Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 27-04-2025] Ngày 22 tháng 4 năm 2025, các học viên địa phương đã tổ chức kháng nghị ôn hòa ở phía trước Lãnh sứ quán Trung Quốc tại Montreal để kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Họ kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

f81e9b8976c1b049ca853587eaf5f0be.jpg

e10a15950456a1238d1595a3a323cc04.jpg

Mít-tinh ở phía trước Lãnh sứ quán Trung Quốc tại Montreal để kỷ niệm 26 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4.

Tại lễ mít-tinh, bà Lorna đã chia sẻ về những trải nghiệm của mình khi tới Đại sứ quán Trung Quốc để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Khi biết tin các học viên ở Thiên Tân bị bắt giữ, bà đã cùng nhiều học viên khác đã bắt xe buýt từ Montreal tới đại sứ quán tại Ottawa với ý nghĩ đơn giản là giúp chính quyền Trung Quốc hiểu về Pháp Luân Công.

Bà Lorna cho hay lúc đó bà bước vào tu luyện chưa đầy một năm. Trước khi tu luyện, bà bị áp lực tâm lý và mất ngủ bởi xung đột trong gia đình, công việc và học tập. Sau khi tu luyện, các nguyên lý của Pháp Luân Công đã giúp bà khỏe mạnh và cởi mở hơn. Bà biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cảm thấy cần phải đối thoại với các quan chức Trung Quốc.

Tham tán sứ quán tại thời điểm đó đã tiếp kiến họ và nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là điều tốt để rèn luyện sức khỏe nhưng ông không biết chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Ông vui vẻ nhận cuốn sách Pháp Luân Công và nói sẽ dành thời gian đọc cuốn sách này. Nếu Pháp Luân Công là tốt thì ông ấy cũng sẽ bước vào tu luyện. Cuộc gặp đã kết thúc trong không khí hòa ái như vậy. Tuy nhiên, chỉ ba tháng sau, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Bà Lorna cho hay trong suốt 26 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bức hại tàn bạo, thậm chí trở thành nạn nhân của tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn. Các học viên đã luôn phản bức hại một cách ôn hòa và lý trí, vốn là biểu hiện của Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói: “ĐCSTQ không cho người dân được lên tiếng. Tất cả các cuộc vận động đàn áp của nó đều dựa trên phỉ báng và dối trá. Từ lương tâm của mình, các học viên Pháp Luân Công đã đứng dậy và nói lên sự thật. Họ muốn cho những người dân Trung Quốc bị lừa dối biết chân tướng, trong đó có cả những người làm việc tại đại sứ quán này”.

Sự ủng hộ của công chúng

Người qua đường đã nán lại để theo dõi cuộc mít-tinh và một số đã hỏi các học viên tại sao sự kiện này được tổ chức. Nhiều người đã ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

8297b352219b456c679b02bf84660943.jpg

Bà Sharon Brien, một cư dân địa phương, ủng hộ các học viên.

Bà Sharon Brien cho biết bà rất cảm động khi thấy các học viên Pháp Luân Công kiến nghị trước Lãnh sứ quán Trung Quốc. Bà nói rằng bà đã biết đến cuộc bức hại này của ĐCSTQ: “Các bạn rất dũng cảm, và sự phản kháng của các bạn là ôn hòa”.

Chỉ tay về phía một biểu ngữ vạch trần tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, bà nói: “Thật sự rất đau lòng. Mọi người không nên im lặng trước những chuyện như thế này”. Khi biết các học viên sẽ tổ chức diễu hành kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 vào cuối tuần, bà nói bà sẽ đến xem và cho người thân, bạn bè của mình đến sự kiện.

Ông Michael Konoval cho biết ĐCSTQ hoàn toàn đối lập với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn: “ĐCSTQ nói dối và không trung thực. Nó không thiện lương và cũng không có lòng trắc ẩn. Nó không khoan dung với bất kỳ ai. ĐCSTQ không có chút gì là Chân-Thiện-Nhẫn cả”.

Ông cho hay ông rất đau lòng khi biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ: “Tôi biết ĐCSTQ bức hại các học viên, nhưng cho đến tận bây giờ tôi mới biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng này. Thật kinh hoàng! [Không thể tin được là] nó [diễn ra] ở quy mô lớn đến vậy. Đây là một tội ác có tổ chức”. Ông liên tục nói với các học viên:“Tôi ủng hộ các bạn!”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/27/493024.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/28/226422.html

Đăng ngày 29-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share