Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2026] Gần đây, Minh Huệ Net nhận được thông tin rằng một học viên Pháp Luân Công 75 tuổi ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, đã bị giam trong 17 tiếng vào 2 năm trước, sau khi đến thăm một người bạn.

Sau 7 giờ sáng ngày 16 tháng 2 năm 2023, bà Tằng Lệ Quyên, sinh tháng 9 năm 1950, bị Chu Bân (số hiệu: 220406) và một số cảnh sát khác của Đồn Công an Lộ Giang bắt tại nhà. Họ đã lục soát nhà bà trong khoảng 2 tiếng, tịch thu toàn bộ sách về Pháp Luân Công, cùng tài liệu thông tin, máy tính xách tay, điện thoại di động và các đồ vật có giá trị khác.

Sau đó, cảnh sát đưa bà Tằng đến một nơi được canh gác nghiêm ngặt để thẩm vấn. Họ cáo buộc bà tổ chức tụ tập các học viên Pháp Luân Công bất hợp pháp, sau khi phát hiện bà đã đến thăm một người đàn ông họ Tạ vài ngày trước đó thông qua hệ thống giám sát.

Bà Tằng và 2 học viên khác thực sự đã đến thăm ông Tạ khi biết ông phải nhập viện. Họ từng luyện công cùng nhau trước khi chính quyền cộng sản phát động chiến dịch bức hại môn tu luyện này trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999.

Bà Tằng và 2 người kia chỉ đơn giản đến chúc ông Tạ mau chóng bình phục. Công an quận Tư Minh đã phát hiện ra chuyến thăm này, và chỉ thị Đồn Công an Lộ Giang bắt giữ họ.

Chiều hôm đó, cảnh sát đã chuyển bà Tằng đến một nơi khác. Họ chụp ảnh toàn thân, sử dụng thiết bị công nghệ cao để ghi lại hình ảnh của bà từ các góc bên trái, bên phải, phía trước và phía sau. Họ cũng ghi lại giọng nói và dáng đi của bà trước khi thẩm vấn bà một lần nữa.

Lúc 6 giờ chiều, cảnh sát đã đưa bà Tằng vào phòng cách ly. Gần nửa đêm, con gái bà được gọi đến để đón bà về.

Bà Tằng đã được tại ngoại chờ xét xử trong 1 năm, và hiện chưa rõ liệu bà có phải chịu thêm sự truy tố nào hay không. 1 học viên cùng bà đến thăm ông Tạ sau đó đã bị kết án với thời hạn không xác định. Học viên khác, người mang các bài giảng về Pháp Luân Công đến cho ông Tạ trong một chuyến thăm khác, đã bị kết án 3 tháng tù.

3 học viên Pháp Luân Công khác, đều là nữ, chưa từng đến thăm ông Tạ sau khi ông nhập viện, nhưng cũng bị bắt và bị lục soát nhà chỉ vì quen biết ông và bà Tằng.

Ông Tạ sau đó đã qua đời do hậu quả của cuộc bức hại.

Bức hại trong quá khứ của bà Tằng

Năm 1997, bà Tằng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và nhanh chóng hồi phục khỏi nhiều căn bệnh khác nhau, bao gồm viêm khớp nặng, thấp khớp, rối loạn dạ dày, căng cơ thắt lưng, gai cột sống thắt lưng và vùng chậu, cùng với chứng chấn động não. Bà cũng học cách xem nhẹ những lợi ích cá nhân, không tranh giành để thăng tiến trong công việc hay cấp nhà ở. Có lần, người hàng xóm đã đánh người nhà bà, nhưng bà vẫn đối xử tử tế với ông ấy. Ông ấy đã rất cảm động. Bà không bao giờ ngần ngại dang tay giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn, kể cả những người xa lạ. Bà từng đi đường vòng để giúp một cụ ông đi lạc tìm đường về nhà.

Ngày 22 tháng 7 năm 1999, 2 ngày sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, cảnh sát Quách Cẩm Lang và Hứa Bảo Quốc từ Đồn Công an Công Viên đã ập vào nhà bà, tịch thu các sách Pháp Luân Công và ảnh chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Ngày 28 tháng 7 năm 2000, Công an Quận Tư Minh đã bắt giữ bà Tằng và đưa bà đến Đồn Công an Công Viên. Ngày hôm sau, bà bị tạm giữ hành chính 15 ngày, và bị đưa đến Trạm tạm giam Số 1 Thành phố Hạ Môn. Lính canh ở đó đã cưỡng ép chụp ảnh và đe dọa bà. Họ cũng bắt bà phải chịu nhục hình.

Ngày 14 tháng 7 năm 2002, bà Tằng bị nhân viên của Phòng 610 thành phố Hạ Môn, Công an Quận Tư Minh, Đồn Công an Ngô Thôn, Ủy ban khu phố Ngô Thôn và Ủy ban khu phố Văn Bình bắt đến Trung tâm Tẩy não Thành phố Hạ Môn. Bà bị yêu cầu từ bỏ đức tin của mình, và bị theo dõi suốt ngày đêm. Hơn 2 tháng sau, bà đã được trả tự do.

Chiều ngày 22 tháng 1 năm 2014, chính các cơ quan kể trên đã cử người đến lục soát nhà bà Tằng. Họ đưa bà đến Đồn Công an Ngô Thôn và dùng nhục hình để thẩm vấn bà. Bà bị ép phải ký vào tuyên bố từ bỏ đức tin trái với ý muốn của mình. Sau nửa đêm, bà bị đưa đến Nhà tạm giữ Số 1 Thành phố Hạ Môn.

2 con của bà Tằng cũng bị liên lụy, bị cảnh sát sách nhiễu tại nơi làm việc, khiến họ chịu áp lực to lớn.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/23/508065.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/4/233528.html