Tu xuất thiện trong Đại Pháp, trừ bỏ tâm lợi ích
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 18-09-2025] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện từ năm 2015, năm nay đã 67 tuổi rồi. Trong 10 năm tu luyện Đại Pháp, tôi được thụ ích nhiều vô kể, được Sư phụ trông coi bảo hộ, tôi thấy thật hạnh phúc.
Xã hội ngày nay bại hoại, càng ngày càng trượt dốc, giữa vợ chồng với nhau xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, việc ly hôn càng không phải ít. Tôi và chồng là đồng tu, vì chúng tôi đều là kết hôn lần hai, trên còn có người già dưới còn có con trẻ, mỗi người có một con trai lớn, nếu là người thường thì khẳng định là mâu thuẫn trùng trùng. Tuy nhiên, quan hệ của chúng tôi rất hòa hợp, tất cả những điều này đều phải cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vì tu luyện Đại Pháp đã giúp tôi đề cao tâm tính, mọi thời khắc đều dùng Đại Pháp yêu cầu bản thân, đâu đâu cũng nghĩ cho người khác, nên mới có được một gia đình hòa hợp như thế này, nếu không thì đã sớm tan vỡ rồi.
Tôi và chồng đều là người dân phổ thông, trình độ học thức thấp. Để nuôi dưỡng ba đứa con, gồm con trai của ông ấy, con trai của tôi, và một đứa con gái chung. Chúng tôi thức khuya dậy sớm làm việc, bất kể đêm ngày chăm chỉ làm việc. Mấy năm trước chúng tôi rời quê hương làm thuê xa xứ, tiết kiệm ăn uống chi tiêu, nên cũng dành dụm được chút tiền. Mấy năm nay, con trai Kim Kim của chồng xảy ra rất nhiều chuyện, mỗi lần như thế tôi đều dùng tiêu chuẩn Đại Pháp yêu cầu bản thân, đề cao tâm tính của mình, tiên tha hậu ngã, đâu đâu cũng nghĩ cho người khác trước. Dưới đây tôi xin nêu ra mấy chuyện để cùng chia sẻ về quá trình tu luyện của mình.
1. Gom góp tiền cho con chồng đính hôn
Hơn mười năm trước, khi ấy con trai và con gái tôi đang học đại học, còn con trai Kim Kim của chồng tốt nghiệp trung học cơ sở, và không học tiếp nữa. Lúc ấy Kim Kim đang làm thuê ở Bắc Kinh và quen một cô gái người Hồ Nam, cháu nói muốn đính hôn với cô bé. Gia đình tôi lúc ấy rất khó khăn, hai đứa con còn đang đi học, nhưng vì chuyện hôn nhân của Kim Kim, tôi vẫn gom góp ra được ba vạn Nhân dân tệ để cháu đi Hồ Nam đính hôn với cô bé ấy.
Kết quả không như ý muốn, cô bé ấy không muốn đính hôn với cháu nữa, mấy vạn này coi như mất không. Có lẽ là đời trước tôi đã nợ cháu, nay coi như là trả xong nợ, tôi thấy rất thản nhiên, và biết rằng đây là để tôi bỏ đi tâm lợi ích của mình. Nếu không tu luyện thì tôi đâu thể dễ dàng buông bỏ tiền mồ hôi nước mắt mà mình vất vả kiếm được. Sư phụ giảng:
“…cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Chuyển Pháp Luân)
2. Thay con chồng trả khoản vay thẻ tín dụng
Mấy năm trước, tôi và chồng còn đang đi làm thuê bên ngoài. Chồng tôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại nói rằng con trai ông ấy nợ rất nhiều khoản vay trực tuyến, phải lập tức trả hết, nếu không sẽ bị công an đưa đi. Trước sự việc như vậy, nếu là người thường thì chắc hẳn sẽ mặc kệ cháu rồi. Nhưng tôi là người tu luyện, nên lần nữa lại dùng tâm từ bi của Đại Pháp để đối đãi với cháu. Tôi bảo chồng đem số tiền bốn, năm vạn tệ mà chúng tôi thức khuya dậy sớm làm thuê tích cóp được chuyển khoản cho Kim Kim, để cháu trả nợ. Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Xin cảm tạ Sư phụ đã dùng cách này để trừ bỏ tâm lợi ích của con, giúp con mở rộng dung lượng của mình.
