Canada: Mít-tinh và diễu hành tại Toronto kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp (Phần III)
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto
[MINH HUỆ 15-05-2025]
(Tiếp theo Phần II)
Ngày 11 tháng 5 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto, Canada, đã tề tựu tại trung tâm thành phố để tổ chức một cuộc diễu hành lớn kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đoàn diễu hành bao gồm Đoàn nhạc Tian Guo, đội tiên nữ, nhóm trình diễn luyện công, đội trống lưng, v.v. bắt đầu từ Công viên Grange, đi qua Khu phố Tàu, Phòng Trưng bày Nghệ thuật Ontario, Trung tâm Eaton và các điểm tham quan nổi tiếng khác. Các học viên rước các biểu ngữ mang thông điệp để bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, chúc mừng sinh nhật Sư phụ và cho mọi người biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.
Thời tiết hôm đó rất đẹp, mang theo chút không khí của mùa xuân. Người dân và du khách từ nhiều quốc gia đã dừng lại xem cuộc diễu hành. Một số người đã chụp ảnh và cho hay họ bị thu hút bởi bầu không khí hòa ái của đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trò chuyện với các học viên, những người khác nói rằng họ dự định sẽ vào trang web Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm.
Nhiều người Trung Quốc cũng theo dõi cuộc diễu hành. Một số người cho biết đây là lần đầu tiên họ thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp, trong khi những người khác nói họ đã biết đến pháp môn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giảng chân tướng cho họ về cuộc bức hại. Trong sự kiện này, một học viên đã giúp hơn 10 người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, giúp họ lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một cuộc diễu hành lớn để kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26 và sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí.
Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đi qua khu phố Tàu ở Toronto.
“Chân-Thiện-Nhẫn là rất quan trọng”
Sau khi nói chuyện với một học viên, cô Britney, học viên cao học tại địa phương, cho biết cô sẽ vào trang web Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm.
Cư dân địa phương, cô Britney, là một học viên cao học. Trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, cô cho biết cô bị thu hút bởi âm nhạc do Đoàn nhạc Tian Guo chơi trong khi các thành viên trong đoàn chỉnh âm nhạc cụ. Cô cho hay cô đặc biệt yêu thích tiếng trống.
Một học viên đã giải thích cho cô tên của đoàn nhạc và Pháp Luân Đại Pháp là gì. Khi được biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, cô nói, “Tôi nghĩ nguyên tắc này rất quan trọng. Tôi cũng cố gắng sống theo chúng, vì vậy thật tuyệt khi gặp một nhóm người tuân theo nguyên tắc này. Nhưng hôm nay tôi mới biết đến từ ‘Nhẫn’, vậy nên đối với tôi, đây là một từ mới. ‘Chân’ và ‘Thiện’ là những nguyên tắc tu luyện rất tốt. Tôi cũng nghĩ điều này rất có lợi cho xã hội của chúng ta.” Cô Britney cho biết cô có tập thiền và cô dự định sẽ vào trang web của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm.
Sau khi nghe một học viên giải thích về Đại Pháp cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc, cô Britney nói rằng điều đó thật khó tin, nhưng cô ấy rất mừng khi các học viên có được môi trường tu luyện tự do ở Canada. Cô cho rằng tự do tín ngưỡng rất quan trọng, và cô sẽ nói với mọi người về cuộc bức hại để trợ giúp các học viên.
“Hy vọng rằng lễ kỷ niệm này được tổ chức hàng năm”
Cô Baran (bên trái) ca ngợi cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Baran là một giáo viên Yoga. Cô cho biết cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho mọi người một cảm giác rất tuyệt vời. Sau khi biết Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, cô nói, “Nếu mọi người chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc này vào xã hội, chắc chắn chúng ta sẽ có một xã hội hòa ái và tốt đẹp hơn. Nếu ai ai cũng có thể cố gắng thực hiện nguyên tắc này và đề cao bản thân, tác động của nó sẽ mang lại lợi ích cho toàn xã hội.”
Sau khi nghe nói cuộc diễu hành được tổ chức để kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra thế giới, cô Baran nói, “Trước hết, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Lễ kỷ niệm như thế này rất tốt. Tôi hy vọng nó có thể tiếp tục được tổ chức hàng năm. Như vậy sẽ có thể giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến mọi người trên toàn thế giới. Điều này thực sự tuyệt vời.”
Cuộc diễu hành khiến mọi người cảm thấy yên bình
Anh Russel, một sinh viên, cho biết đây là lần đầu tiên anh theo dõi cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp, và anh cảm thấy rất yên bình. Một học viên giải thích rằng những người tham gia đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp, và rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh Russel nói, “Chân-Thiện-Nhẫn đều rất đúng đắn và rất tốt. Vậy nên, cuộc diễu hành này thực sự là một sự kiện tốt khích lệ mọi người đối diện với bản thân một cách trung thực và đối xử tử tế với người khác.” Anh cũng nói nguyên lý này rất có lợi cho xã hội của chúng ta.
Anh Russel chỉ vào nhóm diễu hành có biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và hỏi đó là về vấn đề gì. Người học viên đã giải thích cho anh về cuộc bức hại của ĐCSTQ mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phải chịu đựng ở Trung Quốc. Sau khi nghe lời giải thích, anh Russel nói, “Mỗi người đều có lựa chọn riêng. Ví dụ, mọi người có thể tự mình trải nghiệm cuộc sống hoặc lựa chọn sống chân thật hay từ bi. Mọi người nên nương theo nội tâm của mình để đưa ra những lựa chọn đó. Đất nước có thể quản lý người dân, nhưng không thể sử dụng các biện pháp cưỡng chế mạnh mẽ đối với những người lương thiện bởi đây là lựa chọn của chính chúng ta, phải không?”
“Xã hội cần Chân-Thiện-Nhẫn hơn bao giờ hết”
Cô Serena, người làm việc liên quan đến mô hình trí tuệ nhân tạo, cho biết cô bị thu hút bởi cuộc diễu hành hoành tráng nhưng an hòa. Cô nói rằng âm nhạc của các học viên rất hay, trang phục của họ tươi sáng và đầy màu sắc.
Cô Serena hoàn toàn tán đồng ý nguyên lý Chân-Thiện, Nhẫn và nhận định: “Xã hội cần chúng hơn bao giờ hết. Ngày nay, có rất nhiều xung đột ở khắp mọi nơi. Nếu mọi người có thể tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thế giới có thể trở nên tích cực và tốt đẹp hơn.”
Khi cô Serena nghe nói những người tu luyện ôn hòa này bị bức hại ở Trung Quốc, cô bày tỏ, “Nghe điều này khiến tôi buồn quá. Tôi không hiểu tại sao những người đang làm những việc thiện này lại bị giết hại, hãm hại, bỏ tù hoặc tra tấn. Họ chỉ là một nhóm người đang cố gắng tu luyện thân tâm của họ thôi mà.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/15/494726.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/21/228128.html