Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 26-04-2025] Trong hai ngày 24 và 25 tháng 4 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh trước Tòa thị chính Sydney và Lãnh sứ quán Trung Quốc tại Sydney, Úc, để kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi tất cả các giai tầng trong xã hội trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

fa10145c4bce26256dc4dc7e1606f462.jpg

7053054042fb6fb0aac308c42549237a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tề tựu ở phía trước Tòa thị chính Sydney để kỷ niệm 26 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, hôm 24 tháng 4 năm 2025.

Cách đây 26 năm, vào ngày 25 tháng 4, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập hợp tại Văn phòng Khiếu nại Nhà nước ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện chính phủ trả tự do cho 45 học viên bị bắt giữ bất hợp pháp ở Thiên Tân trước đó mấy ngày. Chính phủ Trung Quốc khi đó đã đáp ứng yêu cầu của các học viên và trả tự do cho các học viên ở Thiên Tân. Đây là cuộc đối thoại hiệu quả và hòa bình đầu tiên giữa người dân và chình quyền Trung Quốc kể từ khi ĐCSTQ nắm quyền vào năm 1949.

8ec546eadd1da764b8993fb806fba99f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở phía trước Lãnh sứ quán Trung Quốc tại Sydney để kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, hôm 25 tháng 4 năm 2025.

Người qua đường đã bày tỏ sự tôn trọng và ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì sự bền bỉ và thiện lương của họ khi giảng chân tướng cho công chúng một cách bình hòa. Họ hy vọng các học viên sẽ luôn kiên định và giúp nhiều người hơn nữa hiểu được chân tướng, đồng thời thức tỉnh lương tâm của thế nhân. Một số người cho hay cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 26 năm trước đầy dũng khí và đáng khâm phục, trong khi những người khác bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền thực hành tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công và nói rằng mọi người cần cùng nhau nỗ lực để truyền rộng chân tướng, đấu tranh dành lại nhân quyền và tự do tín ngưỡng cho các thế hệ tương lai.

988c61608fcc74bcb1a68dce6c49ff0b.jpg

09f6453449ae78f5c17ed0216f857826.jpg

151f1779f03210ab0d4c158d5b6c7f87.jpg

1ff9ab5e0b25594e26c2ad9e274ee94c.jpg

a67a500f2315669518c07bd734b6b888.jpg

6cf09f8ed801f9db24b9836e0045eaf8.jpg

Nhiều người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở phía trước Tòa thị chính Sydney, hôm 24 tháng 4.

“Tôi thấy được vẻ đẹp và sức mạnh của họ”

Anh Peter Nokolov lần đầu biết đến Pháp Luân Công khi đi ngang qua Tòa Thị chính Sydney và trông thấy nhiều học viên tại sự kiện. Anh nói: “Tôi thấy được vẻ đẹp và sức mạnh của họ. Họ thực sự đẹp và kiên cường. Đây chắc chắn là một cảnh tượng đẹp đẽ đáng chiêm ngưỡng”.

5c6592e2b0c60a7d5fd7e7d2d6e2e255.jpg

Anh Peter Nokolov: “Cuộc thỉnh nguyện 26 năm trước của các bạn đầy dũng khí, cảm động, đẹp đẽ và kiên cường!”

Anh Peter ca ngợi các học viên vì dũng khí và sự thiện lương của họ. Anh bày tỏ: “Tôi muốn nói rằng các bạn có thể thấy nhiều người đang đứng lên để phản đối cuộc bức hại này. Chúng ta rất may mắn khi ở Úc và nơi đây cũng an toàn nhưng ĐCSTQ rất xấu ác, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của nó. Thật khủng khiếp. Chúng ta cần phải ngăn chặn đảng chính trị hủ bại này bức hại những người dân vô tội”.

“Những người ôn hòa này thật dũng cảm khi thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng của mình. Họ thật tuyệt vời”

Anh Gonzalo Ajenjo đến từ Tây Ban Nha chưa từng biết đến Pháp Luân Công. Khi băng qua đường, anh đã rất ấn tượng khi nhìn thấy nhiều người đang tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. Anh nói: “Tôi nghĩ thật những người ôn hòa này thật dũng cảm khi thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng của mình. Họ thật tuyệt vời”.

e01b9976f295ef19e50ad82339cfe76a.jpg

Anh Gonzalo Ajenjo: “Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng đáng quý đối với nhân loại”.

