Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland
[MINH HUỆ 28-04-2025] Ngày 26 tháng 4 năm 2025, các học viên đã tổ chức buổi mít-tinh ở Dublin để kỷ niệm 26 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Các học viên kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công).
Mít-tinh tại Dublin để kỷ niệm 26 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4, hôm 26 tháng 4 năm 2025.
Ông Triệu, một học viên, đã phát biểu tại buổi mít-tinh về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 của hàng chục nghìn học viên ở Bắc Kinh. Thế nhưng, ba tháng sau đó, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Bà Lưu, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland cũng nói về cuộc thỉnh nguyện và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Bà Lưu cho biết: “Đối mặt với cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Công vẫn không ngừng kháng nghị một cách ôn hòa và lý trí trong suốt 26 năm qua. Đồng thời, họ cũng khích lệ toàn xã hội cùng ủng hộ sự lương thiện và lên án sự tà ác của ĐCSTQ”.
Người qua đường đã tìm hiểu về sự kiện và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Khi một sinh viên Trung Quốc cho hay anh chưa từng nghe nói đến cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999, một học viên liền kể cho anh nghe về sự kiện này và giải thích vì sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Chàng thanh niên nói rằng anh đã hiểu và cho biết anh đã gia nhập ĐCSTQ với mục đích tìm được công việc tốt, nhưng bây giờ anh muốn thoái xuất. Khi anh thấy các học viên trình diễn các bài công pháp, anh cảm nhận được họ rất hòa ái: “Tôi nghĩ các học viên Pháp Luân Công rất thiện lương và nói chuyện có lý trí”. Anh còn cho hay anh sẽ nói chuyện với gia đình của mình ở Trung Quốc về những gì anh được biết ngày hôm đó.
Sự kiện thu hút sự chú ý
Sau khi Chloe và bạn của cô, Eason, ký bản thỉnh nguyện, họ đã khen ngợi nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại thông qua màn luyện công tập thể. Cô Chloe nói: “Sự kiện này rất thu hút sự chú ý. Tôi cảm thấy càng lúc càng có nhiều người hơn xem mọi người luyện công và muốn dừng lại để tìm hiểu”.
Sau khi biết đến cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và cuộc bức hại tàn bạo của ĐSCSTQ, cô Chloe nói: “Đây là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng lại không có nhiều người biết đến. Tôi nghĩ thật tốt khi các bạn đưa vấn đề này ra ánh sáng”.
Anh Eason cho rằng nên có nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và việc luyện công ở nơi công cộng là một cách rất hay để cho mọi người biết. Anh nói: “Tôi thấy các bạn ở Thụy Sỹ, Anh và Đài Loan. Tôi nghĩ điều này rất tốt. Cách này không những thu hút được sự chú ý mà còn giúp nhiều người hơn ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại”.
Sau khi biết được lý do của buổi mít-tinh và cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, cô Caitlin cho hay cô thường nhìn thấy các học viên phát tờ rơi và luyện công tập thể, qua đó cô biết Pháp Luân Công là gì cũng như cuộc bức hại mà các học viên đang phải đối mặt. Cô cũng khen ngợi lòng dũng cảm và sự kiên định của các học viên.
Khi nhìn thấy các học viên ngồi thiền, cô Caitlin nói: “Tôi nghĩ có lẽ cần có ý chí mạnh mẽ và nội tâm kiên định mới có thể ngồi ở đây, ở một nơi đông đúc như thế, với đủ thứ diễn ra xung quanh và ồn ào đến vậy, thật đáng kinh ngạc!“
Cô nói: “Tôi nghĩ đó chính là điều khiến mọi người dừng lại và thực sự muốn tham gia bởi vì thật thú vị khi được thấy sức mạnh nội tâm đó”.
Người dân nói chuyện với các học viên, đọc bảng trưng bày và tìm hiểu về Pháp Luân Công.
ĐCSTQ thật hoang đường
Khi bà Philo nhìn thấy các học viên phát tặng tờ thông tin, bà chỉ vào chiếc túi của mình, trên quai túi có treo một bông sen giấy nhỏ với dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Bà Philo cho hay bà đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều năm nay. Là một người dân địa phương, bà đã nhìn thấy các hoạt động của các học viên ở những nơi khác nhau trong thành phố trong suốt thập kỷ qua.
Bà nói: “Tôi nghĩ pháp môn này thật tuyệt vời. Các quan chức chính phủ Trung Quốc nên để các bạn được tự do tu luyện. Họ không có quyền kiểm soát các bạn dưới bất kể hình thức nào”. Bà nói rằng ĐCSTQ còn tà ác hơn cả ma quỷ và các quan chức Trung Quốc thật hoang đường.
Cô Teni, một sinh viên đại học, nói cô đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ trên lớp, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy các học viên tổ chức hoạt động như vậy. Cô ấn tượng với cách các học viên nâng cao nhận thức và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.
Về cuộc bức hại, cô cho biết: “Tôi nghĩ nó thực sự kinh hoàng, thật là kinh hoàng. Không có gì để nói đây không phải là một cuộc diệt chủng. Điều kinh khủng đến vậy đang xảy ra mà lại bị che đậy. Thật đáng buồn”.
“Chúng ta không nên để lịch sử lặp lại và thờ ơ. Chúng ta thực sự cần nhiều người hơn biết đến sự thật để chấm dứt cuộc bức hại”.
Đây là lần đầu tiên ông Alastair và vợ ông, bà Elaine, nghe nói về Pháp Luân Công và được biết pháp môn này dạy con người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói: “Những nguyên lý này thật phi thường, rất truyền cảm hứng. Tôi chỉ mong các bạn hãy kiên trì trong cuộc sống, ngay cả những lúc gặp khó khăn”.
Ông Alastair và vợ, bà Elaine, ngợi ca nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Bà Elaine khen ngợi nguyên lý này thật tuyệt vời và nếu có nhiều người hơn có thể tuân theo thì thật tốt biết bao.
Khi biết cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, ông Alastair khích lệ các học viên hãy kiên định và đừng bỏ cuộc.
Bà Alastair viết vào sổ lưu niệm khích lệ các học viên hãy kiên định.
Ông Alastair và bà Elaine đến từ phía Bắc Ireland. Mặc dù chỉ cách vài tiếng lái xe, nhưng bà Elaine cho biết ông bà đã không tới Dublin hàng chục năm nay. Họ trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Nhìn các học viên tọa thiền, bà Elaine nói bà thấy họ thật an hòa. Chồng bà, ông Alastair, cũng nói ông sẽ đọc các tờ thông tin về Pháp Luân Công một cách cẩn thận.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/28/493061.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/30/226446.html
Đăng ngày 04-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.