San Francisco: Diễu hành kêu gọi sự quan tâm đến cuộc bức hại suốt 26 năm qua ở Trung Quốc
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại San Francisco
[MINH HUỆ 14-07-2025] Ngày 12 tháng 7 năm 2025, các học viên ở khu vực Vịnh San Francisco đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn nhằm phổ biến cho công chúng biết đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) suốt 26 năm qua và kêu gọi chấm dứt những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.
Các học viên luyện công bên ngoài Tòa nhà Ferry trước cuộc diễu hành.
Các học viên diễu hành ôn hòa để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đang diễn ra.
Giảng chân tướng về cuộc bức hại
Vào lúc 9 giờ sáng, các học viên bắt đầu các hoạt động trong ngày bằng màn luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp ở bên ngoài Tòa nhà Ferry. Các động tác luyện công tường hòa của họ đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người, sau khi chứng kiến khung cảnh luyện công an hòa, đã học các bài công pháp ngay tại chỗ.
Cuộc diễu hành bắt đầu vào buổi trưa đi dọc theo Phố Market, qua các tuyến phố chính ở trung tâm thành phố và đến Quảng trường Portsmouth ở Khu phố Tàu.
Chủ đề đầu tiên trong đội hình của đoàn diễu hành là “Pháp Luân Đại Pháp hảo” do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu và biểu diễn một số nhạc khúc.
Chủ đề thứ hai là “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” với các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt hành vi tàn bạo, một chiếc xe diễu hành và các bảng trưng bày thông tin cho mọi người về sự tàn khốc của cuộc bức hại, cũng như các học viên rước vòng hoa trắng cùng di ảnh của các học viên đã qua đời do sự tra tấn vô nhân đạo của ĐCSTQ. Chỉ trong nửa đầu năm nay, 430 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án tù, 76 người chết vì bị tra tấn, và 2.003 người bị bắt giữ và sách nhiễu phi pháp.
Chủ đề thứ ba là “Pháp Luân Đại Pháp”, bao gồm các học viên biểu diễn các bài công pháp, nhóm rước biểu ngữ và cờ có thông tin giải thích về Pháp Luân Đại Pháp.
Chủ đề thứ tư của cuộc diễu hành là “Tam thoái bảo bình an” nhằm ủng hộ 449 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Cuối cùng là chủ đề “Hiểu chân tướng, đắc phúc báo” với hy vọng mọi người ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để tránh đại nạn.
Pháp Luân Công thật tuyệt vời
Anh Hà, người mới từ Trung Quốc chuyển sang Hoa Kỳ, đã bị sốc khi biết về nạn thu hoạch tạng.
Anh Hà, người rời Trung Quốc từ năm ngoái, cho biết hôm nay anh đến để ủng hộ cuộc diễu hành. Anh nói rằng khi còn ở Trung Quốc, anh đã nghe nói về Pháp Luân Công: “Tôi thấy Pháp Luân Công rất tốt, không giống như những gì ĐCSTQ tuyên truyền. Chính quyền đã bôi nhọ, phỉ báng Pháp Luân Công.
“Sau khi đến Mỹ, tôi nhận thấy Pháp Luân Công hoàn toàn không giống như bức tranh mà ĐCSTQ vẽ ra. Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời. Nhiều người hơn nên biết đến Pháp Luân Công và cải thiện sức khỏe của mình bằng cách tu luyện môn này.”
Khi được hỏi liệu anh đã nghe nói về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công mà không có sự đồng ý của họ chưa, anh cho biết: “Sau khi rời Trung Quốc, tôi mới biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Tôi đã bị sốc. ĐCSTQ có thể làm bất cứ điều gì. Nó quá tà ác.”
Phải cho nhiều người hơn biết ĐCSTQ tà ác như thế nào
Bà Lisa Fine, sống tại San Francisco, cho biết cần có thêm nhiều người biết đến những hành động tà ác của ĐCSTQ.
Bà Lisa Fine, sống tại San Francisco, đã theo dõi cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Khi đi ngang qua các hoạt động của các học viên, bà đã dừng lại để chụp ảnh. Bà chia sẻ: “Tôi đến từ châu Âu. Khi còn sống ở Thụy Sĩ, tôi đã chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc rồi, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng. Những hành vi tàn bạo của chính quyền này khiến người ta ghê rợn. Chúng ta cần phải cho nhiều người hơn biết đến những hành vi tà ác của họ, và chấm dứt cuộc bức hại.”
