Bài viết của phóngviên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2025] Một ông lão 74 tuổi ở thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, đã mắc bệnh nặng trong lúc thụ án 5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Lãnh đạo nhà tù đã giam ông ở bệnh viện từ tháng 7 năm 2024, và không cho ông được tại ngoại. Dự kiến ông sẽ được thả vào ngày 20 tháng 1 năm 2026.

Ông Chu Vĩnh Lâm, 74 tuổi, và vợ là bà Tôn Kế Bình, khoảng 72 tuổi, đều là học viên Pháp Luân Công, bị bắt vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, và 2 tháng sau họ đều bị kết án bí mật 5 năm tù với mức phạt 10.000 Nhân dân tệ. Đơn kháng cáo của họ bị bác bỏ vào ngày 26 tháng 3 năm 2021.

Ngày 4 tháng 7 năm 202, ông Chu bị đưa vào Nhà tù Bàn Cẩm, và vợ ông bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào thời điểm chưa xác định. Ba tháng sau, con trai của họ biết rằng ông Chu bị chuyển vào Khu 20 Nhà tù Cẩm Châu. Đầu năm 2024, con trai ông đến thăm, và nhận thấy ông Chu gầy yếu. Ông nói mình bị nghiêm quản, và không được phép mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày vì kiên định với đức tin vào Pháp Luân Công.

Tháng 7 năm 2024, một quản giáo gọi cho con trai ông Chu, nói rằng cha anh đang ở Bệnh viện Trung tâm thành phố Cẩm Châu vì bị “đột quỵ nhẹ”.

Con trai ông Châu không chắc liệu cha mình bị đưa vào bệnh viện do mắc bệnh hay những chấn thương gây ra bởi tra tấn. Sau đó, anh nhận được một cuộc gọi khác vào tháng 9 năm 2024, thông báo rằng cha anh đang trong tình trạng nguy kịch. Anh vội vã đến Bệnh viện Trung tâm thành phố Cẩm Châu và thấy cha anh rất yếu, và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, với một ống thông vào cổ họng để hỗ trợ hô hấp và một ống khác được thông vào mũi để truyền thức ăn.

Một nhân viên bệnh viện cho biết ông Chu đã được mở khí quản. Ông rơi nước mắt, nhưng không thể nói được khi con trai hỏi liệu ông còn nhận ra anh không.

Đầu tháng 10 năm 2025, nhà tù chuyển ông Chu đến Bệnh viện Nhà tù Lăng Nguyên, và không cho phép gia đình thăm ông nữa. Yêu cầu bảo lãnh tại ngoại của gia đình đã bị từ chối.

Vợ ông Chu cũng bị ngược đãi trong tù, và sức khỏe ngày càng suy giảm. Bà được thả trước thời hạn, vào ngày 2 tháng 7 năm 2025. Bà trở nên gầy yếu, khó thở và khó đi lại, đồng thời bị thiếu máu nghiêm trọng. Không thể tự chăm sóc bản thân, bà đã chuyển đến ở với con trai để được giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày. Bà dần hồi phục và hiện đã trở về nhà riêng.

Báo cáo liên quan:

Hai vợ chồng cao tuổi bị kết án vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, người vợ tái phát bệnh và tính mạng gặp nguy hiểm ở trong trại giam

Chính quyền từ chối để người phụ nữ Liêu Ninh tại ngoại bất chấp tình sức khỏe đang nguy kịch của bà

Người phụ nữ bị thiếu máu nghiêm trọng bị bắt giữ cùng chồng, gia đình rất lo lắng cho sức khoẻ của bà

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/2/502082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/6/231205.html