Bỉ: Dân chúng lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện tại Brussels
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Brussels
[MINH HUỆ 10-09-2025] Ngày 8 tháng 9 năm 2025, trong một sự kiện tại Brussels, các học viên đã nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính nhà nước hậu thuẫn. Nhiều người qua đường đã dừng lại để đọc các biểu ngữ và ký tên vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.




Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại trong sự kiện ngày 8 tháng 9 năm 2025.




Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng phải được chấm dứt
Anh Giancarlo Astorg, một nha sĩ người Thụy Điển hiện đang sống tại Brussels, đã ký tên vào bản kiến nghị và cảm thán: “Tôi biết đến việc này từ hồi 15 tuổi, bây giờ tôi đã 34 tuổi rồi.” Anh nói thêm: “Khi còn đi học ở Thụy Điển, tôi đã được biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Trung Quốc. Tôi cũng được biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đó là một tội ác. Chúng ta phải hành động chống lại nó.”
Là một Cơ đốc nhân, anh Geancarlo đặc biệt quan tâm đến tự do tín ngưỡng và tin rằng việc ký bản kiến nghị là một cách thiết thực để bày tỏ lập trường của mình: “Tôi biết các tín đồ Cơ đốc giáo cũng bị bức hại ở một số nơi. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ muốn làm người tốt, vậy mà họ lại bị đàn áp. Điều này không nên xảy ra.”
Khi nói đến nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, anh tán đồng: “Đó là nguyên tắc cao đẹp. Luôn chân thật, không dối trá, không làm hại ai, và để mọi người đều cảm nhận được sự thiện lương trong cuộc sống, đó là điều mà nhân loại nên theo đuổi.”





Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Cô Anne-Sophie là sinh viên năm thứ hai ngành điều dưỡng tại Đại học Khoa học Ứng dụng UCLL. Trong lớp học ở trường, cô đã lần đầu biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng mà không có sự đồng ý của nạn nhân để trục lợi. Cô bày tỏ: “Tôi đã rất phẫn nộ. Điều này không thể chấp nhận được về mặt đạo đức và là một điều vô cùng đáng tiếc cho người dân Trung Quốc.”
Cô cho biết thêm: “Giáo viên đã nói với chúng tôi rằng một số người đã bị bỏ tù vì tập Pháp Luân Công, sau đó nội tạng của họ bị thu hoạch và bán đi. Mạng sống của những người này đã bị tước đoạt!”
Cô cũng lưu ý rằng thật đáng tiếc khi hầu như không có cơ quan truyền thông nào đề cập đến cuộc bức hại. “Thật bất thường. Việc này lẽ ra phải được báo chí đưa tin để mọi người biết đến. Bởi vì khi mọi người biết về nó, họ sẽ biết điều gì là sự thật. Mọi quốc gia cần chú ý đến vấn đề này. Nếu mọi người đều biết cả, thì ĐCSTQ sẽ không dám làm bất cứ điều gì họ muốn.”
Công chúng lên án cuộc bức hại
Sau khi xem màn trình diễn các bài công pháp và tìm hiểu về cuộc bức hại, ông Glenn đã không ngần ngại ký tên vào bản kiến nghị để lên án hành vi thu hoạch nội tạng phi pháp của Trung Quốc. “Ngay cả khi ai đó đã làm điều xấu, nội tạng của họ cũng không nên bị thu hoạch một cách bất hợp pháp, huống chi là người tốt. Và nếu họ giết người để lấy nội tạng, thì điều đó thực sự kinh hoàng!”
Đối mặt với sự thật về những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như vậy, ông Glenn thốt lên: “Việc chấm dứt cuộc bức hại không nên trì hoãn thêm nữa. Điều này liên quan đến sự tước đoạt mạng sống của con người trong phút chốc. Chúng ta không thể chờ đợi!”
Ông nói với các học viên rằng ông sẽ lan tỏa thông tin qua mạng xã hội để nhiều người hơn nữa biết về vấn đề này.
Sau khi ký bản kiến nghị, cô Zaina đã bị sốc khi biết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Cô bày tỏ: “Tôi đã ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại. Điều này là vô nhân đạo và phải được chấm dứt.”
Cô thắc mắc rằng nạn buôn bán nội tạng đã diễn ra ở Trung Quốc trong nhiều năm qua, nhưng giới truyền thông và cộng đồng doanh nghiệp lại ít đưa tin về vấn đề này. “Nhiều người hoàn toàn không biết điều này đang xảy ra. Chúng tôi hy vọng chính phủ biết được có nhiều người phản đối cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng. Tôi sẽ kêu gọi bạn bè cùng ký tên.”
Anh Nicolas, sinh viên luật hiện đang làm tư vấn pháp lý, đã nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Anh đã ký tên vào bản kiến nghị và cho biết trước đây anh gần như không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp và anh vô cùng bàng hoàng trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. “Đây là một thảm họa vô nhân đạo. Thật không thể tin được rằng một điều như vậy lại có thể xảy ra ở một quốc gia hiện đại. Những người này chỉ muốn trở thành người tốt hơn, vậy mà họ lại bị bức hại một cách tàn bạo. Điều này phải chấm dứt.”
Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lan tỏa thông tin: “Chúng tôi hoàn toàn không biết những điều như thế này đang xảy ra. Giới doanh nghiệp và các phương tiện truyền thông chính thống gần như im lặng, và sự im lặng này chính là một hình thức đồng lõa. Giúp mọi người biết được sự thật sẽ mang lại sự thay đổi.”
Anh Nicolas cho hay anh sẽ chia sẻ thông tin với gia đình và bạn bè của mình và sẽ tiếp tục quan tâm đến vấn đề này.
Anh Arbourn đã xem các học viên trình diễn các bài công pháp và đọc các bảng trưng bày. Anh chia sẻ răng anh đã bị sốc trước những tội ác của ĐCSTQ: “Điều này thật kinh hoàng. Nếu điều này là thật, nó phải được chấm dứt.”
“Đây không phải là vấn đề chính trị, mà là vấn đề nhân đạo. Mỗi quốc gia có hệ thống riêng của mình, nhưng nếu người dân bị giết vì tín ngưỡng của họ, thì đó là vấn đề của toàn nhân loại.”
Cô Caroline và cô Federica đã xem màn trình diễn các bài công pháp, đọc thông tin và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên. Cô Caroline nói: “Tôi chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, đây là lần đầu tiên tôi biết đến pháp môn này.”
“Họ đang kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại suốt 26 năm qua. Điều đó thực sự gây sốc. Có quá nhiều người bị giam giữ, thật kinh hoàng. Các học viên bị giết chỉ để lấy nội tạng của họ, điều đó thực sự không thể chấp nhận được.”
Cô Federica nhớ đến cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp mà cô đã xem trước Cung điện Hòa bình ở The Hague, Hà Lan cách đây mấy năm: “Họ đã tọa thiền một cách tĩnh lặng và an hòa. Tôi nghĩ họ rất can đảm khi ủng hộ những người bị áp bức ở Trung Quốc theo cách này.” Cô cho hay cô hoàn toàn tán đồng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn: “Đó là những khái niệm đẹp đẽ, nhưng điều quan trọng hơn là thể hiện chúng thông qua hành động. Mọi người nên được tự do là chính mình và không nên bị áp bức.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/10/499334.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/13/229810.html




