Bị tra tấn và bị bức thực trong khi bị giam giữ phi pháp, nam học viên tại Hắc Long Giang bị kết án 6 năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-07-2025] Gần đây, một cư dân thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang bị kết án 6 năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.
Ông Phùng Quốc Thanh, khoảng 59 tuổi, bị bắt vào ngày 4 tháng 12 năm 2024 và nhà ông liên tục bị lục soát. Hơn 200.000 Nhân dân tệ của ông bị tịch thu trong các cuộc đột kích này. Một số tờ tiền được in thông tin chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công, như là một phương thức để nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại này trong môi trường bị kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc.
Tạ Học Nghĩa, trưởng Phân cục Công an Quận Kim Lâm và Chu Thành, trưởng Phòng 610 Quận Kim Lâm, đã lệnh cho cảnh sát dùng cực hình để ép cung ông Phùng. Ông Phùng từ chối trả lời những câu hỏi của họ và tuyệt thực hơn 40 ngày. Cảnh sát lột hết quần áo ông ra, rồi trói tứ chi ông trên giường trong tư thế đại bàng dang cánh. Tiếp đó, họ bức thực ông. Ông đành phải đi vệ sinh trên giường vì không còn cách nào khác. Bức hại đã khiến ông bị suy cả hai bên thận.
Tái hiện cảnh tra tấn: Bị trói tứ chi trong tư thế đại bàng dang cánh
Phân cục Công an Quận Kim Lâm chuyển trường hợp ông Phùng tới Viện Kiểm sát Huyện Nam Xá, sau đó viện kiểm sát này truy tố ông và chuyển vụ án của ông tới Tòa án Huyện Nam Xá.
Ngày 20 tháng 6 năm 2025, ông Phùng bị đưa ra xét xử. Ngày 5 tháng 7, luật sư của ông được thông báo rằng ông đã bị kết án 6 năm cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Tiền giấy có in thông tin chân tướng Pháp Luân Công tịch thu từ nhà ông đã bị cảnh sát chiếm đoạt.
Trong khi chờ phán quyết kháng cáo, ông Phùng vẫn bị giam giữ trong Trại tạm giam Thành phố Y Xuân.
Bức hại trong quá khứ
Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, đây không phải lần đầu ông Phùng bị bắt giữ.
Ông Phùng bị bắt lần đầu vào ngày 6 tháng 2 năm 2000 khi ông tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. 345 Nhân dân tệ tiền mặt của ông bị cảnh sát Tiêu Kính Vũ tịch thu. Ông bị giam giữ 2 ngày ở Bắc Kinh và sau đó bị đưa trở lại Y Xuân. Ở Y Xuân, ông bị giam giữ ba lần liên tiếp, mỗi lần 15 ngày, tổng cộng là 45 ngày. Cảnh sát giam giữ ông theo cách đó để tránh vi phạm giới hạn giam giữ hành chính một lần là 15 ngày. Họ thả ông ra vào giữa tháng 3 năm 2000. Cảnh sát đã tống tiền người nhà ông 1.000 Nhân dân tệ.
Cuối tháng 4 năm 2000, ông Phùng lại bị bắt và bị giam giữ 54 ngày. Mặc dù mỗi ngày ông chỉ được ăn 2 bữa súp bánh canh rất ít và bị bắt làm việc không công trên cánh đồng, trại tạm giam vẫn bắt ông phải trả 500 Nhân dân tệ tiền ăn (tính ra khoảng 10 Nhân dân tệ một ngày), trong khi lương tháng của ông chỉ có 173,9 Nhân dân tệ.
Cuối năm 2000, ông Phùng bị bắt lần thứ ba. Ông bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não 27 ngày và được thả trước đêm giao thừa Tết Nguyên Đán 1 ngày.
Ngày 10 tháng 4 năm 2002, ông lại tiếp tục bị bắt giữ. Các cảnh sát Khang Khải, Trương Diên Bân và Tề Hữu đánh đập ông trong đồn công an. Họ trói hai tay ông lại, bắt ông nằm bò trên mặt đất, rồi đặt một chiếc ghế lên người ông. Cảnh sát Hà Kính Đông ngồi lên trên ghế, rồi các cảnh sát khác thay nhau dùng ống nhựa PVC đánh đập ông trong nhiều giờ.
Tái hiện cảnh tra tấn: Bị trói dưới ghế
Tối hôm đó, khi cảnh sát ngừng tra tấn ông, ông thấy khó thở và không thể đi lại được. Cảnh sát Hà lôi ông vào xe cảnh sát và đưa ông tới trại tạm giam địa phương. Ba ngày sau, các cảnh sát quay lại và kéo ông vào một căn phòng vì ông vẫn chưa thể đi lại được. Họ cấu véo khắp người ông, khiến ông vô cùng đau đớn. Sau đó, họ trói hai chân ông với nhau và kéo căng hai tay ông, rồi trói ông vào một khung gỗ hình chữ thập trong 12 ngày. Lâu dần, ông bị mất cảm giác ở tay. Cảnh sát cũng tiêm cho ông các loại thuốc không rõ nguồn gốc.
Ngày 10 tháng 6 năm 2002, cảnh sát lại tới. Họ trói chặt ông, rồi sau đó nới lỏng dây thừng. Họ thực hiện như vậy vài lần, sau mỗi lần lại trói chặt hơn. Tay ông bị thương tổn tới mức không thể cầm nắm được bất cứ thứ gì trong 1 năm.
Sau đó, ông Phùng bị kết án 4 năm tù. Ban đầu, ông bị đưa tới Nhà tù Hương Lan vào ngày 6 tháng 12 năm 2002 và sau đó bị chuyển tới Nhà tù Giai Mộc Tư vào ngày 14 tháng 1 năm 2003. Mỗi lần mẹ ông vào thăm ông, bà đều bị cai ngục Sử Tuấn Phong đe dọa. Do phải chịu đựng nỗi đau tinh thần, mẹ ông Phùng đã qua đời 1 năm sau đó.
Ông Phùng bị tra tấn liên tục trong tù, trong đó có bức thực, sốc điện, đánh đập, cấm ngủ và lăng mạ.
Khi ông được thả vào năm 2006, vợ ông đã ly dị ông, ông còn bị đơn vị nơi ông làm việc là Đội Thiết kế và Khảo sát rừng Kim Sơn Đồn sa thải.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/8/496918.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/12/228833.html