Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý

[MINH HUỆ 16-04-2025] Ngày 9 tháng 4 năm 2025, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn được tổ chức tại Rome, Ý. Nhiều người đã xem các bức tranh và lắng nghe các hướng dẫn viên tình nguyện giới thiệu. Họ lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

0f0fc0c0ef4f4ded7ebb33e30755a79e.jpg

Các thành viên hội đồng quận, diễn giả, nhà tổ chức và người tham dự chụp ảnh nhóm

Triển lãm được tổ chức tại Phòng Hội đồng Quận XII của Rome, với sự hỗ trợ của Hội đồng quận XII. Các tác phẩm của triển lãm giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), cuộc bức hại các học viên của ĐCSTQ tại Trung Quốc, và sự trở lại với các chuẩn mực đạo đức truyền thống.

Một trong những người tổ chức sự kiện, ông Pietrangio Massaro, Phó chủ tịch Hội đồng quận XII, cùng Tiến sỹ Katerina Angelakopoulou, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Ý, đã phát biểu trong lễ khai mạc và giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật.

1f4fbcbd3299c6c916b0ec1d32aed481.jpg

Ông Pietrangelo Massaro (đầu tiên bên trái)

Ông Massaro cho biết sự kiện này nhằm giới thiệu miễn phí cho công chúng những tác phẩm nghệ thuật phí truyền cảm hứng cho sự phản ánh tâm linh sâu sắc.

Ông phát biểu: “Ngoài các khía cạnh nghệ thuật và tâm linh, chúng tôi cũng muốn truyền tải thông tin về các hành vi vi phạm nhân quyền. Chúng tôi tin rằng đây là nơi phù hợp để lên án những vi phạm nhân quyền này.“

“Tôi luôn tin rằng tự do là giá trị cơ bản tuyệt đối đối với từng cá nhân, cũng như toàn thể nhân loại. Do đó, tôi tin rằng tự do của mỗi chúng ta cần bao gồm tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do ý kiến. Trong 16 năm qua, tôi luôn không chấp nhận việc con người, thậm chí chỉ một người, bị bức hại chỉ vì tư tưởng, giá trị, thiền định và niềm tin của họ. Điều này là không thể chấp nhận được và không thể dung thứ.”

736c086eeec7d901bfa3827ca2bae47e.jpg

cce0661265564879c5b71ae1b48ce2c6.jpg

06276c0e4e607ab10cf6b1cde2a9f15d.jpg

a274b7d2ac5701b451ea7e4a84767e52.jpg

Khán giả thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật trong khi lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu

07ee2bd14e2b053c2ce163d72cfca531.jpg

Thông tin về buổi triển lãm

Một người phụ nữ cùng con gái cho biết họ bị thu hút bởi những bức tranh, và ngưỡng mộ cách các nghệ sỹ miêu tả vẻ tường hòa của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nhìn thấy vầng hào quang và cột năng lương trong bức tranh “Hài hòa”, họ cho biết bức tranh khiến họ nhớ đến các vị thánh trong nghệ thuật Cơ đốc giáo, và họ cảm nhận được ý nghĩa và sức mạnh của đức tin.

Sau khi xem bức tranh “Cô nhi”, một cặp đôi rất buồn khi biết rằng trẻ em ở Trung Quốc bị bức hại chỉ vì cha mẹ các em tu luyện PhápLuân Công, và rơi vào hoàn cảnh khốn khổ. Họ cũng lên án việc bức hại đức tin.

Một người phụ nữ xúc động trước sức mạnh và sự tĩnh lặng được thể hiện trong bức tranh “Thảm kịch của Trung Quốc”. Trong tranh, một người phụ nữ ngồi bên cạnh người chồng đã bị tra tấn đến chết. Cô ấy ôm chặt hai tay vào ngực, như thể tự an ủi mình. Những nắm đấm của cô dường như là sự thể hiện việc phản kháng trước nỗi đau và sự bất công này.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/16/492682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/21/226319.html

Đăng ngày 21-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share