Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-03-2025]
Họ và tên:Trương Khánh Hoa
Tên tiếng Trung: 张庆华
Giới tính:Nữ
Tuổi:57
Thành phố:Giai Mộc Tư
Tỉnh:Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Kế toán viên
Ngày mất:Ngày 9 tháng 2 năm 2025
Ngày bắt giữ gần nhất: Ngày 19 tháng 5 năm 2005
Nơi giam giữ gần nhất:Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang
Sau khi mãn hạn án tù 3 năm vì tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2008, bà Trương Khánh Hoa đã buộc phải sống lưu lạc xa nhà để tránh tiếp tục bị bức hại. Cuộc sống cơ cực đã gây tổn hại tới sức khỏe của bà. Bà đã qua đời vào ngày 9 tháng 2 năm 2025, hưởng dương 57 tuổi.
Bà Trương Khánh Hoa
Bà Trương, sinh ngày 29 tháng 5 năm 1967, là kế toán tại Nông trường Giai Nhân ở thành phố Gia Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà đã trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin của mình.
Bà Trương bị cảnh sát chặn đường khi đi qua huyện Bột Lợi ở cùng tỉnh vào tối ngày 30 tháng 4 năm 2000. Cảnh sát yêu cầu bà lăng mạ và giẫm lên ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Bà từ chối tuân thủ và bị kết án 2 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Tỉnh Hắc Long Giang ở thủ phủ Cáp Nhĩ Tân.
Từ năm 2005, cảnh sát địa phương đã xúi giục nhân viên an ninh trong khu dân cư của bà Trương là Dương Bân theo dõi bà mỗi khi bà ra ngoài.
Vào lúc 3 giờ chiều ngày 19 tháng 5 năm 2005, cảnh sát Quản Thiên Ân, Thái Thành và Loan Hải Đào của Đồn Công an Thuận Hòa đã xông vào nhà bà Trương. Họ đã lục soát nhà bà và đưa bà đến Trại tạm giam Thành phố Gia Mộc Tư. Trong bốn tháng tiếp theo, cảnh sát đã ở lại nhà bà Trương và bắt giữ bà Quý Dĩnh Bình (cũng là một học viên Pháp Luân Công) khi bà Quý đến thăm bà Trương.
Nhà của bà Trương sau khi bị cảnh sát lục soát
Bà Trương bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Tiền Tiến vào ngày 7 tháng 12 năm 2005. Sau đó, bà bị kết án 3 năm tù và thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang.
Sau khi bà Trương được trả tự do vào năm 2008, bà buộc phải sống lưu lạc xa nhà để trốn tránh cảnh sát. Bà phải chuyển từ nơi này sang nơi khác và sống cuộc sống cơ cực. Cuối cùng, bà đã qua đời vào ngày 9 tháng 2 năm 2025.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/29/492111.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/1/226051.html
Đăng ngày 23-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.