Úc: Người dân khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ các học viên trong sự kiện ở Sydney
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc
[MINH HUỆ 16-10-2025] Ngày 11 tháng 10 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều nơi ở Úc, gồm Queenland, Tây Úc, và khu vực phía Nam Sydney, đã tập trung trên quảng trường bên cạnh Tòa nhà Hải Quan ở trung tâm Sydney, để tổ chức các hoạt động giới thiệu với mọi người về lợi ích kỳ diệu của môn tu luyện. Họ cũng nói với người dân và du khách về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.
Các học viên tổ chức sự kiện bên cạnh Tòa nhà Hải Quan ở trung tâm Sydney vào ngày 11 tháng 10 năm 2025.
Các học viên nói với khách qua đường về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.
Tòa nhà Hải Quan là trạm trung chuyển chính và là không gian công cộng ở Sydney. Tại khu vực Circular Quay, nơi tòa nhà tọa lạc, mọi người không chỉ có thể ngắm nhìn quang cảnh bến cảng, mà còn tiếp cận được nhiều loại phương tiện giao thông, như du thuyền, đường sắt nhẹ, tàu hỏa, và xe buýt. Đây cũng là cổng vào Nhà hát Opera Sydney, Cầu cảng Sydney, và các điểm du lịch nổi tiếng khác; Vì vậy, không ngớt khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến đây.
Hoạt động tại Tòa nhà Hải Quan là một phần trong chuỗi các hoạt động kéo dài ba ngày trong khuôn khổ Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện (Pháp hội) Úc 2025. Sau khi tìm hiểu thông tin về cuộc bức hại, mọi người ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo. Họ bày tỏ sự ủng hộ nỗ lực của các học viên khi ôn hòa kháng nghị việc đối xử bất công.
Chiến dịch nâng cao nhận thức
Ông Sean Tooker, cựu nhân viên thực địa của tổ chức Parks Wildlife, bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn trọng đối với cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trước cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Ông Sean Tooker, cựu nhân viên thực địa của tổ chức Parks Wildlife, cho biết: “Tôi thấy sốc và kinh hoàng khi cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn.
“Đây là sự đàn áp, tra tấn, tẩy não nhắm vào một nhóm người. Tôi hoàn toàn ủng hộ các học viên.“
“Nạn thu hoạch nội tạng không được báo chí đưa tin nhiều. Tôi từng làm ở Chatswood, và tôi biết có cộng đồng người Hoa lớn ở đó, và tất nhiên là cả cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp nữa. Khi tôi xuống tàu, họ cũng đang làm những việc như tôi thấy ở đây hôm nay — nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Đó là nơi tôi lần đầu tiên biết được thông tin này, và tôi thấy thật đáng buồn.”
“Nếu không có hoạt động nâng cao nhận thức này, sẽ rất khó để trao đổi và thấu hiểu những vấn đề thực sự trọng yếu của người dân ở các quốc gia khác nhau, và của người Hoa ở hải ngoại.”
“Khi không còn chú ý nữa, thì tất cả chúng ta đều quên đi. Các bạn [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] vẫn tích cực trong chiến dịch chấm dứt cuộc bức hại. Tôi đã thấy hoạt động này ở Sydney. Tôi đã đi khỏi Sydney vài năm, và bây giờ tôi trở về, vẫn là chiến dịch do các học viên tổ chức. Rõ ràng, đó là sự thật.“
“Nếu không có chiến dịch mang tính nền tảng nhằm nâng cao nhận thức của các bạn, thì chúng ta sẽ không bao giờ chấm dứt được. Vậy nên, tôi hoàn toàn ủng hộ.”
Ông Sean nói thêm trước khi rời đi: “Hôm nay, tôi đã lấy một số tài liệu. Tôi sẽ mang theo và sẽ chia sẻ bất cứ điều gì có thể cho những ai chưa biết về cuộc bức hại. Nạn thu hoạch nội tạng đúng là có thật, đó là mối đe dọa thực sự đối với rất nhiều người.”
Ông Wyn (đầu tiên bên trái) thử tập bài công pháp số hai — Pháp Luân Trang Pháp.
Ông Dean Wyn, một nhiếp ảnh gia, cho biết: “Họ [các học viên] trông thật ôn hòa, và đây là đức tin tốt đẹp, thế giới nhất định cần có Chân-Thiện-Nhẫn.”
Về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, ông cho hay: “Điều họ đang làm thật khủng khiếp. Mọi người cần phải quan tâm đến nhau. Lợi dụng người khác vì tham vọng cá nhân là hoàn toàn sai trái. Chưa cần nói đến những tội ác có tổ chức này, vấn đề cũng đã quá nhiều rồi.”
