Người đàn ông Cát Lâm 75 tuổi, từng bị cầm tù 2 năm, bắt đầu thụ án 5 năm tù vì kiên định đức tin
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-10-2025] Tháng 10 năm 2025, ông Lưu Cát, 75 tuổi, ở huyện Vĩnh Cát, tỉnh Cát Lâm, đã bị đưa tới nhà tù để thụ án 5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Ngày 30 tháng 10 năm 2023, ông Lưu bị bắt giữ tại nhà, và bị đưa đến Đồn Công an Thị trấn Tây Dương. Bởi ông từ chối trả lời câu hỏi của cảnh sát về nguồn gốc máy in và các tài liệu Pháp Luân Công, một cảnh sát đã tát vào mặt ông và đe dọa sẽ “chấn chỉnh ông” sau khi đưa ông đến trại tạm giam địa phương.
Trong khi khám sức khỏe tại Bệnh viện Huyện Vĩnh Cát, bác sỹ phát hiện ông Lưu bị cao huyết áp, và trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận ông. Cảnh sát không trả tự do cho ông, mà đưa ông đến bệnh viện khác để khám sức khỏe lần nữa. Huyết áp của ông vẫn cao, và trại tạm giam vẫn tiếp tục từ chối tiếp nhận ông.
Sau khi cảnh sát Lý Kỳ Thông của Đồn Công an Thị trấn Tây Dương cho ông Lưu được bảo lãnh tại ngoại, một công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Thuyền Doanh đã phản đối quyết định này. Công tố viên này đã đến nhà ông Lưu 2 lần để lấy lời khai, chủ yếu yêu cầu thông tin về nguồn gốc máy in và các tài liệu Pháp Luân Công.
Ông Lưu bị buộc phải trình diện tại Tòa án Quận Thuyền Doanh 3 lần, sau đó bị kết án 5 năm tù vào ngày 8 tháng 7 năm 2024. Thẩm phán Lý Trung Thành đã cáo buộc ông “quá ngoan cố” trong phiên tòa xét xử. Do ông Lưu bị cao huyết áp nên trại tạm giam vẫn từ chối tiếp nhận ông.
Tháng 9 năm 2024, một cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Tây Dương gọi điện cho ông Lưu 2 lần, yêu cầu ông đến bệnh viện để khám sức khỏe. Huyết áp của ông vẫn cao trong mỗi lần khám sức khỏe. Khi cảnh sát gọi lại cho ông vào cuối tháng 9 năm 2024, ông Lưu đã rời nhà để tránh bị bức hại thêm.
Ngày 11 tháng 10 năm 2025, vài cảnh sát mặc thường phục đến sách nhiễu gia đình ông Lưu và gặp ông mới trở về nhà trước đó không lâu. Họ lôi ông vào xe cảnh sát và đưa ông đến Trại tạm giam Khẩu Tiền vào đêm hôm đó. Ngày 14 tháng 10, ông bị chuyển đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh. Gia đình ông vẫn chưa được phép đến thăm ông. Họ rất lo lắng cho sự an toàn và sức khỏe của ông.
Đây là lần thứ hai ông Lưu bị cầm tù trong 5 năm qua. Trước đó, ông bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 11 năm 2019 vì treo biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bị kết án 2 năm tù vào ngày 22 tháng 5 năm 2020.
Trong thời gian ông Lưu thụ án tại Nhà tù Cát Lâm, vợ ông vì quá lo lắng cho ông mà đã mắc nhiều bệnh gồm suy thận, tràn dịch màng tim và ung thư phổi. Bà đã qua đời sau 3 năm chống chọi với bệnh tật.
Ông Lưu đã được trả tự do vào khoảng tháng 7 năm 2022, nhưng lại bị bắt giữ lần nữa vào tháng 10 năm 2023 và bị kết án 5 năm tù.
Bài viết liên quan:
Án tù của cụ ông 73 tuổi thay đổi từ 3,5 năm lên 5 năm mà không giải thích lý do
Người đàn ông Cát Lâm bị kết án hai năm tù vì treo một tấm biểu ngữ
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/30/501994.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/3/231172.html



