Bài viết của phóng viên Minh Huệ Anh Tử tại Ottawa
[MINH HUỆ 26-04-2025] Trưa ngày 24 tháng 4 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa vào để kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.
Các học viên tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4.
Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã đến Văn phòng Khiếu nại ở Bắc Kinh để ôn hòa yêu cầu trả tự do cho 45 học viên đã bị bắt và giam giữ tại Thiên Tân vài ngày trước đó.
Các học viên Pháp Luân Công có dũng khí phi thường trong việc bảo vệ công lý
Anh Uông Dương, làm việc cho một công ty phần mềm, nhớ lại rằng khi anh tu luyện Pháp Luân Công chưa đầy một năm thì Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 xảy ra. Vào thời điểm đó, anh rất vui khi thấy các học viên ở khắp Bắc Kinh, và nhiều giáo viên và bạn học của anh cũng tu luyện. Anh thấy nhiều học viên Pháp Luân Công tham gia vào cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này.
Anh Uông Dương cho biết các học viên Pháp Luân Công có đủ dũng khí để đối mặt với chính quyền và bảo vệ công lý.
Đã 26 năm trôi qua kể từ ngày diễn ra cuộc thỉnh nguyện, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang sử dụng phương tiện truyền thông nước ngoài và hệ thống pháp luật để bức hại Pháp Luân Công trên toàn thế giới. Anh Uông cho biết đôi khi công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt.
Bà Triệu, một học viên đến từ Bắc Kinh, cho biết các học viên Pháp Luân Công đã thể hiện lòng dũng cảm khi họ bày tỏ nguyện vọng của mình. “Họ chỉ đơn thuần bày tỏ yêu cầu về quyền tự do tín ngưỡng với Văn phòng Khiếu nại Trung ương, điều này là hoàn toàn bình thường và chính đáng trong bất kỳ xã hội nào. Nhưng ĐCSTQ tuyên bố các học viên đã bao vây chính quyền trung ương.”
Bà nói thêm, “Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa không chỉ là cách lên tiếng vì công lý, mà còn là biểu hiện của tinh thần bất khuất không sợ quyền lực và bảo vệ sự thật. Là những người tu luyện Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ kiên trì nói lên sự thật với thế giới.”
ĐCSTQ sợ sự thật
Nghệ sĩ Kathy Gillis cho biết, “Đây là khoảnh khắc không thể xóa khỏi lịch sử. Cuộc bức hại của ĐCSTQ là một giai đoạn rất kinh hoàng. Khi những người dân ôn hòa bị xâm phạm, đó là sự khởi đầu của một triều đại khủng bố cực kỳ khốc liệt. Cuộc bức hại vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay, đó là một nỗi ô nhục cho nhân loại.”
“Một số người nói rằng lời nói dối lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành sự thật. Hitler đã thử làm thế nhưng không thành công. Những lời nói dối của ĐCSTQ cũng sẽ không có hiệu quả. Những lời nói dối có thể được lặp lại, và mọi người có thể tin chúng trong một thời gian, nhưng cuối cùng họ sẽ thức tỉnh. ĐCSTQ sợ sự thật, nhưng nó không thể trốn được sự thật vì mọi người cuối cùng sẽ biết những gì đã xảy ra.”
Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đánh thức lương tri của người dân Trung Quốc
Cô Amelia từ tỉnh Hà Bắc đã đến Canada hai năm trước để học đại học. Cô kể rằng hồi còn học tiểu học cách đây hơn chục năm, giáo viên chủ nhiệm của cô phát cho mỗi học sinh một cuốn sách nhỏ và bảo cả lớp đọc. Trong sách có thông tin phỉ báng Pháp Luân Công. Vào thời điểm đó, cô Amelia đã rất sợ hãi sau khi nghe giáo viên phỉ báng Pháp Luân Công.
Cô Amelia, một sinh viên quốc tế, cho biết cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 là sự thức tỉnh lương tâm của người dân Trung Quốc.
Cha cô, người biết sự thật về cuộc bức hại, đã bảo Amelia đừng tin lời giáo viên và giải thích rằng Pháp Luân Công là một môn khí công tốt cho thân thể, cô không nên để bị lừa dối bởi những lời dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ.
Nhiều năm sau, khi cô Amelia nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công ở Canada, cô đã bước vào tu luyện. Cô cũng có được nhận thức mới về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. “Ngày 25 tháng 4 là một sự kiện kỷ niệm. Đó là sự thức tỉnh lương tri của người dân Trung Quốc và cho phép mọi người phân biệt thiện và ác”, cô nói.
Về phong trào phản bức hại toàn cầu, cô Amelia cho biết các hành động của ĐCSTQ là nhằm vào thế giới, phá hoại đạo đức nhân loại, che đậy các giá trị phổ quát và tạo ra tin tức giả để gây hoang mang cho thế giới. Những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công không chỉ ngăn chặn tà ác mà còn giải khai được nhiều nghi ngờ của mọi người thông qua giao tiếp trực tiếp, giúp nhiều người hơn hiểu được sự thật về Pháp Luân Công.
“Chỉ khi bạn hiểu được sự thật, bạn mới có sức mạnh, và chỉ khi bạn biết rõ thiện và ác, bạn mới có đủ can đảm để hành động”, có nói.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/26/492986.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/28/226424.html
Đăng ngày 29-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.