Bỉ: Người dân ký đơn kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của Đường Dung, phóng viên Minh Huệ tại Bỉ
[MINH HUỆ 14-10-2025] Ngày 11 tháng 10 năm 2025, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và thông tin cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong thời gian diễn ra sự kiện tại Trung tâm Mua sắm Meir ở Antwerp, Bỉ. Nhiều người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự ủng hộ nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
Các học viên tổ chức các hoạt động tại Trung tâm Mua sắm Meir ở Antwerp.
Mọi người ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Gwen, một luật sư chuyên về hợp đồng âm nhạc, nói với các học viên rằng cô quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và luôn ủng hộ nỗ lực của các học viên.
Cô Gwen ca ngợi nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
Cô Gwen cho biết cô luôn hứng thú với các môn tu luyện và đã đến thăm Ấn Độ, Nepal và các nơi khác. Khi quan sát các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, cô thốt lên: “Chân-Thiện-Nhẫn thật cao đẹp! Đây chính là những gì thế giới cần. Tôi mong một ngày nào đó cũng sẽ tìm được sự tĩnh tại này trong tâm mình”.
Cô Gwen nói rằng cuộc bức hại thật kinh khủng. Cô bày tỏ: “ĐCSTQ tìm cách tiêu diệt những người đang cố gắng trở về với bản nguyên của chính họ … Họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] quá dũng cảm! Phải can đảm lắm mới có thể đấu tranh cho tín ngưỡng của mình… Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tôi hy vọng có thể lan tỏa những câu chuyện và năng lượng tích cực của họ, tôi tin rằng chúng sẽ đến được với rất nhiều người”.
Anh Philip phản đối hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.
Bác sỹ Philip cùng năm người bạn đồng nghiệp của anh đã nói chuyện với các học viên về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ người sống. Họ ngạc nhiên khi biết những hành vi tàn bạo này đã diễn ra trong nhiều năm. Anh Philip cho hay anh đã nghe nói đến sự tồn tại của các trại tập trung ở Trung Quốc nhưng không hề biết điều gì đang thực sự diễn ra ở đó.
Anh chia sẻ: “Việc người phương Tây sang Trung Quốc để ghép tạng là điều thật tồi tệ. Các bác sĩ nên cảnh báo mọi người về thực trạng này ở Trung Quốc. Tôi sẽ ký tên để ủng hộ nỗ lực của các bạn nhằm phản đối cuộc bức hại. Những chuyện như thế này lẽ ra không nên xảy ra”.
Anh Rogier và chị Eva ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Anh Rogier và chị Eva đứng xem các học viên luyện công và sau đó đã ký bản kiến nghị. Cả hai đều cho biết họ phản đối cuộc bức hại và trân trọng quyền tự do tín ngưỡng.
Anh Rogier nói rằng anh rất cảm kích trước những nỗ lực của các học viên và sự kiện này là một trải nghiệm giúp anh học hỏi: “Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời! Việc phổ biến cho mọi người biết đến những vấn đề chúng ta không được nghe thấy trong cuộc sống hàng ngày rất quan trọng”.
Chị Eva, một sinh viên đại học, cho rằng các hoạt động này có ý nghĩa tích cực, có thể thức tỉnh nhiều người hơn nữa quan tâm đến cuộc bức hại đang diễn ra và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Chị nói thêm: “Tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Pháp môn này trông có vẻ rất tốt”.
Người dân ở Antwerp ủng hộ lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Karina, sống gần đó, cho biết khoảng ba năm trước, cô cùng con gái đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong một công viên. Cô nói: “Môn này thực sự hữu ích cho sự lưu thông năng lượng và đả thông kinh mạch trong cơ thể. Tôi thấy pháp môn này rất tuyệt vời, không chỉ giúp nâng cao sức khỏe thể chất mà còn mang lại sự bình yên cho tâm hồn”. Cô Karina để lại số điện thoại của mình với hy vọng cô có thể nhận thêm thông tin để tiếp tục thực hành Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Karina và con gái muốn tiếp tục học Pháp Luân Đại Pháp.
Anh Warre và chị Emske, hiện đang là sinh viên đại học, vô cùng kinh ngạc khi biết một nhóm lớn như vậy đã bị bức hại suốt 26 năm qua và thậm chí còn là nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Chị Emske thốt lên: “Thật điên khùng khi những chuyện như vậy vẫn đang xảy ra trong thời đại nay. Chúng tôi cứ nghĩ những chuyện như thế chỉ có trong sách lịch sử”.
Anh Warre (bên trái) và chị Emske
Cả anh Warre và chị Emske đều tán đồng rằng việc mọi người nâng cao sức khỏe thân và tâm thông qua thiền định và chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn là điều tuyệt vời. Anh Warre nói: “Tôi tin rằng thiền định thực sự có thể giảm căng thẳng. Nếu mọi người có thể tuân theo nguyên lý này, cuộc sống của họ sẽ được cải thiện. Tôi cũng rất trân trọng việc Pháp Luân Công được hướng dẫn hoàn toàn miễn phí. Điều này cho thấy mục đích của các học viên là tốt.”
Chị Emske tiếp lời: “Tôi hy vọng mọi người có thể tôn trọng tín ngưỡng của nhau. Đừng ép buộc người khác thay đổi tư tưởng và càng không nên sát hại họ vì tín ngưỡng. Đây nên là mục tiêu chung của toàn cầu, đặc biệt là ở Trung Quốc”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/14/501487.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/19/230972.html


















