Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2025] Gần đây, một cư dân thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đã thất bại trong việc kháng cáo án tù 4 năm được tuyên phi pháp chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Ông Tôn Đức Quốc, một người buôn bán thực phẩm và hải sản, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012. Ông thuê chung phòng với 2 học viên khác là ông Tôn Văn Trung và ông Trương Lập Quốc.

Ngày 8 tháng 1 năm 2022, ông Tôn và một học viên Pháp Luân Công khác là ông Đại Chí Đông lái xe tới huyện Lâm Điện để giao hàng. Trong khi đang đổ xăng ở huyện Lâm Điện, ông Đại đã tặng nhân viên trạm xăng một cuốn sách nhỏ chân tướng Pháp Luân Công, sau đó người này đưa cuốn sách cho một người trong một chiếc xe hơi màu đen ở phía sau xe của 2 học viên.

Khi ông Tôn và ông Đại quay về vào buổi chiều, họ bị cảnh sát giao thông chặn lại và người của Đội An ninh Nội địa Huyện Lâm Điện bắt giữ họ.

Cảnh sát cướp chìa khóa của ông Đại và ông Tôn, rồi đột kích vào nhà họ. Các học viên thuê chung phòng với ông Tôn Đức Quốc là ông Tôn Văn Trung và ông Trương Lập Quốc cũng bị bắt giữ. Cảnh sát đã lấy đi 5.000 Nhân dân tệ mà ông Đại để trong phòng.

Ngày hôm sau, sau khi phải trả 10.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh, ông Tôn Đức Quốc, ông Đại và ông Trương đều được tại ngoại, thế nhưng ông Tôn Văn Trung vẫn bị giam giữ vì ông thừa nhận rằng tài liệu ông Đại dùng là do ông sản xuất.

Việc bị bắt giữ và tổn thất tài chính đã tạo nên một cú sốc lớn đối với ông Đại, vốn vẫn đang đau buồn vì cái chết của vợ mình. Vợ ông qua đời do bị bức hại chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Sức khỏe ông nhanh chóng suy giảm và ông qua đời 1 tháng sau đó vào ngày 11 tháng 2 năm 2022 ở tuổi 60.

Ông Tôn Văn Trung, ông Tôn Đức Quốc và ông Trương đã tố cáo cảnh sát vì đã bắt giữ họ phi pháp, nhưng không mang lại kết quả gì.

Trong khi đó, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông Tôn Văn Trung tới Viện Kiểm sát Quận Nhượng Hồ Lộ và ông đã bị truy tố vào ngày 29 tháng 4 năm 2022. Tòa án Quận Nhượng Hồ Lộ đưa ông ra xét xử ngày 10 tháng 6 năm 2022 và ông bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 30 tháng 6. Sau khi kháng cáo tới Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Khánh của ông bị bác bỏ, ông đã bị đưa vào Nhà tù Hô Lan.

Sau Tết Nguyên Đán 2023, cảnh sát Ngụy Phương của Cục Công an Huyện Lâm Điện gọi cho ông Tôn Đức Quốc và ông Trương lừa họ đến lấy số tiền bảo lãnh 10.000 Nhân dân tệ mà họ đã phải bỏ ra 1 năm trước. Hai ông đã tới, nhưng Ngụy từ chối trả tiền cho họ và nói rằng vụ án của họ đã bị chuyển tới viện kiểm sát.

Cảnh sát Hoàng Long của Cục Công an Huyện Lâm Điện được phân công xử lý vụ án của ông Tôn Đức Quốc. Sau đó, anh ta gọi cho ông Tôn vài lần và lệnh cho họ tới lấy tiền bảo lãnh. Biết được cảnh sát đang mưu đồ bắt giữ ông, nên ông đã không tới.

Vài cảnh sát mặc thường phục chốt ở bên ngoài nhà kho của ông Tôn vào ngày 6 tháng 8 năm 2024 và bắt ông vào buổi trưa. Khi người nhà ông kiểm lại tiền, họ phát hiện thấy 60.000 Nhân dân tệ tiền mặt đã không cánh mà bay.

Cuối tháng 9 năm 2024, Cục Công an Huyện Lâm Điện đã chuyển trường hợp của ông tới Viện Kiểm sát Quận Nhượng Hồ Lộ và ông đã bị truy tố ngay sau đó.

Tòa án Quận Nhượng Hồ Lộ tổ chức một phiên tòa trực tuyến xét xử ông Tôn vào ngày 21 tháng 11 năm 2024. Ông đã tự mình bào chữa. Cuối tháng 12 năm 2024, tòa án thông báo cho ông biết ông đã bị kết án 4 năm. Ông kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Khánh, nhưng tòa án này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu.

Chưa rõ ông Trương có bị truy tố hay không.

Bức hại trước đây nhằm vào ông Tôn Đức Quốc

Ông Tôn Đức Quốc đã nhiều lần bị bắt chỉ vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Ông bị bắt lần đầu tiên vào ngày 26 tháng 6 năm 2012, thực hiện bắt giữ là người của Cục Công an Thành phố Đại Khánh và Phân cục Công an Tát Nhĩ Đồ. Cảnh sát cũng tịch thu xe tải của ông và giam giữ ông, nhưng chưa rõ ông bị giam giữ trong thời gian bao lâu.

Ông Tôn lại bị bắt vào ngày 19 tháng 10 năm 2016 sau khi bị tố giác chỉ vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở một siêu thị. Ông bị Đồn Công an Đông An giam giữ 15 ngày.

Ngày 28 tháng 9 năm 2020, ông bị một nhóm cảnh sát mặc thường phục bao vây sau khi ông phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công trở về. Họ giật chìa khóa của ông và đột kích vào căn hộ của ông. Ông bị tịch thu các kinh sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay và máy in. Ông bị thẩm vấn ở Phân cục Công an Quận Đại Đồng và bị giam giữ trong Trại tạm giam Huyện Lâm Điện 2 tuần.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/5/496797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/8/228784.html