Melbourne, Úc: Pháp Luân Đại Pháp tỏa sáng tại Lễ hội cộng đồng
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne
[MINH HUỆ 02-04-2026]
Lễ hội Glenferrie tại Melbourne đã diễn ra vô cùng sôi động tại một khu thương mại nổi tiếng ở Hawthorn, và được khai mạc bởi màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Chương trình trong ngày với sự góp mặt của nhiều nhóm biểu diễn khác nhau đã được đăng tải trên trang web của sự kiện. Đoàn nhạc Tian Guo, do các học viên thành lập, đã biểu diễn tiết mục mở màn trên sân khấu chính. Ngoài ra, màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và tiết mục của đội trống lưng cũng được sắp xếp tại một khu vực biểu diễn đặc biệt. Sau khi Đoàn nhạc Tian Guo kết thúc tiết mục biểu diễn, ban tổ chức đã mời họ diễu hành dọc theo con phố chính của sự kiện.
Tiếng nhạc hùng tráng, đặc sắc và truyền cảm của đoàn nhạc đã báo hiệu cho sự bắt đầu của ngày hội, trong khi màn trình diễn sôi động của đội trống lưng mang đến bầu không khí vui tươi cho sự kiện. Rất nhiều người đã dừng chân tại quầy Pháp Luân Đại Pháp. Một số người khen ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, trong khi những người khác học các bài công pháp.
Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trên sân khấu chính và diễu hành trên tuyến phố chính tại Lễ hội Glenferrie ở Melbourne, ngày 29 tháng 3.
Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp
Đội trống lưng biểu diễn.
Nhiều người nói chuyện với các học viên và bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Đại Pháp.
Chúng ta nên chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ càng sớm càng tốt
Ông Nick, một luật sư sống tại Hawthorn, cho biết ông nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên cách đây hai thập kỷ. Ông cũng bắt đầu theo dõi tin tức về những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại thông qua việc đọc tờ The Epoch Times. Ngày hôm đó, ông đã trò chuyện rất lâu với các học viên tại quầy thông tin và cũng đã tập thử các bài công pháp.
Ông Nick G, đứng đầu tiên bên trái hàng phía sau
Ông kể rằng gần đây ông có đến Trung Quốc vì công việc gia đình. Qua tiếp xúc và trò chuyện với nhiều người ở đó, ông đã trực tiếp trải nghiệm sự bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm tín ngưỡng khác.
Ông Nick rất quan tâm đến thiền định. Ông phẫn nộ trước cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ suốt 27 năm qua, cũng như hành vi thảm sát các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh bằng cách mổ lấy nội tạng của họ mà không có sự đồng ý. Ông nói: “Tôi nghĩ loại đàn áp này không thể dung thứ. Nó phải chấm dứt càng sớm càng tốt.”
Ông Nick cùng người nhà không có ý định tiếp tục vận hành doanh nghiệp gia đình dưới sự cai trị của ĐCSTQ, nơi không có tự do và nền kinh tế đang ngày một tồi tệ hơn. “Cha tôi đã bắt đầu chuyển việc kinh doanh của gia đình từ Trung Quốc sang các nước khác. Ở Úc, chúng tôi có quyền tự do ngôn luận, nhưng ở Trung Quốc, chỉ một câu nói ngẫu nhiên cũng có thể khiến bạn gặp rắc rối với chính quyền chứ đừng nói đến việc công khai thảo luận về các chủ đề nhân quyền và đức tin như Pháp Luân Đại Pháp.”
Về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, ông nói: “Tôi đã biết điều này từ nhiều năm trước và nó vẫn đang tiếp diễn. Nếu bạn có một trái tim tốt hay lá phổi khỏe mạnh, đồng thời bạn chỉ là một người bình thường, thì bạn có thể sẽ bị tống vào tù vì lý do nào đó. Sau đó bạn lập tức biến mất, và rồi nội tạng của bạn sẽ bị mổ lấy đi. Tôi rất rõ về điều này.”
“Tôi đã gặp những người giàu có từ một quận nọ, họ sang Trung Quốc để ghép tạng mà không hề hỏi về nguồn tạng được hiến vì ở nước ngoài, họ đã phải chờ đợi tạng hiến trong nhiều năm. Điều này có nghĩa là ai đó có thể đã bị giết để lấy tạng, và tạng của bạn có thể bị lấy đi mà không có sự đồng ý của bạn. Điều này thật đau lòng, vô nhân đạo và không nên xảy ra ở bất cứ đâu.”
Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi người tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn
Cô Graham, một người làm việc trong lĩnh vực quản lý an toàn và sức khỏe, đã dừng chân tại quầy Pháp Luân Đại Pháp. Cô chia sẻ: “Trước đây tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và biết môn này bị đối xử bất công ở Trung Quốc, nhưng hôm nay, sau lần trò chuyện đầu tiên với các học viên, cuối cùng tôi đã hiểu ra nhiều điều. Một chính quyền độc tài đối xử với những người dân lương thiện của mình như vậy chỉ vì đức tin của họ. Điều này là hoàn toàn sai trái.”
“Tôi nghĩ giá trị Chân-Thiện-Nhẫn rất cao đẹp, tôi rất tán đồng và cảm thấy có sự kết nối với chúng. Nếu ai ai cũng tuân theo giá trị này, thế giới chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”
Cô quan tâm đến thiền định và rất vui khi biết có một địa điểm luyện Pháp Luân Đại Pháp gần nhà. Cô nói: “Tôi rất mong mình thực sự đạt được bình an nội tâm bằng cách luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.”
Người dân và khách du lịch tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp
Các học viên chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp
Cô Lý, một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo, cho biết đoàn nhạc được thành lập cách đây 20 năm. Trước đây, đoàn chủ yếu tham gia các hoạt động lớn để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, nhưng hiện nay đoàn tham gia nhiều hơn vào các sự kiện cộng đồng địa phương. Thông qua đó, nhiều người có cơ hội thấy được phong thái của các học viên và lắng nghe âm nhạc thuần khiết tràn đầy năng lượng tích cực.
Bà Dương, người hướng dẫn các bài công pháp ngày hôm đó, cho biết: “Nhiều người đã dừng lại theo dõi màn biểu diễn bài công pháp tường hòa của chúng tôi, và một số người đã tập theo các động tác đó.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/2/508417.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/3/233512.html












