Bỉ: Công chúng lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Bài viết của Đường Dung, phóng viên Minh Huệ tại Brussels
[MINH HUỆ 12-11-2025] Ngày 8 tháng 11 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện trên Quảng trường Albertine để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã nhận tờ thông tin và bày tỏ muốn được tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công).
Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ trong một sự kiện trên Quảng trường Albertine, ngày 8 tháng 11 năm 2025.
Học giả lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ
Ông Manuel Valente là một học giả triết học tại Đại học K.U. Leuven ở Bồ Đào Nha. Ông đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và nói: “Tôi mạnh mẽ lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đặc biệt là từ các tù nhân chính trị. Dù chúng ta hiểu ra sao về một xã hội công bằng thì tội ác này [cưỡng bức thu hoạch nội tạng] là tuyệt đối không thể chấp nhận được”. Ông nói thêm: “Tôi không thể chấp nhận hành vi thu hoạch nội tạng, nhất là từ các nhóm cụ thể. Tôi chúc các học viên Pháp Luân Đại Pháp thành công trong nỗ lực phơi bày tội ác kinh hoàng như vậy”.
Ông Manuel Valente, học giả triết học tại Đại học K.U. Leuven ở Bồ Đào Nha
Ông Manuel cho hay mặc dù trước đây ông chưa từng biết đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông tin rằng bất kỳ xã hội văn minh nào cũng cần trân trọng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói bất kỳ nỗ lực nào nhằm bảo vệ những giá trị này cũng đều quan trọng.
Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ là một chế độ tà ác và một cuộc bức hại như vậy không bao giờ nên xảy ra.
Người dân ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Nên hành động để phản đối tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng
Ông Emilin Sabagiri, một kỹ sư tại Eurostar
Ông Emilin Sabagiri đã xem các bảng trưng bày và trò chuyện rất lâu với một học viên. Ông nói tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ thật điên rồ và ghê rợn. Ông bày tỏ muốn được tìm hiểu thêm thông tin.
Ông đã ký bản kiến nghị và nói: “Mặc dù tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề như vậy, nhưng không phải vì thế mà người ta không [bước ra] phản đối tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng”.
Cuộc bức hại không nên bị che giấu
Anh Mikael và anh Tauron vừa mới tốt nghiệp đại học. Hai người họ đã nói chuyện với các học viên và ký tên vào bản kiến nghị. Trước đây, họ không biết gì về cuộc bức hại, vậy nên họ mong muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Anh Mikael
Anh Mikael nói rằng các nước châu Âu không đưa tin về cuộc bức hại vì họ bị ràng buộc về kinh tế và thị trường với Trung Quốc. “Tôi đến từ Pháp. Tôi chưa bao giờ nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp”.
Anh Mikael cho hay anh đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “Chân là một cách nhìn đẹp về thế giới ; Thiện là cách tốt nhất để đối xử với mọi người; Nhẫn là bao dung người khác. Tất cả chúng ta đều cần có Chân-Thiện-Nhẫn, vốn là nền tảng để chúng ta thấu hiểu và sống trong thế giới này”.
Cô Marine
Cô Marine, làm việc tại Hiệp hội Giao lưu Văn hóa và Quốc tế Pháp, đã nói chuyện rất lâu với một học viên. Cô và bạn đang đi nghỉ cuối tuần ở Bỉ và đây là lần đầu tiên cả hai người họ nghe nói về cuộc bức hại. Sau khi đọc bảng trưng bày, cô Marine cho biết cô nghĩ mình nên làm gì đó, chẳng hạn như ký vào bản kiến nghị. Cô nói việc cho nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại là rất quan trọng. Cô bày tỏ: “Tôi muốn tìm hiểu thêm vì công việc của mình”.
Cô Sylvia dạy tiếng Pháp cho người lớn. Khi nhìn thấy biểu ngữ có dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn, cô đã dừng lại trò chuyện với một học viên và nói rằng ba chữ này rất quan trọng. Cô cũng hỏi thông tin về sự kiện và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.
Cô nói: “Tôi nghĩ thật tốt khi các học viên tổ chức những sự kiện như vậy bởi việc này giúp mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/12/502476.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/15/231324.html















