Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý

[MINH HUỆ 12-04-2025] Cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý đã tổ chức loạt hoạt động tại ba địa điểm nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt các hành động tàn bạo của ĐCSTQ.

Ngày 29 tháng 3 năm 2025, họ tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Garibaldi ở Cagliari, thủ phủ của Sardegna. Mặc dù gió to, các học viên vẫn trình diễn các bài công pháp.

Sau khi xem các học viên trình diễn, một phụ nữ đến từ Ukraine hào hứng nhận xét: “Thật đẹp. Thật tường hòa, như thể Thần hạ thế vậy”. Nước mắt cô lăn dài khi biết môn tu luyện ôn hòa như vậy lại bị bức hại tại Trung Quốc. Cô không thể tưởng tượng được việc các học viên đang bị ĐCSTQ bức hại trên diện rộng nhằm cưỡng bức thu hoạch nội tạng phục vụ cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Sự kiện tại Mestre

Ngày 29 tháng 3, các học viên cũng tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Edmondo Matter ở Mestre, một thành phố vệ tinh của Venice nổi tiếng.

Màn trình diễn các bài công pháp và các bảng trưng bày bắt mắt thu hút sự chú ý của người qua đường. Nhiều người dừng lại trò chuyện với các học viên và ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi các nước G7 giúp chấm dứt cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ.

6d14b8c86838b7757802570c51830061.jpg

06d61f5471eb4a3f18f0a43c78cdfead.jpg

0bc289e8d44407c13f55d86103a371d9.jpg

Sự kiện trên Quảng trường Edmondo Matter ở Mestre

Các hoạt động trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Milan

Ngày 2 và 9 tháng 4, các học viên tổ chức loạt hoạt động trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Milan nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Họ giương biểu ngữ bằng cả tiếng Ý và tiếng Trung với nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp dạy Chân-Thiện-Nhẫn”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng”.

Các học viên phát tờ rơi cho người qua đường, và nói với mọi người rằng tù nhân lương tâm là nạn nhân chính của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ tại Trung Quốc. Họ thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi các nước G7 giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Một học viên đưa tờ rơi cho một người phụ nữ, và hỏi bà đã từng nghe nói đến cuộc bức hại của ĐCSTQ chưa. Bà kinh hoàng khi nghe về cuộc bức hại, và cho biết bà không sao tin được khi tội ác kinh hoàng như vậy vẫn tồn tại. Bà hỏi bà có thể làm gì. Người học viên đề xuất bà ký bản kiến ​​nghị kêu gọi các nước G7 giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Người phụ nữ rơi nước mắt trong khi hỏi liệu điều đó có giúp ích được gì không, vì bà đã mất niềm tin vào cuộc sống và các giá trị xã hội. Bà cho biết bà đã 84 tuổi, và theo một góc độ nào đó, bà thấy mình may mắn vì không còn trẻ và không cần phải sống lâu trong thế giới hỗn loạn như vậy. Người học viên kiên nhẫn khuyên bà giữ hy vọng và niềm tin rằng thiện sẽ chiến thắng. Người học viên cũng đưa ra một ví dụ về đường hầm tối không thấy điểm cuối, nhưng hành trình đó là một thử thách về đức tin của con người, rồi sẽ có ánh sáng ở cuối đường hầm. Ánh mắt bà sáng lên, mỉm cười, và cảm ơn người học viên. Sau đó, bà ký bản kiến ​​nghị và ôm người học viên, cho biết bà sẽ cầu nguyện cho cuộc bức hại sớm chấm dứt.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/12/492540.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/14/226231.html

Đăng ngày 18-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share