Canberra, Úc: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra, Úc
[MINH HUỆ 26-04-2025] Ngày 24 tháng 4 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra, Úc, đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.
Trong cuộc mít-tinh, các học viên đã lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), đồng thời kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại.
26 năm trước, các học viên đã dùng tâm đại Thiện, đại Nhẫn đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện một cách ôn hòa và lý trí nhằm yêu cầu trả tự do cho các học viên bị bắt giữ phi pháp ở Thiên Tân và quyền tự do thực hành đức tin của mình mà không bị cản trở. Tín niệm kiên định cùng hành xử đáng tôn trọng của các học viên đã truyền cảm hứng cho phần còn lại của thế giới. Thủ tướng khi đó đã hứa sẽ giải quyết vấn đề. Lịch sử sẽ khắc ghi chân tướng và cũng sẽ khôi phục công lý.
Các học viên tập trung tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh
Thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng và hoàn cảnh tu luyện hợp pháp
Bà Mary, đại diện phát ngôn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và ông Lưu đã phát biểu tại cuộc mít-tinh bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Họ cho biết: “Chúng tôi tập trung tại đây tối nay để tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp cách đây 26 năm. Đó là cuộc thỉnh nguyện ôn hòa và lý trí lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Không có bạo lực hay khẩu hiệu, họ chỉ đơn giản yêu cầu tự do tín ngưỡng và hoàn cảnh hợp pháp để tu luyện. Sự việc đã thu hút sự chú ý của cả Trung Quốc và thế giới.
“Trong suốt 26 năm kể từ đó, ĐCSTQ đã hao phí nguồn tài chính khổng lồ để thực hiện cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công. Bất chấp những ngày đêm kinh hoàng chịu đựng cuộc đàn áp chưa từng có này, các học viên vẫn kiên định và giữ vững niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Trước cuộc bức hại tàn khốc, các học viên vẫn không ngừng nâng cao nhận thức của cộng đồng một cách ôn hòa và lý trí, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
“Khi các học viên trên toàn thế giới kiên trì giảng thanh chân tướng, cộng đồng quốc tế đã ngày càng minh bạch giá trị của Pháp Luân Đại Pháp và sự tàn bạo của cuộc bức hại.”
Giảng chân tướng một cách ôn hòa và lý trí
Bà Trần đã kể lại trải nghiệm không thể nào quên của mình: “Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1998, tôi bị đau thần kinh tọa. Khi đó tôi còn trẻ nhưng thường phải nằm liệt giường vì đau. Khám bác sỹ hay uống thuốc đều không có tác dụng. 40 ngày sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy có thứ gì đó thoát ra từ lòng bàn chân và cơn đau thần kinh tọa của tôi biến mất. Tôi vui mừng vì không còn bệnh tật. Tâm tính của tôi cũng đề cao và tôi đã nhận thức mới trong cách giáo dục con cái. Tôi là thành viên duy nhất trong gia đình gồm ba thế hệ tu luyện Đại Pháp, nhưng cả gia đình đều ủng hộ tôi tu luyện. Tất cả chúng tôi đều hạnh phúc và hòa thuận.
“Pháp Luân Đại Pháp lấy đặc tính tối cao của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn làm chỉ đạo căn bản cho tu luyện. Thực tiễn tu luyện của hàng triệu người đã chứng minh Pháp Luân Đại Pháp là đại Pháp đại đạo, giúp người tu luyện chân chính đạt đến tầng thứ cao, đồng thời đóng một vai trò tích cực vô cùng to lớn đối với sự ổn định xã hội, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và tố chất thân thể con người. Năm 1998, một cuộc điều tra đã kết luận: Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và nhân dân, chỉ có trăm điều lợi mà không có một điều hại.
“Tháng 4 năm 1999, một bài báo có tiêu đề ‘Tôi không tán thành việc thanh thiếu niên tập khí công’ đã được đăng trên tạp chí của Học viện Giáo dục Thiên Tân. Bài báo đưa ra những bình luận sai lệch và tiêu cực về Pháp Luân Công, vì vậy tôi và một số học viên khác đã đến tòa soạn của tạp chí để nói rõ chân tướng. Ban đầu, tòa soạn đồng ý cải chính, nhưng sau đó họ cho biết đã được cấp trên chỉ thị và không được phép sửa đổi bài viết.
“Khoảng 8 giờ tối ngày 23 tháng 4 năm 1999, cổng chính của Học viện giáo dục Thiên Tân đột nhiên bị đóng lại, học viện bảo chúng tôi đợi kết quả. Tuy nhiên, không lâu sau đó, năm chiếc xe tải chở đầy cảnh sát vũ trang đã đến, họ đá và giẫm đạp các học viên có mặt. Các học viên Pháp Luân Công giữ Chân-Thiện-Nhẫn trong tâm, không phản kháng, không phẫn nộ hay hô khẩu hiệu. Cảnh sát đã bắt giữ 45 người trong chúng tôi, trong đó có một trong tám người đi cùng tôi. Chính quyền thành phố Thiên Tân cho biết lệnh bắt giữ đến từ Bắc Kinh và Thiên Tân không thể giải quyết được vấn đề, vì vậy họ bảo chúng tôi đến Bắc Kinh để phản ánh tình hình.”
“26 năm trước, vào ngày 25 tháng 4, 10.000 học viên đã đến Bắc Kinh để cố gắng phản ánh sự thật. Đối mặt với chính quyền bạo lực và tà ác nhất, trong hoàn cảnh chuyên chế khắc nghiệt nhất, các học viên đã chân thành, từ bi, ôn hòa và lý trí. Thủ tướng khi đó đã gặp đại diện của chúng tôi, thả các học viên bị giam giữ và hứa sẽ giải quyết vấn đề. Lần thỉnh nguyện tốt đẹp này đã dựng lập một tượng đài đạo đức cho toàn thế giới.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/26/492987.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/29/226440.html