Hà Lan: Mít-tinh tại Amsterdam kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 26 năm của ĐCSTQ
[MINH HUỆ 25-07-2025] Ngày 20 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công từ khắp Hà Lan tập trung tại Quảng trường Dam ở Thủ đô Amsterdam để trình diễn các bài công pháp, nói với mọi người về cuộc bức hại, thu thập chữ ký cho bản kiến nghị và tưởng nhớ các học viên đã thiệt mạng trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt chiến dịch bức hại, phân biệt đối xử, tra tấn và đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công kéo dài 26 năm nay.
Các học viên luyện công, chia sẻ với người dân về cuộc bức hại và tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ
Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan phát biểu, các tổ chức nhân quyền lên tiếng ủng hộ
Bà Vương Gia Ân, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan, phát biểu tại lễ mít-tinh
Bà Vương Gia Ân cho biết: “Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên quy mô toàn quốc. Nguyên nhân là vì Pháp Luân Công ngày càng trở nên phổ biến, và vì nguyên lý của pháp môn này—bắt nguồn từ các giá trị truyền thống—mâu thuẫn với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ. Lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã ra lệnh tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng.“
“Bên ngoài Trung Quốc, ĐCSTQ cũng phát động một chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia đáng lo ngại. Trong những năm gần đây, ĐCSTQ không chỉ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, mà còn cả Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun—một đoàn múa có trụ sở tại New York do các học viên Pháp Luân Công thành lập với sứ mệnh phục hưng văn hóa Trung Hoa truyền thống. Các thủ đoạn đàn áp bao gồm sách nhiễu, phỉ báng, đe dọa đánh bom, tấn công mạng và khởi kiện. Chỉ riêng năm ngoái đã có hơn 140 vụ việc như vậy xảy ra. Thông tin rò rỉ từ nội bộ tiết lộ rằng các lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ, bao gồm cả ông Tập Cận Bình, đứng đằng sau những hành động này. Mục đích của họ là đàn áp sự thật, thao túng dư luận, vũ khí hóa dân chủ và tự do để toàn quyền kiểm soát.”
Bà kêu gọi: “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức do nhà nước hậu thuẫn của ĐCSTQ, chấm dứt đàn áp và tuyên truyền xuyên quốc gia, và trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm!”
Ông Hans Noot, giám đốc Nhân quyền Không Biên giới, một tổ chức nhân quyền Hà Lan, đã gửi thư ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công. Trong thư, ông cho biết suốt 26 năm qua, ĐCSTQ không ngừng tra tấn những công dân ôn hòa, tước đoạt phẩm giá và quyền pháp lý của họ. Cuộc bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng đến mức một số nhà quan sát quốc tế coi nó là tội ác diệt chủng. Chúng ta phải lên tiếng cho những người không thể tự lên tiếng. Liên minh châu Âu, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc và các chính phủ trên khắp thế giới đã lên án cuộc bức hại này, nhưng cần có những hành động cụ thể hơn nữa.”
Ông cho biết khi đối diện với bóng tối, các học viên Pháp Luân Công đã thể hiện sự phản kháng ôn hòa một cách phi thường. Chúng ta có trách nhiệm phối hợp với lòng dũng cảm của họ bằng hành động. Chúng ta hãy cùng nhau tạo ra một thế giới nơi không ai bị cầm tù hoặc giết hại vì đức tin—một thế giới nơi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn được tôn vinh, chứ không phải bị đàn áp.
Tại lễ mít-tinh, các học viên trò chuyện với du khách từ khắp nơi trên thế giới. Các bài công pháp khoan thai và tường hòa thu hút nhiều người qua đường, và một số người đã tham gia cùng. Những người từng xem Shen Yun hoặc đã hiểu chân tướng Pháp Luân Công ký vào bản kiến nghị để ủng hộ.
“Chúng ta phải lên tiếng cho những người không thể”
Bà Stephanie Lamb chia sẻ: “Chúng ta phải làm mọi cách để lên tiếng cho những người không thể tự lên tiếng”
Bà Stephanie Lamb, hiện đang sống ở Amsterdam, từng nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công thắp nến tưởng niệm bên ngoài Đại Sứ quán Trung Quốc ở London nhiều năm trước. Bà cho biết sự kiên trì của họ khiến bà vô cùng xúc động. Sau đó, bà đã đọc sách của Pháp Luân Công, và biết rằng pháp môn này dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà đồng cảm với các học viên khi phải đối mặt cuộc bức hại bất công.
Bà chia sẻ: “Điều khiến tôi khó hiểu là tại sao một nhóm ôn hòa, thúc đẩy lòng tốt và sự bao dung, lại bị một chính phủ coi là mối đe dọa. Tôi thực sự không hiểu.” Bà rất vui khi được tham dự lễ mít-tinh và đóng góp “dù chỉ một phần nhỏ cho sự nghiệp hòa bình, công lý, thiện lương và bao dung”. Bà nói thêm: “Cuộc bức hại phải chấm dứt. Chúng ta phải đảm bảo rằng tiếng nói của mình được lắng nghe, và lên tiếng cho những người không thể.”
