Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mexico

[MINH HUỆ 12-11-2025] Ngày 25 tháng 10 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ diễu hành Catrinas ở Xalapa, thủ phủ bang Veracruz và mang đến thông điệp của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tổng cộng có 48 đoàn đã tham gia cuộc diễu hành này.

Lễ diễu hành Catrinas do Sumando Voluntades, một tổ chức dân sự phi lợi nhuận chuyên bảo tồn các cuộc diễu hành truyền thống của địa phương, tổ chức. Đây là năm thứ chín diễn ra sự kiện này. Theo ban tổ chức, sự kiện đã thu hút khoảng 20.000 khán giả và 4.700 người tham gia diễu hành.

4146d428ddabfe474f380c312035d6cc.jpg

1429f1f25db632890d5fcb7597f09809.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại Bang Veracruz, nơi vừa bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Lễ diễu hành là một hoạt động trong lễ kỷ niệm Ngày tưởng niệm người quá cố truyền thống ở Mexico, khi người dân Mexico tưởng nhớ đến bạn bè và người thân đã khuất của họ. Năm nay, lễ hội mang một ý nghĩa đặc biệt, vì một loạt trận lũ lụt đã nhấn chìm khu vực này chỉ vài tuần trước đó, và ban tổ chức đã dành riêng cuộc diễu hành để tưởng nhớ những sinh mệnh đã mất trong thảm kịch.

Một số học viên đã rước di ảnh của những học viên Pháp Luân Đại Pháp đã qua đời do cuộc bức hại phi nghĩa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) — một hoạt động phù hợp với chủ đề của Ngày của người quá cố.

abc09ced05e358feb0853b1ac698cb40.jpg

69e00f0910b17230ab84618adb880bd0.jpg

Các học viên rước di ảnh những học viên đã bị thiệt mạng dưới bàn tay của chính quyền Trung Quốc.

Đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp và lời hứa hẹn về sự bình yên nội tâm thông qua các giá trị truyền thống đã được nhiều người hoan nghênh. Họ cho biết, các thông điệp trên biểu ngữ của các học viên mang lại cho họ cảm giác bình yên và hy vọng trong thời điểm khó khăn này.

Đoàn diễu hành với sắc màu tươi sáng đi qua thủ phủ của bang

Các học viên đến từ sáu tiểu bang đã diễu hành dọc theo các con phố chính ở trung tâm thủ phủ Veracruz, nằm bên Vịnh Mexico, và trang phục sắc vàng tươi sáng của họ đã thu hút sự chú ý của khán giả. Đoàn Pháp Luân Đại Pháp nổi bật với màu sắc tươi sáng và diện mạo bắt mắt, hàng lối ngay ngắn và tinh thần hòa ái mà các học viên thể hiện.

Dẫn đầu đoàn diễu hành là Đội trống lưng, được khán giả nồng nhiệt đón nhận, họ reo hò và vỗ tay khi diễu hành theo nhịp điệu của bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nhiều người cho biết họ cũng ngưỡng mộ phần trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp của các học viên.

cec50b22574962a5bc2e7b43add8f9bc.jpg

Đội trống lưng được khán giả ở Xalapa nồng nhiệt chào đón.

57b1acbb4bec78bb66a1c227808cb863.jpg

Một nhóm học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều người cho biết họ muốn học các bài công pháp này.

Một chiếc xe diễu hành hình con thuyền cứu độ đã đặc biệt thu hút sự chú ý của những người tham dự, họ đã rất ngạc nhiên và kinh ngạc trước thiết kế ấn tượng của nó. Mọi người đã vỗ tay nhiệt liệt khi chiếc xe hoa đi qua.

969db89b02d43b577f150f0366431dfa.jpg

fbb5470995fa92a9c7b3ff2eb20ff46d.jpg

1d1597ab45b8098cc00df38607a6836d.jpg

Mọi người vỗ tay khi các học viên trình diễn các bài công pháp trên xe hoa.

“Họ như ánh sáng trong bóng tối.”

Bà Ana Carolina Viveros, một trợ lý hành chính đến từ Xalapa, cho biết bà thực sự thích sự tham gia của đoàn Pháp Luân Đại Pháp, “Bởi vì nhóm họ có gì đó khác với các lễ kỷ niệm Ngày của người quá cố thông thường” thường sử dụng các họa tiết truyền thống của Mexico.

“Tôi thấy mọi người thực sự thích [các học viên Pháp Luân Đại Pháp]”, bà nói. “Tôi cảm thấy họ như ánh sáng trong bóng tối.”

Bà Viveros cho biết bà rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành. Bà đã chúc mừng và cảm ơn họ đã “mang lại sự bình yên” cho công chúng trong thời điểm khó khăn này của khu vực.

