Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 06-10-2025] Ngày 4 tháng 10 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều vùng của Đức đã tổ chức kháng nghị tại hai địa điểm ở trung tâm Erfurt, một thành phố ở miền Bắc nước Đức. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nói cho người dân biết đến cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên ở Trung Quốc. Sự kiện đã thu hút sự chú ý của cư dân địa phương, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Erfurt là thủ phủ của bang Thüringen, Đức. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng các quầy thông tin tại Fischmarkt và Anger Platz, nơi họ trình diễn các bài công pháp, biểu diễn trống lưng và có các bài phát biểu.

d80e6656ee2bc746737f2f352c788b82.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện tại Fischmarkt ở Erfurt, ngày 4 tháng 10.

bacab4f5b36a1e79ddddd48cfd2a6136.jpg

Nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện tại Anger Platz ở Erfurt.

d460e93dcacb9f2b13e61b99de228deb.jpg

f42382ed28f43a1ed11d68eb98189f39.jpg

Màn biểu diễn trống lưng của các học viên thu hút nhiều người dừng lại xem.

“Bước ra giúp mọi người hiểu chân tướng là điều rất quan trọng”

Trang phục màu vàng tươi và âm nhạc sôi động của đội trống lưng đã thu hút nhiều người qua đường, trong đó có vợ chồng ông Simon. Ông Simon cho biết: “Màn trình diễn của họ rất cuốn hút, khiến nhiều người dừng lại lắng nghe và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.” Ông nói thêm: “Sự hiện diện của họ ở đây đã thu hút sự chú ý. Điều này rất quan trọng. Một số người không quan tâm đến những điều đang xảy ra trên thế giới nên họ không biết gì về cuộc bức hại. Tôi cảm thấy việc cho mọi người biết về những hành vi tội ác đang xảy ra trên thế giới, kể cả vấn đề này đang xảy ra ở Trung Quốc, là rất quan trọng.”

Ông Simon nói rằng ông đã chú ý đến nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc trong nhiều năm: “Mỗi người đều có quyền tự do tín ngưỡng. Chân-Thiện-Nhẫn là vô cùng quan trọng.”

881b37214acb898f49a279baa2114e74.jpg

5f530d77dba8faf3298c66dbdb716590.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Người dân ủng hộ nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của các học viên

61409049d9aca1f50004a5fc03edee12.jpg

Ông Frank ký tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Frank và vợ đi dạo qua Fischmakt và đã nhận tờ rơi từ một học viên. Sau khi đọc lướt qua, ông đã đến quầy Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị. Ông nói: “Khi tôi đọc về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi không thể tin rằng những điều như vậy lại xảy ra ở Trung Quốc ngày nay. Điều này hoàn toàn khác với ấn tượng của tôi về Trung Quốc và nó đã làm tôi bị sốc. Những người hiểu tự do là gì sẽ làm điều gì đó để bảo vệ nó.”

Một cặp vợ chồng trẻ dừng lại xem màn biểu diễn trống lưng nhưng khi một học viên đưa cho họ một tờ rơi, hai người đã từ chối. Người học viên đã giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và có hàng triệu người Trung Quốc đã bị cầm tù và tra tấn vì tín ngưỡng của họ. Sau đó, cặp đôi đã đề nghị được ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

“Đã đến lúc chúng ta quay trở về”

3ab19f78e9f9620b055ac8cbd5d1f591.jpg

Bà Michaele hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa bước ra phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

Sau khi ký cả hai bản thỉnh nguyện, bà Michaele cho hay bà biết quá ít về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi không ngờ rằng có quá nhiều người bị bức hại ở Trung Quốc và họ đang tiến hành các ca cấy ghép nội tạng quy mô lớn như vậy. ĐCSTQ đang kiểm soát người dân. Thật tốt khi các học viên [bên ngoài Trung Quốc] thu thập chữ ký để chấm dứt cuộc bức hại. Người dân Đức nên tìm hiểu chân tướng và hành động.” Bà nói bà hy vọng nhiều người hơn có thể bước ra phản đối cuộc bức hại. Bà cũng hy vọng tình hình ở Trung Quốc sẽ sớm thay đổi, để những người sống ở đó có thể có một cuộc sống thực sự tự do.

Bà Michaele đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp: “Nhiều con đường tâm linh đã biến mất. Tôi may mắn thuộc thế hệ đã học được một số giá trị. Chúng ta, dù ở Đức, cũng nên lấy đây làm tiêu chuẩn, và đã đến lúc chúng ta quay trở về.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/6/501249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/11/230870.html