Đảo Réunion, Pháp: Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cư dân địa phương và du khách
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp
[MINH HUỆ 06-04-2026] Ngày 28 tháng 3 năm 2026, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Bến tàu Saint-Paul ở Réunion, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương và khách du lịch, đồng thời phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 27 năm qua.
Nằm ở Ấn Độ Dương thuộc châu Phi, đảo Réunion là một tỉnh và khu vực hải ngoại của Pháp. Là một trong những khu vực xa xôi nhất của Liên minh Châu Âu và là một phần của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), nơi đây thu hút rất nhiều du khách và nổi tiếng với ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động.
Các học viên đã trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và trưng bày thông tin về môn tu luyện cũng như cuộc bức hại. Những người qua đường đã đọc thông tin và trò chuyện với các học viên. Một số người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, trong khi những người khác nhận tờ thông tin và nói rằng họ muốn tìm hiểu thêm. Nhiều người cho rằng sự tàn bạo của ĐCSTQ không chỉ làm hại người dân Trung Quốc mà còn đe dọa đến toàn thế giới.
Các học viên tổ chức một sự kiện ở Réunion, Pháp để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, ngày 28 tháng 3.
Một chuyên gia vật lý trị liệu địa phương cho biết ông chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp hay cuộc bức hại. Một học viên đã kể lại việc bản thân anh từng bị ngược đãi như thế nào ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Người học viên nhớ lại: “Có bốn người bị giam trong phòng giam và tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp duy nhất. Ba tù nhân kia được giao nhiệm vụ theo dõi và ngăn cản tôi luyện công hoặc đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp”.
Người học viên đã phải chịu đựng tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần ở cả trại giam và nhà tù. Anh kể tiếp: “Các lính canh đã sốc điện tôi bằng dùi cui điện, cấm tôi ngủ, treo tôi lên cửa và hạn chế việc tôi đi vệ sinh. Họ còn sỉ nhục tôi bằng cách đổ nước tiểu hoặc phân lên người tôi”.
Chấn động bởi những hành vi lạm dụng nhân quyền của ĐCSTQ, người đàn ông đã hỏi thêm thông tin. Trước khi rời đi, ông ngỏ ý muốn quyên góp tiền nhưng người học viên đã lịch sự từ chối. Người đàn ông chân thành cảm ơn các học viên vì đã tổ chức sự kiện và lấy một số tài liệu để đặt tại phòng khám của mình cho mọi người cùng đọc.
Bà Véronique Hoarau muốn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Bà Véronique Hoarau đang định đi đến một khu chợ gần đó nhưng đã nán lại ở quầy của các học viên và trò chuyện với họ rất lâu. Bà không chỉ ký bản kiến nghị mà còn dự định sẽ đến một điểm luyện công gần nhà con gái mình để học các bài công pháp.
Một cặp vợ chồng đã đọc các tấm áp phích và trò chuyện với các học viên. Bàng hoàng trước cuộc bức hại tàn khốc, họ nói rằng những vi phạm nhân quyền này có thể đe dọa thế giới bởi ĐCSTQ đang mở rộng ảnh hưởng của nó trên toàn cầu. Họ đã ký tên vào các bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, bao gồm cả tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Sau khi chụp ảnh và ghi hình các học viên đang luyện công, và chụp ảnh các tấm áp phích, một số người cho hay họ sẽ đăng tải những thông tin này lên mạng để nhiều người hơn nữa có thể biết đến những thảm kịch mà ĐCSTQ đã gây ra trong cuộc bức hại suốt 27 năm qua.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/6/508540.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/7/233565.html







