Paris, Pháp: Công chúng lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ
Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris
[MINH HUỆ 14-10-2025] Ngày 7 và 11 tháng 10 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu thập chữ ký tại các quận Belleville và Chatelet ở Paris.
Trong sự kiện tại Chatelet vào ngày 11 tháng 10, họ trình diễn các bài công pháp và nhiều người đã dừng lại để xem. Nhiều người muốn học cách luyện các bài công pháp và đã ghi lại thông tin về điểm luyện công ở Paris. Những biểu ngữ và bảng trưng bày bắt mắt của các học viên đã thu hút sự chú ý của công chúng. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân lương tâm (mà phần lớn là các học viên Pháp Luân Đại Pháp), mọi người đã bày tỏ sự phẫn nộ và ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.







Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và thu thập chữ ký tại Chatelet, ngày 11 tháng 10.
Anh Thibault, một huấn luyện viên thể thao làm việc tại Thái Lan, nói rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật kinh hoàng, thậm chí đến mức thu hoạch nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống. Anh chỉ vào các học viên đang tọa thiền và nói: “Tôi không nghĩ họ có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ ai. Tôi hoàn toàn phản đối cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”
Cô Crina, một sinh viên y khoa, bày tỏ: “Chúng ta là con người. Chúng ta không nên làm những việc như thu hoạch nội tạng từ người khác khi họ vẫn còn sống. Điều đó thật ghê rợn. Tôi hy vọng hòa bình sẽ đến với nhân loại và cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.” Cô động viên các học viên kiên trì với các hoạt động nâng cao nhận thức của mình.
Bà Claudie Leureu, người làm việc tại một trường nghệ thuật ở Paris, cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ thật khó tin. “Cần phải để các học viên Pháp Luân Đại Pháp được sống trong hòa bình. Toàn thế giới phải hành động, không chỉ ở Pháp, mà toàn thế giới phải đoàn kết để chống lại [ĐCSTQ]. Nhưng không nên có bạo lực. Việc dung thứ cho những hành vi như thu hoạch nội tạng là trái với tự nhiên.” Bà nói rằng các học viên đang làm rất tốt trong cuộc phản bức hại và những gì họ đang làm là cần thiết.
Bà Caresco, giám đốc chính sách thanh thiếu niên khu vực, nhận định: “Thế giới dường như đang đi theo những hướng không mấy tốt đẹp, giống như những gì đang xảy ra ở Trung Quốc ngày nay với nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đã là năm 2025 rồi, điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.”
Ông Alexandre Vidal đã rất phẫn nộ khi biết ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và thậm chí còn thu hoạch nội tạng của họ. “Đảng cộng sản là thù hận và bạo lực. Nó hủy hoại con người, hủy hoại sinh mệnh, bóp nghẹt tự do và cướp đi sinh mạng. Điều này đi ngược lại với ý Trời. Thật không thể chấp nhận được khi tất cả những điều này vẫn còn tồn tại. Chúng ta phải đấu tranh chống lại nó.”
Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Belleville
Ngày 7 tháng 10, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Belleville. Hôm ấy là ngày phiên chợ nên có nhiều người Trung Quốc có mặt ở đó. Họ đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, một số người đã hỏi địa điểm mà họ có thể học các bài công pháp.


Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Belleville, Paris, ngày 7 tháng 10 năm 2025.
Bà Laeticia, một họa sĩ, cho biết: “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là không thể dung thứ. Đó là một hành động kinh hoàng, và chúng ta phải phản đối nó. Người dân trên toàn thế giới phải hành động để phản đối cuộc bức hại này. Chỉ như vậy mới có thể có hòa bình thế giới.”
Cô Titiana Raheut, sinh viên ngành truyền thông, và mẹ của cô, đã nói chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Belleville. Cô cho rằng cuộc bức hại là không thể chấp nhận được: “Bất kể bạn là ai, bạn cũng đều có quyền được sống. Cho dù bạn theo tôn giáo hay thuộc màu da nào, không ai đáng bị tra tấn cả. Tất cả chúng ta đều là con người, và tất cả chúng ta đều có quyền tự do và quyền được sống.”
Cô nói thêm: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị tuyệt vời. Là con người, những giá trị này rất quan trọng. Chúng ta phải chân thành và lương thiện. Lòng tốt giữa người với người cũng rất quan trọng.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/14/501476.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/16/230935.html