3. Chi hơn 10 vạn tệ cho con chồng xây nhà mới ở quê
Mấy năm nay, tình hình kinh tế chung không mấy sáng sủa, không dễ tìm việc làm, kiếm tiền lại càng khó khăn. Chồng tôi trước đây làm việc ở mỏ, vì bị thương trong một tai nạn, nên nhận được số tiền sáu vạn tệ cho thương tật. Số tiền này ông ấy vẫn cất giữ cẩn thận, và không xài hoang phí.
Một hôm, chồng tôi nói rằng: “Ông ấy phải về quê để xây nhà cho con trai, và cần số tiền hơn mười vạn tệ”. Sau khi biết được tin này, rất nhiều họ hàng là người thường của tôi nhất quyết phản đối, họ nghĩ rằng tôi không nên đồng ý cho chồng về quê xây nhà, mà nên dành cho con trai riêng của tôi mua nhà, vì số tiền đó đâu phải nhỏ. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp thì tôi chắc chắn cũng suy nghĩ giống những người họ hàng kia, không cho chồng về quê xây nhà. Vì tôi là người tu luyện, nên khi đối mặt với khảo nghiệm này, tôi lại lần nữa dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp yêu cầu bản thân, nghĩ tới tiên tha hậu ngã, vô tư vô ngã, nghĩ cho người khác trước. Tôi không nói gì nhiều mà đồng ý cho ông ấy về quê xây nhà. Cả xây nhà và hoàn thiện nội thất chồng tôi chi hết hơn 10 vạn tệ, đều là tiền lấy của gia đình đi. Việc “đòi nợ” hết lần này đến lần khác, gần như đã mài bằng tâm lợi ích của tôi.
4. Hàng năm chia đều chi phí phụng dưỡng bố mẹ chồng
Tiền lương hưu hàng tháng của chồng tôi là 1.500 tệ, mỗi tháng phải trích ra số tiền 600 tệ, một năm tổng cộng 7.200 tệ để phụng dưỡng bố mẹ của ông ấy; còn chú hai hàng năm chăm sóc hai ông bà. Tôi đã dùng thiện mà mình đã tu xuất trong Đại Pháp cảm hóa gia đình họ, mẹ chồng gặp ai cũng khen tôi là con dâu tốt. Mẹ chồng tôi bình thường khá chặt chẽ, nhưng bà lại dúi vào tay tôi hai vạn tệ mà bà tích góp được, tôi đã bật khóc ngay lúc đó, là Sư phụ đã giúp tôi hóa giải oán duyên giữa chúng tôi. Năm ngoái mẹ chồng mất, tôi không còn gì phải hối tiếc nữa. Đó đều là vì tôi đã dùng thiện tu xuất trong Đại Pháp làm tan chảy trái tim băng giá của mẹ chồng, đánh thức bản tính tiên thiên của bà, khiến mặt bản tính của bà được Sư phụ cứu độ.
Mỗi sự việc kể trên đều là những thu hoạch và trải nghiệm của bản thân tôi có được trong quá trình tự mình học cách tu luyện Đại Pháp, học được dĩ Pháp vi Sư, đề cao tâm tính. Con đường tu luyện mà tôi đã từng bước vững chắc vượt qua bao năm nay chính là đang chứng thực cho thế nhân thấy uy lực của Đại Pháp Chân Thiện Nhẫn. Tiếp theo, tôi cần nắm bắt thời gian, làm tốt ba việc, tinh tấn bước đi trên con đường tu luyện này, viên mãn theo Sư phụ trở về nhà.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/18/在大法中修出善-去掉利益之心-498087.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/8/230829.html



