Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2026] Ngày 15 tháng 3 năm 2026, bốn người dân ở huyện Huy, tỉnh Cam Túc bị giam giữ trong nhiều giờ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Địch Ái Cần và hai nữ học viên cao tuổi (một người họ Lưu, người còn lại không rõ tên) bị bắt tại nhà bà Cao Ngọc Cầm khi bốn người phụ nữ này đang cùng nhau đọc sách Pháp Luân Công.

Khoảng 3 giờ chiều, có người gõ cửa nhà bà Cao. Khi nhìn qua lỗ nhìn trên cửa, bà thấy một người phụ nữ. Vừa mở cửa, năm cảnh sát từ Cục công an huyện Huy và đồn công an Thành Quan liền xông vào. Một nữ cảnh sát cầm một xấp tài liệu, còn một nam cảnh sát giơ ra thẻ ngành và lệnh khám xét.

Bà Cao nhận ra một trong số họ là Lý Nham. Trước đây bà từng viết thư cho người này, kêu gọi ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Bà yêu cầu cho biết tên và số hiệu của các cảnh sát khác. Họ nói rằng sẽ cung cấp thông tin sau khi đưa bà và ba người khách đến Cục công an huyện Huy.

Cảnh sát bắt đầu chỉ trích Pháp Luân Công. Bốn học viên lên tiếng bảo vệ Pháp Luân Công và chia sẻ về những trải nghiệm cá nhân của họ sau khi bước vào tu luyện.

Bà Cao, giáo viên tại trường Thực Nghiệm huyện Huy, từng bị viêm thận nặng, bệnh tim mạch, thấp khớp, huyết áp thấp (với chỉ số huyết áp có lúc chỉ ở mức 45/75 mmHg trong khi mức bình thường là 120/80 mmHg). Bà còn bị đau đầu do trúng gió, thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm và các bệnh phụ khoa. Tất cả các triệu chứng của bà đều đã biến mất chỉ sau hai tháng bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lưu, ngoài 70 tuổi, cho biết bà từng không thể đi lại trong nhiều năm vì những cơn đau dữ dội ở lưng và chân. Bà trở nên khỏe mạnh sau khi bắt đầu tu luyện. Chứng gù lưng bẩm sinh của bà cũng biến mất.

Cảnh sát phớt lờ những lời chia sẻ của các học viên và lục soát mọi ngóc ngách trong nhà bà Cao. Họ tịch thu hơn 30 cuốn sách Pháp Luân Công, bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, hơn 1.300 Nhân dân tệ tiền mặt có in thông điệp về Pháp Luân Công, một số tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công, hai máy tính xách tay, hai điện thoại di động, một máy in, một chiếc bình hoa và vài đồ trang trí.

Cảnh sát còn phá khóa hộp đựng tiền của bà Cao. Lý còn định tịch thu cả những tờ tiền không in thông điệp Pháp Luân Công của bà. Những viên cảnh sát khác đã ngăn anh ta lại.

Sau đó, Lý gọi điện cho cục công an yêu cầu cử lực lượng đến khám xét nhà của ba người khách của bà Cao.

Bốn học viên bị đưa đến cục công an để thẩm vấn. Họ biết được rằng cảnh sát đã theo dõi họ sau khi một camera giám sát ghi lại cảnh bà Cao và bà Địch phân phát tài liệu Pháp Luân Công cách đây một thời gian.

Bà Cao từ chối trả lời các câu hỏi cũng như không cho chụp ảnh hay lấy thông tin sinh trắc học. Bà được trả tự do vào khoảng 10 giờ tối. Ba học viên còn lại cũng được thả không lâu sau đó.

Trước vụ bức hại mới nhất này, ngày 21 tháng 7 năm 2022, cảnh sát của đồn công an thị trấn Giang Lạc và Cục công an huyện Huy cũng lục soát nhà của bà Cao và một học viên địa phương khác là bà Nghiêm Thái Anh, 76 tuổi. Ngày 9 tháng 3 năm 2026, nhà của bà Nghiêm lại bị lục soát một lần nữa, tất cả sách Pháp Luân Công cùng một chiếc điện thoại di động của bà đều bị tịch thu.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/29/508277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/31/233478.html