Pháp Luân Đại Pháp là tốt
Anh Max Stekeloron
Anh Max Stekeloron, sống ở Sydney 18 năm, cho biết mẹ anh cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp: “Bà biết đến môn tu luyện từ đâu đó ở Châu Âu, tôi quên mất là Đức hay Ba Lan rồi. Tôi đã thử tập các bài công pháp, đọc một số sách và xem Shen Yun.“
“Tôi thấy mẹ tu luyện, bà dậy từ rất sớm, luyện công nhiều lần trong ngày. Tôi nghĩ pháp môn này chắc hẳn đã giúp bà tĩnh tâm, vì nói chung, trước đây, mẹ tôi hay lo lắng và hơi căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Bà đang cố gắng thay đổi và hướng nội rất nhiều. Tôi nghĩ mẹ tôi đã thử mấy phương pháp rồi, như thiền định, nhưng môn tu luyện này thực sự hấp dẫn bà. Mẹ tôi đã thấy được những lợi ích về thể chất và tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp; nếu không, mẹ tôi đã không tu luyện.”
“Các học viên ở Trung Quốc Đại lục đang bị bức hại vì thực hành điều mình yêu thích. Như thế đương nhiên là sai! Tất cả chúng ta đều biết rằng ở đó không có tự do ngôn luận mấy. Ở bên ngoài Trung Quốc, chúng ta có thể bày tỏ điều mình muốn, còn ở đó thì thật nguy hiểm!“
“Sau đó là vấn đề lớn về nạn thu hoạch nội tạng. Họ lấy những nội tạng chính từ những người còn khỏe mạnh và bán ra chợ đen với giá hàng trăm ngìn đô la — thật quá sai trái! Không chỉ vậy, còn có trại giam dành cho các tù nhân lương tâm, không chỉ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thật buồn khi các chính trị gia trên toàn thế giới biết về cuộc bức hại này nhưng lại không lên tiếng hay làm bất cứ điều gì vì lo ngại ảnh hưởng đến kinh tế của họ.”
“Hình thức vận động này, không có bất kỳ bạo lực nào, kháng nghị như Pháp Luân Đại Pháp đang làm, và lên tiếng một cách ôn hòa về những gì đang xảy ra.“
“Có hàng triệu người đang tu luyện, và tôi cho rằng ai cũng nên được làm điều mình muốn! Nếu bạn muốn thực hành môn thiền định nào đó và có niềm tin vào bất cứ điều gì bạn muốn trong cuộc sống này, thì tôi tin pháp môn đó là tốt. Học viên nào tôi gặp cũng vô cùng tốt bụng. Môn tu luyện này thu hút nhiều người thông minh và biết quan tâm từ khắp nơi trên thế giới — thật tuyệt khi thấy điều ấy!”
Em khâm phục điều mọi người đang làm
Cùng ngày, các học viên cũng xếp thành đồ hình Pháp Luân tại Công viên Jubilee ở trung tâm Sydney. Anh James Gale, một thanh niên sống ở Sydney, ấn tượng khi thấy hoạt động này: “Tôi thấy thật tuyệt khi thấy mọi người tụ hội như vậy. Tôi nghĩ đây là dấu hiệu của sự gắn kết. Tôi cũng rất ấn tượng khi thấy mọi người cùng ra ngoài và tiến hành hoạt động này vào một ngày nắng như thiêu như đốt mà không một lời phàn nàn — mà có vẻ rất vui nữa. Thật sự ấn tượng.”
Anh James Gale ấn tượng khi thấy các học viên tụ họp để xếp thành đồ hình Pháp Luân lớn.
Khi biết Pháp Luân Đại Pháp dạy Chân-Thiện-Nhẫn, anh cho biết: “ Tôi nghĩ đây là điều mà xã hội chúng ta hiện đang thiếu. Tôi nghĩ điều quan trọng là mọi người hãy trung thực nhất có thể.”
Trước đó một hôm, các học viên đã tổ chức một nhóm luyện công quy mô lớn tại Martin Place và một cuộc diễu hành lớn ở khu vực trung tâm Sydney. Các hoạt động thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương cũng như du khách.
Hai học sinh Tavian Lima (giữa) và Muhhamad Abdul Aziz chụp hình với các học viên trong cuộc diễu hành ở trung tâm Sydney vào ngày 11 tháng 10.
Em Tavia Lima, một học sinh 12 tuổi, cho biết: “Khi ra khỏi ga xe lửa, em thấy đông người quá, nên em muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, em thấy màu vàng thật nổi bật. Không giống biểu tình — mà thực sự rất ôn hòa. Em được biết mọi người không được tự do ngôn luận, và cuộc diễu hành này rất thiết thực, nó sẽ mở ra nhiều hướng đi và cũng rất ôn hòa với mọi người. Em nghĩ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Em tin Chân là một giá trị quan trọng mà mọi người cần phải học. Em nghĩ mọi người nên đối xử tốt với nhau.”
Bạn của Tavia, em Muhhamad Abdul Aziz, đến từ Pakistan, cho hay: “Em thật sự khâm phục điều mọi người đang làm ở đây. Nó cho thấy sự gắn kết và cố gắng mang tự do đến với mọi người. Thật vô cùng truyền cảm hứng. Em muốn nói lời cám ơn đến mọi người đã đến tham dự. Điều có ý nghĩa rất lớn đối với một công dân Úc như em.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/16/501547.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/17/230951.html














