Sau khi bị tra tấn không ngừng trong tù, người phụ nữ Cát Lâm đối mặt với truy tố lần nữa vì kiên định đức tin
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-06-2025] Bà Đậu Lệ Na, 66 tuổi, ở thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm đang đối mặt với truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Ngày 22 tháng 4 năm 2025, bà Đậu bị bắt giữ ngay khi bà rời khỏi nhà một học viên Pháp Luân Công khác. Cảnh sát đã đưa bà về nhà và tịch thu máy tính cùng với tài liệu Pháp Luân Công của bà.
Cảnh sát nói với bà Đậu rằng bà sẽ bị giam giữ 15 ngày. Ngày 7 tháng 5 năm 2025, khi gia đình bà tới Trại tạm giữ thành phố Tứ Bình để đón bà, họ đã sốc khi biết rằng bà đã bị chuyển tới Trại tạm giam thành phố Tứ Bình và cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát quận Thiết Đông.
Đây không phải là lần đầu bà Đậu đã bị nhắm đền vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức.
Giữa tháng 7 năm 2007, bà Đậu bị bắt giữ lần nữa cùng với chồng là ông Trương Khắc Giang. Ngày 12 tháng 5 năm 2008, Tòa án quận Thiết Tây đã kết án bà Đậu 3 năm tù và kết án ông Trương 8 năm tù. Bà Đậu thụ án tại Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm ở thủ phủ Trường Xuân. Ông Trương bị đưa tới Nhà tù Cát Lâm ở thành phố Cát Lâm.
Ngay sau khi bà Đậu vào tù, vài tù nhân đã kéo bà vào phòng giam ở tầng 1. Vương Lệ Tân, một trong những tù nhân được chỉ định giám sát bà, yêu cầu được biết bà còn tu luyện Pháp Luân Công không. Bà Đậu không trả lời trực tiếp, nhưng nói với Vương rằng Pháp Luân Công được tu tập ở khắp nơi trên thế giới và người dân được hưởng thụ ích rất lớn từ pháp môn này. Vương trình báo phản hồi của bà với lính canh nhà tù.
Tù nhân buộc bà Đậu ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ từ 5 giờ sáng tới 1 hoặc 2 giờ sáng ngày hôm sau. Khi bà chỉ hơi cử động, Vương đã ghì bà xuống thô bạo và làm gãy ghế. Sau đó, Vương đã lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ khác và buộc bà Đậu tiếp tục ngồi lên đó.
Sau đó, bà Đậu bị đưa tới tầng hai của trung tâm tẩy não. Bà đã phớt lờ tất cả tuyên truyền vu khống mà họ cố gắng buộc bà phải nghe. Lính canh đã khóa bà trong phòng và ra lệnh cho 5 tù nhân “chuyển hóa” bà. Họ đẩy bà vào giường và trói chặt chân tay bà vào bốn cột giường khiến cơ thể bà bị nhấc bổng lên không trung và kéo căng hết mức.
Minh họa tra tấn: Kéo căng người
Cơn đau vô cùng dữ dội. Để át tiếng la hét của bà, họ đã bật ti vi và mở nhạc ầm ĩ. Bà Đậu không được phép sử dụng nhà vệ sinh và phải đi tiểu trên giường. Vương đã thấm ướt đẫm cây lau nhà bằng nước tiểu và nhét vào miệng của bà Đậu, khiến một chiếc răng cửa của bà bị gãy. Vương còn véo má bà Đậu, khiến bà có nhiều vết thương. Một năm sau, vẫn có thể nhìn thấy những vết sẹo trên cổ tay và mắt cá chân của bà do sự tra tấn kéo căng người.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/14/496075.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/19/228555.html