Úc: Nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp được ca ngợi trong cuộc diễu hành mừng lễ Phục sinh ở Bendigo
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne
[MINH HUỆ 09-04-2026]
Lễ Phục sinh thường niên của Bendigo đã diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2026. Cuộc diễu hành mừng Lễ Phục sinh tổ chức vào ngày 5 tháng 4 đã thu hút hàng ngàn cư dân cũng như du khách.
Nằm ở Victoria, Bendigo được thành lập trong thời kỳ đổ xô đi tìm vàng ở Úc và được những người Hoa định cư tại đây gọi là “Núi vàng lớn”. Lễ Phục sinh bắt đầu từ năm 1871 và hiện là một trong những lễ hội lâu đời nhất của nước Úc. Ngoài cuộc diễu hành hoành tráng, sự kiện kéo dài bốn ngày này còn có các buổi biểu diễn nhạc sống, bắn pháo hoa, trò chơi tìm trứng Phục sinh cũng như các hoạt động gia đình và hội chợ.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại một lần nữa được mời tham gia. Đoàn diễu hành rực rỡ sắc màu với nhiều tiết mục biểu diễn thể hiện văn hóa truyền thống phương Đông đã truyền tải giá trị cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn. Bắt đầu tham gia cuộc diễu hành từ năm 2001, đoàn của các học viên đã trở thành một phần nổi bật, tỏa sáng của các hoạt động của lễ hội này.
Các học viên tham gia cuộc Diễu hành mừng lễ Phục sinh Bendigo vào ngày 5 tháng 4 năm 2026.
Phó thị trưởng Bendigo: Chân-Thiện-Nhẫn quan trọng hơn bao giờ hết
Thị trưởng Cr Thomas Prince (đầu tiên bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên trước khi cuộc diễu hành bắt đầu và cảm ơn họ đã tham gia sự kiện.
Phó thị trưởng Cr Karen Corr (đầu tiên bên trái) chụp ảnh cùng các học viên.
Thị trưởng Thomas Prince nói với các học viên: “Cảm ơn các bạn đã đến. Điều này thật tuyệt vời. Tôi thực sự rất vui vì các bạn đã tham gia lễ kỷ niệm cũng như là một phần của cộng đồng này. Rất đông các bạn đã tham gia vào hoạt động này và tận tâm trong việc phát huy truyền thống của chúng ta. Thật xuất sắc. Thật là một vinh dự lớn khi có các bạn ở đây. Xin chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất!”
Phó thị trưởng Cr Karen Corr ca ngợi nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ: “Chân-Thiện-Nhẫn quan trọng hơn bao giờ hết. Bendigo là một thành phố rất hiếu khách, và chúng tôi đang cố gắng tuân thủ nguyên tắc này.”
Bà ngưỡng mộ những nỗ lực của nhóm Pháp Luân Đại Pháp trong việc lan tỏa vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn, và thốt lên: “Thật tuyệt vời, các bạn đã làm rất tốt. Cảm ơn các bạn vì đã làm điều đó. Đây là một thông điệp quan trọng và thực sự rất tuyệt khi các bạn đang thực hiện điều này. Các bạn làm tốt lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều!”
Trưởng phòng Sự kiện lớn Raph Beh ca ngợi màn trình diễn của các học viên.
Trưởng phòng Sự kiện của Bendigo, ông Raph Beh cho biết có khoảng 60 nhóm tham gia cuộc diễu hành năm nay, bao gồm nhiều tổ chức cộng đồng và thể thao. Ông ca ngợi các học viên và nói: “Các bạn luôn rất xuất sắc. Tôi nghĩ người dân địa phương rất yêu thích màn trình diễn đầy màu sắc của đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Các bạn mang đến sự bình yên và truyền tải giá trị của lòng nhân ái, vì vậy các bạn luôn được chào đón!”
Các bạn thật tuyệt vời trong cuộc diễu hành
Người dẫn chương trình đài phát thanh Mark Robinson (bên trái) và đồng nghiệp đưa tin về sự kiện.
Ông Mark Robinson là người dẫn chương trình tin tức buổi sáng tại Gold FM, một đài phát thanh địa phương. Ông cho biết cuộc diễu hành mừng lễ Phục sinh thực sự đại diện cho tất cả những gì thuộc về Bendigo và đoàn Pháp Luân Đại Pháp tham gia sự kiện này hàng năm chắc chắn là một trong những điểm sáng, “Tôi thấy các bạn thật tuyệt vời. Tôi yêu thích màu sắc, sự tươi sáng cũng như năng lượng tràn đầy của các bạn.”
Ông chia sẻ: “Tôi đã tìm hiểu thông tin của từng nhóm trước rồi. Tôi nghĩ rõ ràng là nếu chúng ta có thể sống trong một cộng đồng cùng Chân-Thiện-Nhẫn, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều và cộng đồng cũng sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.”
Người quản lý cảm ơn các học viên đã tham gia diễu hành
Anh Jacob Amarant (bên phải), quản lý dịch vụ khách hàng tại công ty cấp nước địa phương, rất ấn tượng trước màn trình diễn của các học viên trong cuộc diễu hành.
Anh Jacob Amarant, có vợ dạy nghệ thuật biểu diễn, là thành viên của nhóm Nhà hát Đạo cụ trong cuộc diễu hành. Anh rất ấn tượng trước màn biểu diễn của các học viên trong các cuộc diễu hành trước đây: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia cuộc diễu hành mừng lễ Phục sinh trong nhiều năm qua. Chiếc xe của họ rất lộng lẫy, có cả múa rồng cũng như âm nhạc rất hay, toàn bộ nhóm rất rực rỡ, tràn đầy năng lượng, đây cũng chính là điều chúng tôi hướng tới trong nhà hát.”