Khi biết Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý của Pháp Luân Công, anh cho hay đó là những giá trị vô cùng đáng quý để sống theo. Anh nói: “Chúng ta đang sống trong một thế giới kết nối với nhau. Mọi người cần có sự thiện lương này và trân trọng cảm xúc của người khác”.

Khâm phục tinh thần của cuộc thỉnh nguyện ôn hòa

Cô Teresa cùng chồng và hai cô con gái nhỏ đang đợi ở ga tàu điện ngầm. Khi trông thấy sự kiện, họ đã nhận tờ tài liệu chân tướng và hỏi thêm thông tin. Họ vô cùng ấn tượng khi biết đến cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 26 năm trước.

Cô Teresa bày tỏ sự khâm phục đối với sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công trong việc giảng thanh chân tướng và vạch trần sự tà ác của ĐCSTQ. Cô cũng ấn tượng trước sự có mặt của các học viên tại nhiều địa điểm du lịch để giúp thế nhân biết được việc ĐCSTQ đang thâm nhập ý thức hệ của nó vào các quốc gia khác như thế nào. Cô nói: “Cảm ơn vì các hoạt động mà các bạn đã tổ chức, bởi vì điều này là vì nhân quyền và tự do tín ngưỡng của các thế hệ mai sau”.

“Tôi ủng hộ hoạt động của các bạn 100%! Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết sự thật”

fc40241878992314ae88f7d94c7926e2.jpg

Anh Kyle Flynn: “Pháp Luân Công rất ôn hòa”

Anh Kyle Flynn đã đi dọc theo một dãy dài các học viên Pháp Luân Công đang căng biểu ngữ và bảng thông tin. Anh nói: “Họ thật ôn hòa. Trước đây, tôi không biết gì về cuộc bức hại này cả”.

Khi biết đến cuộc thỉnh nguyện và cuộc bức hại diễn ra sau đó của Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh nói: “Chúng ta cần phải chấm dứt cuộc bức hại. Nó hoàn toàn sai trái và cực kỳ tà ác. Cuộc bức hại này phải kết thúc”.

Anh Kyle cho hay các hoạt động mà các học viên tổ chức rất ý nghĩa và nên được tổ chức thường xuyên hơn. Anh cho biết: “Tôi ủng hộ hoạt động của các bạn 100%! Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết sự thật”.

Một ví dụ kinh điển về việc bảo vệ nhân quyền

Một phụ nữ trẻ người Trung Quốc nán lại sự kiện và hỏi chuyện gì đã xảy ra vào ngày 25 tháng 4. Một học viên nói với cô những chân tướng cơ bản về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa năm 1999 nói riêng và về cuộc bức hại nói chung. Người học viên nói rằng họ đang chia sẻ những lợi ích mà họ có được từ môn tu luyện với những người qua đường, với hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ được thụ ích. Các học viên cũng hy vọng vạch bản chất của ĐCSTQ để từ đó cảnh tỉnh nhân loại.

Người học viên còn nói thêm rằng, nếu sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ĐCSTQ không bức hại Pháp Luân Công, thì điều đó sẽ tạo nên một ví dụ điển hình có ý nghĩa to lớn đối với người dân Trung Quốc, [đó là] một tinh thần hiếm có và quý giá trong thời đại ngày nay, không sợ hãi quyền lực, ôn hòa và kiên định. Người phụ nữ trẻ tán đồng.

Tuy nhiên, ĐCSTQ không chỉ bức hại Pháp Luân Công mà còn bắt đầu đàn áp tất cả những người Trung Quốc muốn thỉnh nguyện. Người phụ nữ trẻ vừa chỉ vào tờ rơi vừa nói: “Tôi sẽ tìm hiểu thêm về việc này”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/26/492992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/29/226441.html

Đăng ngày 02-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share