Bà Sara Gal đến từ Israel cho biết những màn tra tấn mà các học viên phải chịu đựng là quá tàn bạo.
Khi trông thấy sự kiện, bà Sara Gal, một du khách đến từ Israel, đã dừng lại để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bà cho biết: “Khi nghe nói về việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng và bán chúng một cách bất hợp pháp, tôi đã nghĩ đến cuộc triển lãm cơ thể người mà tôi từng xem. Tôi nghi ngờ về nguồn gốc của các thi thể đó. Họ có thể là nạn nhân của cuộc bức hại của ĐCSTQ. Hôm nay, tôi xác nhận rằng những thi thể ấy thực sự đã có được một cách phi pháp. Cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công đang phải gánh chịu quá tàn bạo.”
Cuộc bức hại phải chấm dứt ngay lập tức
Cô Radhika Vundavalli, một người dân địa phương, cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công phải chấm dứt ngay lập tức.
Cô Radhika Vundavalli đã dừng lại để đọc thông tin về Pháp Luân Công. Cô đã rất phẫn nộ khi biết chính quyền Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng và bán chúng: “Điều này thật hèn hạ. Nó đi ngược lại nhân tính và không thể tin nổi. Các học viên Pháp Luân Công chỉ đơn giản là theo đuổi tín ngưỡng của mình, vậy mà họ phải trải qua cuộc bức hại tàn bạo như vậy, thậm chí cả bị thu hoạch nội tạng nữa. Chúng ta cần phải nói với những người đến Trung Quốc để ghép tạng rằng đừng đến đó nữa.”
Cô nói: “Tôi cảm ơn các bạn đã tổ chức những hoạt động như thế này ở đây để cho chúng tôi biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. ĐCSTQ dám làm những việc kinh hoàng chống lại loài người. Họ cần chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức. ĐCSTQ phải sụp đổ.”
Anh Kaveh Varjoy, người làm việc trong lĩnh vực công nghệ, cho biết anh đã bị sốc trước nạn thu hoạch nội tạng.
Anh Kaveh Varjoy làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao ở San Francisco. Anh đã rất kinh ngạc trước thông điệp “Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ” và nói: “Tôi đã bị sốc. Tôi tưởng rằng mình đọc nhầm thông điệp. Thu hoạch nội tạng nghe như một cảnh ghê rợn trong phim, vậy mà đó lại là sự thật. Tôi đã rất sốc. Điều này quá tà ác! Tôi không ngạc nhiên chút nào khi ĐCSTQ có liên quan đến việc này. Nếu nhiều người chú ý đến việc này hơn, họ sẽ nhận ra bản chất tà ác của chính quyền Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã cho tôi biết những điều này.”
Anh ấy rất thích màn biểu diễn bài công pháp và âm nhạc luyện công: “Tôi rất thích nghe nhạc luyện công và xem họ biểu diễn các bài công pháp. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện truyền thống. Tôi cảm thấy rất dễ chịu khi đứng đây.”
Bà Mary Anne, một người dân địa phương, cho biết nạn thu hoạch nội tạng thật đáng sợ.
Bà Mary Anne, sống tại San Francisco, cho biết trước đây bà đã từng thấy các học viên luyện công: “Mọi người nên chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Hiện nay, có những người lan truyền những lời dối trá, do đó chúng ta cần sự chân thật. Chúng ta nên đối xử với nhau bằng lòng tốt và sự bao dung.“
“Tôi nghe nói ĐCSTQ bắt giam người dân rồi mổ lấy nội tạng của họ. Điều này thật đáng sợ. Không ai đáng bị mổ lấy nội tạng khi họ còn sống cả.”
Dân chúng học các bài công pháp
Anh Sam và cô Laura thử luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.
Anh Sam và bạn của mình là cô Laura trông thấy các học viên luyện công khi họ đến thăm Tòa nhà Ferry. Cả hai quan tâm đến pháp môn và muốn thử bài tọa thiền. Sau đó, anh Sam cho biết: “Tôi yêu mến pháp môn này. Nó rất yên bình và khiến tôi cảm thấy tĩnh tại. Tôi cảm thấy tâm hồn mình được bồi đắp. Đây là một trải nghiệm mới, và tôi rất biết ơn người phụ nữ này đã dạy tôi các bài công pháp.”
Cô Laura tập yoga. Cô cho biết cô muốn thiền định nhưng không thể tĩnh tâm được. “Hôm nay, sau khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trải nghiệm được sự tĩnh tại. Tôi rất vui khi học được bài công pháp này.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/14/497126.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/15/228880.html