Anh ngưỡng mộ các học viên vì đã cố gắng hết sức để lan tỏa giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn: “Chắc chắn rồi, tôi nghĩ những giá trị này thật tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng thể hiện sự tốt đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn đến với cộng đồng rộng lớn hơn. Đó là một việc làm tốt đáng để thực hiện hàng năm. Những nỗ lực như vậy hoàn toàn tuyệt vời và rất quan trọng đối với Bendigo. Vì vậy, cảm ơn các bạn rất nhiều.“
“Tôi nghĩ chúng ta cần bắt đầu từ cộng đồng của mình, sống chân thật, bao dung và thiện lương với nhau, và tôi nghĩ điều đó dù chỉ bắt đầu ở cấp độ cộng đồng, khu phố, nhưng hy vọng nó sẽ dần đạt được sự thấu hiểu trên toàn thế giới. Nếu mỗi người chúng ta đều ủng hộ giá trị này, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”
Anh cũng cho biết mình muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.
Phần quý giá nhất của cuộc sống
Cuộc diễu hành chính thức bắt đầu vào lúc 12 giờ 30 trưa với lộ trình dài 5 km. Khoảng 100 học viên từ Melbourne và Sydney đã tham gia diễu hành với một số chủ điểm chính. Khán giả ở hai bên đường đã vỗ tay reo hò khi các học viên diễu hành ngang qua. Đôi khi có thể nghe thấy mọi người thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp!”, “Văn hóa truyền thống chân chính”, và “Các bạn thật tuyệt vời!”
Học viên, cô Tôn và gia đình đã tham gia cuộc diễu hành Phục sinh Bendigo.
Xe Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc Diễu hành Phục sinh Bendigo.
Cô Tôn và gia đình bốn người của cô thường xuyên tham gia cuộc diễu hành. Hôm đó, chồng cô là nhạc trưởng của Đoàn nhạc Tian Guo, cô con gái út biểu diễn các bài công pháp trên xe hoa còn cô con gái lớn là thành viên của nhóm tiên nữ.
Cô Tôn chia sẻ: “Chúng tôi rất may mắn khi được tham gia cuộc diễu hành Phục sinh Bendigo, mang vẻ đẹp và những thông điệp tốt lành của Đại Pháp đến với nhiều người hơn. Nhiều khán giả đã khen ngợi các học viên trẻ trên xe hoa, nói rằng họ trông vô cùng duyên dáng và xinh đẹp.”
Cô Đổng cho biết: “Nhiều người đã vỗ tay ủng hộ đoàn chúng tôi và hô lớn: ‘Cảm ơn Pháp Luân Công!’, ‘Đẹp quá’ hoặc ‘Tôi yêu đoàn này!’” Một nhân viên hội đồng địa phương đã nói với cô: “Đội hình thực sự rất đẹp. Tất cả các chị đều là những người tốt bụng.”
Cô cũng nghe thấy nhiều người Hoa khen ngợi màn trình diễn của đoàn. Trước kia, điều này là chưa từng thấy. Cô kể: “Một vài người trẻ tuổi đã thốt lên: ‘Chà, Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Đoàn diễu hành của họ dài quá. Thực sự rất đẹp!’”
Cô Đổng chia sẻ: “Nhiều người đã bày tỏ sự trân trọng qua những tràng pháo tay và nụ cười. Tôi cảm thấy cách nhìn nhận của mọi người về Đại Pháp đã thay đổi.”
Cuộc Diễu hành mừng lễ Phục sinh Bendigo
Cuộc Diễu hành Phục sinh thường niên ở Bendigo được tổ chức vào ngày 5 tháng 4 năm nay với sự xuất hiện của chú rồng vàng dài 100 mét được biết đến với tên gọi Đại Kim Long.
Bendigo nằm ở trung tâm bang Victoria và cách Melbourne 128 km. Vào những năm 1850, cơn sốt vàng đã thu hút nhiều người Hoa đến khu vực này. Tính đến năm 1854, có khoảng 4.000 người Hoa làm việc trong các mỏ vàng.
Cuộc diễu hành là một sự kiện chính của lễ Phục sinh Bendigo, bắt đầu từ năm 1871. Là một phần của các hoạt động kỷ niệm, cuộc diễu hành không chỉ tiếp nối hình thức kỷ niệm truyền thống mà còn cho thấy sự đa văn hóa và nhịp sống sôi động của Bendigo. Cuộc diễu hành đi qua trung tâm thành phố – Phố View, Trung tâm thương mại Pall Mall, Phố McCrae và Phố Bridge. Lễ Phục sinh Bendigo tiếp tục là một trong những sự kiện cộng đồng mang đậm tính lịch sử nhất của nước Úc.
Năm 1879, cộng đồng người Hoa lần đầu tiên tham gia vào các khu chợ và cuộc diễu hành mừng lễ Phục sinh Bendigo. Khi bệnh viện duy nhất trong thành phố bị thiêu rụi, cộng đồng người Hoa đã gây quỹ bằng cách biểu diễn múa rồng và xây dựng lại bệnh viện. Kể từ đó, múa rồng đã trở thành màn trình diễn kết thúc hoành tráng của lễ Phục sinh.
Năm nay, thế hệ rồng vàng thứ ba (Đại Kim Long) đã xuất hiện ở phần cuối của cuộc diễu hành. Được mệnh danh là chú rồng dài nhất thế giới, cần tới 65 người khiêng và chỉ riêng phần đầu đã nặng 27 kg. Phần thân dài 125 mét và có hơn 7.000 chiếc vảy được làm thủ công. Chú rồng này xuất hiện tại Bendigo mỗi năm một lần.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/9/508632.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/11/233609.html



