Du khách người Séc: “Chủ nghĩa cộng sản phải chấm dứt”
Anh Andre đến từ Cộng hòa Séc nói: “Tôi hy vọng người dân Trung Quốc được hưởng sự tự do mà chúng tôi có”
Anh Andre, một du khách đến từ Cộng hòa Séc, cho biết: “Chúng tôi cũng từng sống dưới chế độ cộng sản. Người dân Séc từng không có tự do, và có thể bị tống vào tù. Chúng tôi đã lật đổ chủ nghĩa cộng sản cách đây 35 năm, và giờ đây chúng tôi có tự do và dân chủ. Điều đó tốt hơn rất nhiều.”
Đề cập đến nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, anh cho hay: “Chủ nghĩa cộng sản đối xử với con người như với đồ vật. Điều đó thật vô nhân đạo. Chúng ta phải chống lại nó. Cuộc bức hại phải chấm dứt. Có quá nhiều thứ bị hạn chế ở Trung Quốc. Tôi hy vọng một ngày nào đó người dân Trung Quốc cũng có thể được hưởng tự do như chúng tôi.”
“Cả gia đình chúng tôi ủng hộ các bạn!”
Cô Luce đến từ Ý
Cô Luce, đến từ Ý, từng xem biểu diễn của Shen Yun từ hai năm trước, và biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. “Thật kinh hoàng—giống như một cơn ác mộng. Tôi hiểu đó hoàn toàn là một chiến dịch chính trị.”
Khi được biết năm nay nhiều nhà hát nơi Shen Yun dự kiến biểu diễn bị ĐCSTQ đe dọa đánh bom, cô thốt lên: “Thật kinh khủng. Không một quốc gia hay chính phủ nào nên đối xử với người dân theo cách này”. Khi xem màn trình diễn các bài công pháp ôn hòa, cô chia sẻ: “Những người này có thể giữ được sự tập trung cao độ giữa tiếng ồn ào. Tôi tin rằng pháp môn này rất mạnh mẽ—không chỉ đối với họ, mà còn mang lại năng lượng tĩnh tại cho người xem.“
“Tôi biết các bạn là những người tốt. Tôi ủng hộ các bạn—cả gia đình chúng tôi ủng hộ các bạn!”
Cuộc bức hại phải chấm dứt
Bà Sarah và ông John đến từ Vương quốc Anh phát biểu: “Hãy chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức!”
Bà Sarah và ông John, một cặp vợ chồng đến từ Liverpool, Vương quốc Anh, ký vào bản kiến nghị ngay khi biết hoạt động này là về Pháp Luân Công. Họ cho biết vài tháng trước đã xem bộ phim Trường Xuân trên đài BBC, bộ phim kể về các học viên đã liều mình phát sóng sự thật về cuộc bức hại trên truyền hình Trung Quốc.
Họ xúc động trước lòng dũng cảm của các học viên, và nhận ra mình may mắn như thế nào khi được hưởng những quyền tự do mà trước đây được coi là điều hiển nhiên. Ông John phát biểu: “Hãy chấm dứt cuộc bức hại—100 phần trăm. Thật không thể tin được.” Bà Sarah nói thêm: “Điều đó thực sự kinh hoàng, và không bao giờ được phép xảy ra.”
Hai cha con lên án cuộc bức hại
Một người cha cùng con trai đến từ Thụy Điển nói: “Chúng tôi không thích chủ nghĩa cộng sản!”
Một người cha và con trai người Thụy Điển cũng ký vào bản kiến nghị. Người cha cho biết: “Việc ủng hộ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc có ý nghĩa với tôi, vì con trai tôi đến từ Trung Quốc. Tôi rất vui khi cháu có thể giúp đỡ những người đến từ quê hương của mình.”
Sau khi nghe chân tướng, cậu bé, người được nhận nuôi từ lúc hai tuổi, cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời. Nếu mọi người đều tuân theo nguyên lý này, thế giới sẽ hòa bình hơn và con người sẽ nhân ái hơn. Cháu không biết nhiều về ĐCSTQ, nhưng khi nghe về cuộc bức hại này, cháu không hiểu tại sao họ lại làm vậy. Đó là một chế độ tàn ác—cháu không thích và không ủng hộ nó.”
Bị thu hút bởi vẻ đẹp của các bài công pháp Pháp Luân Công, nhiều người tham gia cùng các học viên
Các học viên giảng chân tướng cho công chúng. Nhiều người ký bản kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công sau khi hiểu rõ sự thật.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/25/497610.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/29/229118.html