Hà Lan: Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại các sự kiện Ngày thông tin
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan
[MINH HUỆ 06-10-2025] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan đã tổ chức hai sự kiện Ngày thông tin ở Utrecht và Amsterdam để phổ biến cho mọi người biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra với pháp môn của họ. Ngày 14 tháng 9 năm 2025, họ đã lập một quầy thông tin ở Utrecht, trước nhà ga xe lửa trung tâm của thành phố. Tiếp theo là một sự kiện tương tự ở Amsterdam vào ngày 3 tháng 10.
Tại cả hai sự kiện, người dân Hà Lan và du khách đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Họ bày tỏ sự ủng hộ trước nỗ lực của các học viên trong việc nâng cao nhận thức về việc các học viên ở Trung Quốc, những người đã phải chịu đựng cuộc bức hại dưới bàn tay của ĐCSTQ, suốt hơn 26 năm qua. Nhiều người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn nhắm vào các học viên ở Trung Quốc.
Quầy thông tin tại “Trái tim của Hà Lan”
Utrecht là thành phố lớn thứ tư ở Hà Lan, và nhờ vị trí trung tâm, thành phố còn được mệnh danh là “Trái tim của Hà Lan”. Nơi đây cũng được biết đến với câu chuyện về Thánh Martin, người đã cắt đôi chiếc áo choàng của mình để tặng cho một người ăn xin đang lạnh cóng. Nghĩa cử từ bi này được thể hiện trong biểu tượng của thành phố, với một nửa màu đỏ và một nửa màu trắng.
Hàng trăm người đã đi qua quầy thông tin của các học viên bên ngoài Utrecht Central, nhà ga chính của thành phố. Nhiều người đã dừng lại để đọc các biểu ngữ và trò chuyện với các học viên, nhiều người lần đầu biết đến cuộc bức hại.


Các học viên nâng cao nhận thức bên ngoài nhà ga xe lửa trung tâm của Utrecht.
Trong số những người dừng lại để tìm hiểu thêm có anh Eduardo Dumont và bạn của anh là cô Isa Bakker.

Anh Eduardo Dumont và cô Isa Bakker nói chuyện với các học viên.
Anh Dumont, tốt nghiệp Học viện SAE Amsterdam chuyên ngành sản xuất phim, cho biết anh đã từng sống tại Trung Quốc nhiều năm cùng cha mẹ. Anh đã quen với sự kiểm duyệt và giám sát của ĐCSTQ thông qua các nền tảng như WeChat. Bất chấp những rủi ro, anh Eduardo đã can đảm chia sẻ suy nghĩ của mình và bày tỏ sự quan tâm đến việc đăng đường link về đơn thỉnh nguyện lên WeChat để giúp nhiều người Trung Quốc hơn biết được sự thật.
“Sau khi nghe mọi vấn đề về cuộc bức hại, tôi thấy điều đó thực sự không thể chấp nhận,” anh nói. “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng nghe cứ như chuyện trong phim. Người dân Trung Quốc bị đàn áp rất nặng nề—họ không được lên tiếng và thậm chí không được tiếp cận với loại thông tin này. Tôi đã sống ở Trung Quốc một thời gian dài, vì vậy tôi có thể đồng cảm với họ. Tôi nghĩ những người xung quanh có trách nhiệm giúp đỡ họ, và giúp cả những người tin vào điều này lên tiếng.”
Anh cho biết anh rất tâm đắc với nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, và việc ĐCSTQ đàn áp những giá trị này là “hoàn toàn sai trái”. “Mọi người nên có quyền tin vào bất cứ điều gì họ muốn, đặc biệt là nếu nó đề cao tính nhân văn và những giá trị như thế này. Nếu ai đó cấm những điều này, thì họ không chỉ cấm một môn tu luyện không thôi, mà còn nhiều hơn thế, là cấm nhân quyền và phúc lợi của con người,” anh Dumont bày tỏ.
Cô Isa Bakker, một ca sỹ và nhạc sỹ, đã vô cùng xúc động trước nền văn hóa Thần truyền của Trung Hoa mà Pháp Luân Đại Pháp thể hiện, cũng như việc pháp môn bị ĐCSTQ đàn áp.
“Tôi nghĩ mọi người nên được tự do thực hành bất kỳ hình thức thiền định hay tôn giáo nào, miễn là không gây hại cho người khác. Và môn này có vẻ vô hại—có vẻ tĩnh tại, là môn mang lại cho mọi người sự bình yên và một điểm tựa về tinh thần. Tôi đồng ý với anh Eduardo và những gì anh ấy nói về nạn thu hoạch nội tạng,” cô cho biết.

