệ Net từng báo cáo chi tiết về việc bắt giữ, kết án, và ngược đãi. Bài viết này cập nhật thêm thông tin mới về những bức hại của bà trong tù.
Không lâu sau khi vào nhà tù, bà Điền bị bắt phải viết tuyên bố từ bỏ đức tin trái với mong muốn. Sau đó, bà cảm thấy vô cùng hối hận vì bà đã khỏi bệnh thoái hóa đốt sống cổ nghiêm trọng (sự hao mòn ảnh hưởng đến các đĩa đệm ở cổ) và chứng đau nửa đầu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.
Ngoài những khổ đau về tinh thần, bà Điền còn phải đối mặt với sự lạm dụng liên tục. Bà không còn khả năng tự chăm sóc bản thân. Bà cảm thấy chóng mặt cả ngày, thường xuyên nôn mửa và cảm thấy lo âu. Cơ thể bà co giật và bà cảm thấy kiệt sức. Bà phải sử dụng xe lăn.
Bà được đưa đến một bệnh viện ngoài nhà tù, và được chẩn đoán mắc chứng lo âu và trầm cảm. Trong 2 năm tiếp theo, sức khỏe của bà tiếp tục suy giảm, bà được đưa đi khám tại các bệnh viện bên ngoài thêm 4 lần nữa, và được chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp, nhịp tim nhanh và không đều (nhịp tim nhanh và rối loạn nhịp tim), viêm dạ dày trào ngược, viêm thực quản trào ngược, loét tá tràng đoạn xuống, nhồi máu lỗ khuyết đa ổ, tiểu đường tuýp 2 và nhiễm toan ceton do tiểu đường.
Bà Điền cũng phải nhập viện sau khi bị ngã và không thể ăn uống trong 5 ngày. Bệnh viện nhà tù thậm chí không dám truyền dịch cho bà, vì nhịp tim của bà nhanh một cách bất thường. Sắc mặt bà chuyển sang xám xịt. Chỉ đến lúc đó, các lính canh mới gọi xe cấp cứu. Màn hình theo dõi bên trong xe cấp cứu cho thấy nhịp tim của bà lên tới 280-290 nhịp mỗi phút (trong khi mức bình thường là 60-100). Tài xế xe cấp cứu không dám lái quá nhanh vì sợ bà có thể bị nhồi máu cơ tim.
Bệnh viện bên ngoài đã truyền insulin cho bà Điền trong 7 ngày. Sau khi đã ổn định sau 1 tuần nằm viện, bà bị đưa trở lại nhà tù. Bà vẫn nôn mửa mỗi ngày và không thể tự chăm sóc bản thân.
Nhớ lại việc khỏi bệnh ở cổ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bà Điền quyết định bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ban đầu, lính canh không ngăn cản bà. Bà dần dần có thể ra khỏi giường và tự đứng vững. Khi bà khỏe hơn, trưởng buồng giam Lý Tiểu Văn đã ngăn không cho bà luyện công trong phòng giam. Khi bà luyện công ở hành lang, tù nhân Lý đã báo cáo bà với lính canh Ngô Chí Yến.
Lính canh Ngô nói bà ta đồng ý để bà Điền luyện công, miễn là bà không tập ở hành lang. Bà Điền lại luyện công trong phòng giam, và các tù nhân đã báo cáo bà với các đội trưởng Ngô Hồng, Tưởng Đình và Vu Tuệ Đan.
Ba đội trưởng đã nói chuyện với bà Điền. Bà bày tỏ quyết tâm tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Họ yêu cầu bà viết tuyên bố để thể hiện điều đó. Sau đó, vào tháng 8 năm 2014, bà đã viết một bản nghiêm chính thanh minh để hủy bỏ bản tuyên bố từ bỏ đức tin mà bà bị ép viết vào năm 2012. Bà đã làm hai bản sao của nghiêm chính thanh minh và điểm chỉ vào.
Tháng 4 năm 2015, bà Điền bị chuyển từ khu dành cho người già và người bệnh tật sang một khu giam giữ thông thường. Trong hơn 10 năm tiếp theo, bà vẫn kiên định đức tin của mình, không bao giờ mặc đồng phục tù nhân, đeo phù hiệu, tham gia ckhám sức khỏe bắt buộc hay ký vào bất kỳ giấy tờ nào nữa.
Khoảng năm 2016, nhà tù đã xây dựng cơ sở dữ liệu máy tính, và ra lệnh cho mọi người phải chụp ảnh để tải lên hệ thống. Bà Điền từ chối tuân thủ. Bà nằm trên giường và trùm ga trải giường lên người. Một lính canh sau đó đã chụp ảnh tấm ga trải giường. Kết quả là, cơ sở dữ liệu của nhà tù không có ảnh của bà Điền. Họ chỉ có một số thông tin cá nhân nhất định của bà được chuyển từ trại tạm giam.
Mặc dù các lính canh cho phép bà Điền luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, họ lại đưa bà vào diện nghiêm quản trong thời gian giam giữ cuối cùng của bà. Thông thường, cuộc gọi điện thoại với gia đình kéo dài 10 phút, nhưng bà chỉ được cho 5 phút để nói chuyện với người thân. Lính canh cũng tước quyền thăm thân của bà, chỉ cho phép bà gặp người thân 1 lần trong 3 tháng cuối cùng của bản án. Bà chỉ có thể chi tiêu 100 nhân dân tệ mỗi tháng cho các nhu yếu phẩm hàng ngày, trong khi các tù nhân khác có giới hạn chi tiêu là 300 nhân dân tệ.
Bà Điền bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng do không được cung cấp đủ thức ăn và thức ăn kém chất lượng. Bà bị thiếu hụt vitamin và canxi, và nướu của bà thường xuyên bị chảy máu. Bà cũng bị rụng vài chiếc răng.
Nhà tù cũng không bao giờ gửi đơn yêu cầu xem xét lại bản án mà bà Điền đã viết.
Ngày 13 tháng 11 năm 2025, bản án của bà Điền kết thúc. Một tù nhân yêu cầu bà ký vào giấy chứng nhận mãn hạn. Khi bà từ chối, tù nhân này đã báo cáo sự việc với lính canh trực ban. Lính canh đe dọa sẽ tiếp tục giam giữ bà nếu bà dám chống lại mệnh lệnh. Bà không hề sợ hãi, và lính canh đã phải thả bà.
Báo cáo liên quan:
Người phụ nữ thụ án 14 năm vì đức tin phải đối mặt với cuộc bức hại gia tăng trong nhà tù
Tỉnh Hắc Long Giang: Bà Điền Tiểu Bình bị kết án phi pháp 14 năm tù
Tòa án thành phố Song Thành kết án học viên Điền Tiểu Bình 14 năm tù
Bà Điền Tiểu Bình bị kết án sai trái 14 năm tù ở tỉnh Hắc Long Giang
Dù bị can thiệp bởi Tòa án Song Thành, nhưng các luật sư vẫn bào chữa cho học viên Pháp Luân Công
Năm mươi sáu học viên bị bắt ở tỉnh Hắc Long Giang
Những thủ đoạn bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp trong Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/4/509442.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/8/233938.html


