Sống sót sau khi tiêm thuốc độc và tra tấn cách đây 21 năm, nay lại bị bắt và kết án
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-06-2025] Một cư dân thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án ba năm tù vào tháng 3 năm 2025 vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công.
Vào sáng ngày 10 tháng 11 năm 2024, người ở Đồn Công an Trạm Tiền đã bắt bà Dương Tú Hoa tại Ga đường sắt Cáp Nhĩ Tân khi bà chuẩn bị lên tàu đi dự một đám cưới ở bên ngoài thị trấn. Thông tin chi tiết về bản cáo trạng và bản án của bà hiện đang được điều tra.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Dương bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đó, bà từng bị giam ba năm tại Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang từ năm 2002 đến 2005. Vào tháng 10 năm 2002, khi bà tuyệt thực để phản đối bức hại, cai ngục đã tiêm cho bà 500ml dung dịch IV màu hồng. Họ nói đó là loại thuốc phá hủy thần kinh, được phát triển đặc biệt để hại các học viên Pháp Luân Công, theo chỉ thị của Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo Trung Quốc đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công từ tháng 7 năm 1999.
Sau khi tiêm, bà Dương lâm bệnh nặng và rất khó chịu. Da của bà bị rời rạc đến mức có thể kéo lên. Bà cũng trải qua những cảm giác kỳ lạ khi thấy người khác như những bộ xương di động. Đầu bà nặng trịch và choáng váng. Khi bà còn sống sót, một học viên khác là bà Đường Đích Bình đã tử vong ngay trong ngày hôm đó sau khi bị tiêm cùng loại thuốc.
Bà Dương và các học viên khác trong tù còn bị tra tấn theo nhiều hình thức khác. Từ ngày 26 tháng 11 đến 2 tháng 12 năm 2003, nhà tù tiến hành một đợt đàn áp tăng cường. Giám thị Ninh Thục Hoa đã thành lập một tổ chuyên án để thực hiện chiến dịch này.
Ngày 26 tháng 11, bà Dương bị lột quần áo ngoài, chỉ còn đồ lót và bị ném vào đống tuyết, bà phải ở ngoài trời đến 9 giờ tối. Ngày hôm sau, bà bị còng tay ra sau lưng và tiếp tục bị phơi lạnh ngoài trời. Công an còn dùng gậy tre đánh vào tay bà. Hai ngày tiếp theo, bà bị còng tay ra sau rồi nối vào khung giường. Sau đó, bà lại bị lôi ra ngoài bắt chạy vòng. Khi bà tháo bảng tên tù nhân mà họ bắt đeo, phạm nhân Lý Mai đã còng tay bà lại.
Tháng 3 năm 2004, bà Dương tuyệt thực 20 ngày. Mỗi ngày hai lần, lính canh ép bà ăn cháo ngô trong khi bà bị còng tay và cùm chân. Họ còn đấm đá bà. Răng bà bị lung lay và lưỡi bị rách do họ dùng một thiết bị kim loại lớn để mở miệng bà, rồi để nó trong miệng cả ngày. Sau mỗi lần bức thực, sàn phòng đầy máu và tóc của bà. Bà còn tuyệt thực thêm sáu tháng sau đó.
Trong một khoảng thời gian, phạm nhân Loan Thục Mai bắt bà Dương phải đứng cả ngày với tay bị còng vào giường khi không có ai khác trong phòng. Khi các phạm nhân khác quay lại, Loan bắt bà ngồi trên một chiếc ghế nhỏ. Đêm đến, khi mọi người đi ngủ, bà lại bị Loan còng tay cho đến nửa đêm.
Tháng 5 năm 2004, bà từ chối mặc đồng phục tù nhân và bị còng vào khung giường, dẫn đến một bên tay bị sưng nghiêm trọng.
Ngày 4 tháng 7 năm 2004, bà tuyệt thực lần nữa và bị biệt giam năm tháng. Phạm nhân Lữ Xuân Quang, Tống Thục Ba và Nhậm Tú Lệ từng dùng băng dính bịt mũi và miệng bà, rồi treo bà lên xà kim loại, chân không chạm đất. Phạm nhân Thương Hiểu Mai cũng tham gia bức thực bà.
Lính canh còn chỉ đạo phạm nhân đánh đập bà thường xuyên. Phạm nhân Vương Đại Quần đặc biệt tàn nhẫn: cô ta thường chọc vào mắt bà, đấm vào tai và ngực bà, đá vào vùng kín của bà.
Có lần, phạm nhân Vương lột hết nội y của bà rồi nhốt bà trong phòng tắm với tất cả cửa sổ mở toang, không có lò sưởi. Phạm nhân Vương mặc hai lớp áo mùa đông nhưng vẫn phải đi qua đi lại để giữ ấm, trong khi để mặc bà Dương run rẩy trong giá lạnh.
Báo cáo liên quan:
Hai phụ nữ bị tiêm loại thuốc phá huỷ thần kinh, chỉ một người còn sống kể lại câu chuyện này
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/13/496054.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/16/228525.html