Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Pháp

[MINH HUỆ 16-04-2025] Vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 4 năm 2025, các học viên địa phương đã tổ chức một sự kiện tại Saint Gilles Croix de Vie để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng phổ biến cho người dân về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc như thế nào, đồng thời thu thập chữ ký nhằm giúp chấm dứt sự tàn bạo này.

Saint Gilles Croix de Vie ở Vendée là một thị trấn nghỉ mát ven biển sôi động với bãi biển cát mịn dài 3,5 km và một cảng cá lớn.

9bcc079b0d44cae9717bee810726463e.jpg

Các học viên tổ chức ngày thông tin tại Saint Gilles Croix de Vie hôm thứ Bảy, ngày 12 tháng 4 năm 2025

Buổi sáng, khi các học viên đến và bắt đầu dựng quầy thông tin, một thanh niên dừng lại và đọc bảng trưng bày về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một học viên nói với anh: “Chúng tôi đang tổ chức một sự kiện để cho công chúng biết về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhằm phá vỡ sự im lặng đã kéo dài quá lâu về vấn đề này.” Người thanh niên nói: “Tôi muốn ký bản kiến ​​nghị bởi những gì các bạn đang làm rất tốt.” Anh đã ký bản kiến nghị khi quầy thông tin còn chưa được dựng xong.

Một học viên đã bước đến chỗ một cặp vợ chồng để đưa cho họ tờ thông tin và đề nghị ký bản kiến nghị. Cặp đôi cho biết họ đã nhận được tờ thông tin. Khi người học viên tiếp tục mời người qua đường ký tên thỉnh nguyện, bỗng nhiên, đôi vợ chồng quay lại, người vợ nói: “Tôi sẽ ký bản kiến nghị để ngăn chặn nạn buôn bán nội tạng!” Cô và chồng đã ký bản kiến nghị. Người học viên đã nhờ họ giúp lan tỏa thông tin đến người thân và bạn bè, khuyến khích họ ký bản kiến nghị trực tuyến. Người phụ nữ nói: “Việc các bạn đang làm rất tốt. Chúc các bạn may mắn!”

Từ xa đã có thể nhìn thấy các biểu ngữ và áp phích, nên những người lái xe gần quầy thông tin sẽ có thời gian để đọc chúng, bởi giao thông rất đông đúc và họ thường xuyên phải dừng lại.

Buổi chiều, nhiều người đã đến quầy thông tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ. Nhiều người không hề hay biết về Đại Pháp hay cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Nhiều người hơn nữa ký bản kiến nghị

Anh Hugo đến từ Paris cho biết một năm anh đến Trung Quốc hai lần để làm việc. Anh lấy hàng ở Trung Quốc và bán lại ở Pháp. Anh cho biết ở Trung Quốc, anh không thể làm những gì mình muốn và điều đó khiến anh khó chịu. Anh kinh hoàng khi biết rằng ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 26 năm qua, nhưng anh nói điều đó không làm anh ngạc nhiên bởi đó là một chế độ toàn trị.

Một đôi vợ chồng đã rất ngạc nhiên khi đọc các biểu ngữ. Người phụ nữ cho biết bà chưa bao giờ nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù bà làm việc cho Tổ chức Ân xá Quốc tế. Bà đã hỏi lấy bất cứ tài liệu nào có thể giúp bà hiểu rõ hơn. Bà cho biết bà thường đọc tất cả các tiêu đề báo về những gì đang xảy ra trên khắp thế giới và bà đã làm nhiều việc để bảo đảm việc trả tự do cho các tù nhân ở Trung Quốc, nhưng bà chưa bao giờ được yêu cầu bảo đảm việc trả tự do cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Đôi vợ chồng cho biết họ đã nhiều lần đến Trung Quốc và các nước châu Á khác, nhưng người phụ nữ nói đây là lần đầu tiên bà nghe nói về cuộc bức hại này của ĐCSTQ. Người chồng cho biết điều đó không làm ông ngạc nhiên bởi ĐCSTQ là một chế độ độc tài. Hai vợ chồng bày tỏ muốn tìm hiểu về môn tu luyện và đã ghi lại thông tin liên lạc của các học viên ở gần nơi họ sống. Họ cũng cho biết sẽ đi xem bộ phim tài liệu State Organs (Nội tạng Quốc doanh)sớm được trình chiếu trong khu vực.

Bà Christine, 67 tuổi, đem theo chiếc bao lô đi du lịch hết thành phố này đến thành phố khác, cho biết đã đến lúc bà cần ổn định lại và trở nên có ích ở thế giới này. Bà rất xúc động khi mở cuốn Chuyển Pháp Luân và nhìn thấy ảnh Sư phụ. Bà nói toàn thân bà rung động và bà cảm nhận được một năng lượng rất mạnh mẽ. Bà đã lập tức mua cuốn sách.

Một phụ nữ đến từ Pakistan cho biết ở đất nước của bà, bà biết về sự tồn tại của nạn thu hoạch nội tạng từ trẻ em do mafia tổ chức. Bà kinh ngạc khi biết điều này tồn tại ở Trung Quốc với quy mô lớn như vậy và còn được chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Trước khi rời đi, bà đã ký bản kiến phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch tạng và cảm ơn các học viên đã phổ biến thông tin cho mọi người. Bà nói rằng bà sẽ tìm hiểu thêm trên trang web.

Một gia đình gồm ông bà, cha mẹ và ba người con muốn biết thêm về cuộc bức hại. Alice, một cô bé 11 tuổi, đã hỏi nhiều câu hỏi nhất và không muốn rời đi; em muốn tìm hiểu thêm.

Em hỏi: Tại sao chính phủ Trung Quốc lại làm điều này? Tại sao họ lại tra tấn những người vô tội? Có phải những bệnh viện thực sự đang làm điều này không? Có phải những bác sỹ thực sự đang làm điều này không? Tại sao chính phủ này lại độc ác như vậy? Tại sao các quốc gia khác không làm gì đó để ngăn chặn chính phủ Trung Quốc làm hại những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?

Một học viên đã nói chuyện với một nhóm khoảng 10 thanh niên tầm 20 tuổi. Cô nói với họ về bản kiến nghị và mời họ ký tên để giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ, nhưng những thanh niên này đã từ chối. Hai giây sau, một thanh niên quay lại chỗ học viên và nói: “Cái gì vậy!! Đây là cái gì chứ!!!” Cuối cùng, cả nhóm đã lắng nghe người học viên, và tất cả họ đều ký bản kiến nghị.

Các học viên đã nói chuyện với nhiều người, và hơn 130 người đã ký bản kiến nghị.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/16/492677.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/18/226276.html

Đăng ngày 21-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share