Cộng hòa Séc: Người dân ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp tại cuộc diễu hành ở Praha
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cộng hòa Séc
[MINH HUỆ 18-10-2025] Thứ Bảy, ngày 11 tháng 10 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc. Hôm ấy trung tâm lịch sử của thành phố chật kín du khách, và hàng nghìn người đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên ở Trung Quốc. Nhiều cơ quan truyền thông cũng đưa tin về sự kiện.
Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 11 giờ sáng trên Quảng trường Hradčanské và kết thúc tại Quảng trường Phố Cổ. Du khách và người dân địa phương đã đứng dọc hai bên đường để thưởng thức những giai điệu sôi động và đoàn diễu hành rực rỡ sắc màu. Ngoài Đoàn nhạc Tian Guo, đoàn diễu hành còn có đội múa rồng Trung Hoa, đội múa lân, nhóm múa tiên nữ với những bông sen được làm thủ công, và đội trống lưng. Nhiều người đã ghi hình sự kiện bằng điện thoại và nhận các tờ thông tin.
Người dân dừng lại xem và nhận các tờ thông tin trong cuộc diễu hành ở Praha.
Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại
Hai ngày trước sự kiện, đài phát thanh Rádio Impuls của Séc đã liên hệ với ông Leos Strnad, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Séc, để thực hiện một cuộc phỏng vấn về sự kiện.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Strnad cho biết: “Thông điệp của cuộc diễu hành nhằm thể hiện vẻ đẹp của pháp môn thiền định Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời—thông qua hình thức ôn hòa và sáng tạo này—kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại của ĐCSTQ vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc, nơi các học viên đã bị đàn áp suốt hơn 26 năm qua.”
Sau cuộc diễu hành, trong bài phát biểu tại Quảng trường Phố Cổ, ông Strnad nhấn mạnh: “Có những điều liên quan đến mỗi người chúng ta, dù chúng ta có thừa nhận hay không. Khi con người bị bức hại chỉ vì đức tin vào giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, đó không chỉ là cuộc tấn công vào họ—mà là cuộc tấn công vào toàn thể nhân loại. Nếu chúng ta chọn giữ im lặng và giả vờ không nhìn thấy những tội ác này, vậy thì xã hội của chúng ta sẽ ra sao?”
Ông Leos Strnad, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Séc, có bài phát biểu tại Quảng trường Phố Cổ.
Truyền thông đưa tin về cuộc diễu hành
Cuộc diễu hành đã được nhiều hãng truyền thông Séc đưa tin, trong đó có Dingir—một tạp chí của Séc chuyên về đời sống tôn giáo.
Tạp chí Dingir đăng một bài báo về cuộc diễu hành. (Ảnh chụp màn hình của Dingir)
Bài báo viết: “Vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 10, một cuộc diễu hành của các học viên đã diễn ra tại Praha nhằm nhắc nhở người dân và du khách về cuộc bức hại. Một số sự kiện đáng quan ngại khác trên thế giới đã phần nào khiến chủ đề về phong trào Pháp Luân Công không còn được chú ý nhiều. Tuy nhiên, cuộc đàn áp của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với pháp môn này đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn công dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong quãng thời gian 26 năm qua.”
Bài báo nhấn mạnh rằng, ngoài việc chỉ đơn thuần phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc, cuộc diễu hành năm nay còn nhằm thu hút sự chú ý đến thực tế rằng ĐCSTQ đang cố gắng xuất khẩu cuộc bức hại các học viên ra ngoài biên giới Trung Quốc.
Tạp chí Dingir dẫn lời ông Leos Strnad: “Đối tượng của các cuộc đàn áp xuyên quốc gia là các học viên của pháp môn thiền định Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, những người đang nỗ lực phục hưng nền văn hóa truyền thống Trung Hoa.”
Khán giả xúc động trước thông điệp của cuộc diễu hành
Bà Dagmar, một chủ cửa hàng ở thành phố Ostrava, đã theo dõi cuộc diễu hành với đôi mắt ngấn lệ. Bà chia sẻ: “Vẻ đẹp của những gì mà tôi chứng kiến khiến tôi vô cùng xúc động. Và khi biết đến cuộc bức hại, tôi cảm thấy thật đau lòng và xót xa.”
Anh Daniel đến từ Brno cho biết, trước đây anh đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến một sự kiện có quy mô lớn như vậy. Anh ngợi khen: “Thật tích cực. Mọi thứ được tổ chức rất tốt. Những người tham gia trông trang nghiêm như trong quân đội, nhưng lại rất ôn hòa.”
Đề cập đến cuộc bức hại, anh khẳng định: “Bắt giữ và mổ lấy nội tạng người, là không thể chấp nhận nổi!” Anh cũng cho hay mình đã ký bản kiến nghị gửi chính quyền Séc nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.
Sau khi nhận được một tờ tài liệu, một tay trống người Mông Cổ thuộc ban nhạc Morning Star đã lên mạng tìm hiểu thêm về đoàn nhạc. Anh cho biết anh yêu thích cả âm nhạc lẫn màn biểu diễn múa rồng, điều đã để lại trong anh ấn tượng sâu sắc.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/18/501602.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/19/230978.html

