Cô Marloen van de Kanver ký đơn thỉnh nguyện.
Một người dân địa phương, cô Marloen van de Kanver, đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và nhận bông hoa sen nhỏ xinh từ một học viên. Cô mỉm cười và thốt lên: “Ồ, đẹp quá!”

Anh Hardy Kader ký tên vào bản thỉnh nguyện.
Sau khi biết về cuộc bức hại, anh Hardy Kader, đến từ thành phố Ede, đã cùng bạn mình là anh Naman Ali ký đơn thỉnh nguyện.
Ngày thông tin tại Amsterdam
Amsterdam không chỉ là thủ đô của Hà Lan; nơi đây còn có một lịch sử phong phú về lòng bao dung, tự do ngôn luận và nhân quyền. Các học viên đã dựng quầy thông tin của họ tại trung tâm thành phố, Quảng trường Dam, một địa điểm tham quan nổi tiếng cho cả người Hà Lan và du khách nước ngoài.
Nhiều người dân địa phương và du khách đã dừng lại để tìm hiểu thêm. Một số người đã bị sốc trước quy mô và sự tàn khốc của cuộc bức hại. Những người khác bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên và giá trị Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp đề cao.



Nâng cao nhận thức tại Quảng trường Dam ở Amsterdam, ngày 3 tháng 10
Trong số nhiều người qua đường dừng lại để tìm hiểu thêm có ba thanh niên đến từ Dublin, Hà Lan: Jock Smith, Sacha O’Caroll và Ethn Dante. Sau khi đọc các biểu ngữ và nói chuyện với các học viên, họ đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ba thanh niên đến từ Dublin ký đơn thỉnh nguyện.
Sau khi ký tên, họ đã bắt tay các học viên. Anh Jock nói: “Các anh đang làm một việc rất tốt—hãy tiếp tục nhé!” Họ rất vui khi biết Pháp Luân Đại Pháp cũng được thực hành ở Hà Lan, và bày tỏ sự quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về pháp môn này.
Trong sự kiện tại Amsterdam, hai công dân Hà Lan—ông Erwin Boven, nhân viên kiểm soát chất lượng, và ông John van Ballegooijen, chủ một doanh nghiệp dọn dẹp nhà cửa—đã dừng lại để nói chuyện với các học viên và tìm hiểu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Hai công dân người Hà Lan, ông Erwin Boven (bên trái) và ông John van Ballegooijen (bên phải)
Sau khi nghe kể về chiến dịch tàn bạo của ĐCSTQ — bao gồm nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và đàn áp tín ngưỡng — cả hai đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Họ bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc nâng cao nhận thức và ca ngợi những nỗ lực của các học viên.
Ông Ballegooijen đã lên án hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. “Thật tàn bạo khi những chuyện này lại xảy ra! Nó đi ngược lại với tình yêu thương. Đây là tà linh Satan đứng sau chủ nghĩa cộng sản, nó là tà linh ma quỷ, phản nhân loại. Thật đau lòng”, ông nói.
Ông Boven đồng tình. “Thật đau lòng khi chứng kiến cảnh này.” Ông cũng hưởng ứng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp đề cao. “Trên thế giới có quá ít giá trị này. Nếu mọi người đều hành xử theo những chân lý này—không chỉ nói suông, mà thực sự thực hành chúng — thì tất cả chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn”, ông nhận định.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/6/501236.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/9/230854.html