“Tôi rất vui vì họ đã đến và chia sẻ môn thiền định này với mọi người — đó là môn tập rất tốt cho cả thân và tâm chúng ta”, bà nói. Bà Viveros cũng nói thêm rằng bà cảm thấy ngày nay mọi người cần dành thời gian để thiền định và suy ngẫm.

“Tôi cảm thấy thế giới ngày càng tệ đi. Vâng, chúng ta cần phải thay đổi — và tôi biết trước hết, chúng ta phải thay đổi bản thân mình, rồi mới có thể thay đổi người khác”, bà nói.

Đây là lần đầu tiên bà Viveros nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, hay cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà cho biết bà nghe nói rằng ở quốc gia đó có sự bức hại đối với những người theo điều thiện, chẳng hạn như các tín đồ Cơ đốc giáo. “Tôi cảm thấy dường như họ ngày càng muốn bịt miệng chúng ta”, bà nói. “Có những người không muốn hòa bình — mà hoàn toàn ngược lại.”

Bà nói rằng các giá trị như Chân-Thiện-Nhẫn là “hết sức cần thiết”, bởi vì mọi người sống vội, rất căng thẳng, nên “thực sự cần được thư giãn.” “Vâng, chúng ta cần một điều gì đó có thể giúp chúng ta”, bà nói thêm.

Chân-Thiện-Nhẫn là quan trọng

1c91f85f889f6cf6a6507fa32d374409.jpg

33db7972dc2a5d539631585039ea2580.jpg

Các học viên phát tờ rơi cho người qua đường để phổ biến về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cô Raquel Del Valle, sinh viên ngành tâm lý giáo dục, một người nội trợ đến từ Xalapa để tham dự diễu hành, cho biết Pháp Luân Đại Pháp mang đến vẻ đẹp và sự thư thái. Cô cho biết, khi xem đoàn diễu hành, cô có cảm giác tĩnh tại và bình yên.

Cô Raquel Del Valle giải thích rằng năm nào cô cũng tham dự Lễ diễu hành Catrinas và cô cảm thấy có các nhóm như Pháp Luân Đại Pháp tham gia và quảng bá các giá trị như Chân-Thiện-Nhẫn mang lại ý nghĩa quan trọng.

Cô nghĩ rằng thật tốt khi pháp môn này được phổ biến miễn phí cho công chúng, “Thành thật mà nói, là con người, đôi khi chúng ta thực sự cần thiền định và tìm lại sự bình yên trong tâm”, cô nói. Cô cũng khẳng định rằng chia sẻ thông tin về pháp môn này trong Lễ diễu hành Catrinas là điều tuyệt vời.

“Đáng tiếc là, những người tốt — những người truyền đi thiện lương, muốn làm điều tốt, và phổ biến các giá trị tốt đẹp và sự tôn trọng — lại luôn gặp trắc trở”, cô nói. Khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, cô nói thêm, “Đó là điều tệ nhất có thể tưởng tượng được, bởi vì tôi tin rằng mọi người đều có quyền sống, bất kể họ có tín ngưỡng gì. Điều đó thật đáng buồn.”

Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là điều thật đáng tiếc

Cô Laura May Vázquez, một y tá và chuyên gia về tâm lý học cận tử đang đến thăm thành phố từ Thành phố Mexico, nơi cô đang làm việc, cho biết khi thấy đoàn Pháp Luân Đại Pháp, cô đã cảm nhận được sự bình yên sâu sắc và muốn tìm hiểu thêm về pháp môn mà cô chưa từng nghe nói đến này.

Khi biết đến cuộc bức hại, cô Laura May cho biết cô ủng hộ hòa bình và sự hòa hợp, và cô phản đối bạo lực, cô nói thêm, “Điều đó khiến tôi đau lòng — tất cả những tình huống này khiến người ta phải đau xót.” Cô mong mọi người sẽ được sống trong hòa bình và sự hòa hợp.

Nhóm học viên rước di ảnh đã nhận được sự động viên mạnh mẽ từ công chúng khi họ ôn hòa nâng cao nhận thức về cuộc diệt chủng đang diễn ra đối với những học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đang phải bị giam cầm phi pháp, tra tấn, tẩy não, và thậm chí bị giết hại để cưỡng bức thu hoạch nội tạng dù họ vẫn còn sống.

Ông Félix Bernal Martínez, một thương gia địa phương, cho biết ông cảm thấy được truyền cảm hứng và chúc mừng các học viên đã quảng bá Pháp Luân Đại Pháp trong thành phố, “Xin chúc mừng, thật vậy, xin chúc mừng!” ông nói.

Ông Bernal cho biết cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài 26 năm, thật đáng tiếc.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/12/502464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/14/231315.html