Giảng chân tướng trong buổi họp mặt với bạn học
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 26-02-2026] Một ngày mùa xuân năm nay, tôi đột nhiên nhận được thông báo họp mặt lớp hồi trung học, trong tâm tôi rất phấn khích. Có một bạn học A, nhiều năm trước đã lấy chồng xa ở tỉnh khác, lần này, tôi rủ cô ấy quay lại gặp mặt. Tôi và cô ấy đã lâu không gặp, hồi đó cô ấy là lớp phó học tập, quan hệ của hai chúng tôi rất tốt. Tôi định bụng lần này nhất định phải giảng chân tướng cho cô ấy và khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng).
Ngày họp mặt, mọi người gặp nhau rất thân thiết. Sau một hồi hàn huyên, vì thời gian gấp rút, tôi bèn giảng chân tướng cho người bạn A trên đường đi vãn cảnh, tôi hỏi cô ấy: “Cậu biết tam thoái bảo bình an không?” Cô ấy nói: “Chưa từng nghe nói.” Tôi liền nói với cô ấy rằng từ sau khi tà đảng Trung Cộng lên nắm chính quyền, đã nhiều lần thực hiện các cuộc vận động giết hại 80 triệu đồng bào Trung Quốc, hiện giờ lại bức hại Pháp Luân Công, thu hoạch sống nội tạng học viên Pháp Luân Công, Tàng Tự Thạch ở làng Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu đã cho thấy rõ: Trời diệt Trung Cộng, nên chỉ có thoái xuất khỏi tổ chức của tà đảng mới có thể xóa bỏ lời thề độc, tránh được ôn dịch và các đại tai nạn khác và có được bình an. Cô ấy vội hỏi: “Thoái thế nào? Tớ vẫn là đảng viên.” Tôi thuận lợi giúp cô ấy thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng Trung Cộng.
Tôi lại tới giảng chân tướng cho bạn học B, anh ấy là bí thư tà đảng của một đơn vị nào đó, cũng là bạn học của chồng tôi thời trung học. Chồng tôi thấy tôi đang giảng chân tướng liền chạy đến lớn tiếng can nhiễu, tôi không để ý đến anh ấy, tiếp tục giảng chân tướng cho người bạn học B. Người bạn B sau khi nghe hết chân tướng, cũng vui vẻ làm tam thoái, còn nói: “Sao cậu không sớm đến nói cho tôi biết.”
Ngồi trên xe trên đường trở về, tôi giảng tam thoái bảo bình an cho người bạn học C đang ngồi cùng, không ngờ khi tôi vừa bắt đầu giảng chân tướng, anh ấy liền cười nói: “Ôi, vợ tôi cũng luyện Pháp Luân Công.” Vừa nghe được thì đúng là cho tôi một bất ngờ lớn, không ngờ bạn học C lại là chồng của một đồng tu chưa quen biết. Anh ấy nói: “Nhà tôi còn vốn là điểm học Pháp, khi cảnh sát đến nhà quấy nhiễu vợ tôi, tôi liền đứng ra bảo vệ cô ấy. Vợ tôi từng bị cảnh sát bắt giam phi pháp.” Tôi cũng kể với anh ấy quá trình tôi bị Trung Cộng bức hại, vạch trần những thủ đoạn bức hại tàn khốc của tà đảng. Tôi cũng thấy vui mừng cho người bạn C, vì cậu ấy sớm đã minh bạch chân tướng và làm tam thoái.
Ngồi đối diện chúng tôi là người bạn D, cậu ấy vẫn luôn nghe chúng tôi nói chuyện và cũng đã minh bạch chân tướng, tôi cũng thuận lợi làm tam thoái cho cậu ấy, lần gặp mặt này, tôi đã khuyên thoái được tám người, những người bạn học khác đã làm tam thoái trong lần họp mặt trước đây rồi.
Chính Pháp đã đến hồi kết, vẫn còn rất nhiều chúng sinh chưa được cứu, tôi phải thực hiện trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp một cách thiết thực, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/26/503946.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/12/233270.html



