Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-03-2025] Trong 8 tháng bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, cô Trần Nghiên, 44 tuổi, nhiều lần bị các tù nhân tra tấn. Hiện cô đang trong tình trạng nguy kịch. Lính canh trại tạm giam khuyến khích các tù nhân ngược đãi cô, và cấm cô khiếu nại để chấm dứt sự ngược đãi này. Để phản đối, cô từ chối tham dự 3 phiên tòa mà thẩm phán đã lên lịch.
Ngày 14 tháng 7 năm 2024, cô Trần, sống ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt sau khi một nhân viên cộng đồng để ý thấy cô đang phân phát tài liệu thông tin phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Nhân viên này đã quay video cô và gửi cho cấp trên, người này sau đó đã tố giác cô. Phó đồn Mạnh Tường Xung từ Đồn Công an Hà Tây cùng các thuộc cấp nhanh chóng đến bắt cô Trần.
Mạnh cùng các cảnh sát khác đột kích vào nhà cô Trần khi không có ai ở nhà. Họ tịch thu sổ tiết kiệm, tiền mặt, điện thoại di động và các vật dụng có giá trị khác của cô.
Cha mẹ của cô Trần rất lo lắng khi không thể liên lạc được với con gái. Mẹ cô vẫn đang hồi phục sau ca phẫu thuật ung thư, nên người cha 74 tuổi của cô đến nhà cô để kiểm tra. Ngay khi nhìn thấy cảnh nhà cửa lộn xộn, ông biết hẳn cô lại bị bắt vì đức tin. Năm 2015, cô từng bị kết án 3 năm tù và bị sa thải khỏi công việc trong chính quyền vì tu luyện Pháp Luân Công.
Ông cụ tìm ra người bắt giữ con gái mình, và đến Đồn Công an Hà Tây yêu cầu thả người cũng như nhận danh sách các tài sản bị tịch thu. Phó đồn Mạnh Tường Xung tỏ ra rất thô lỗ và đuổi ông ra ngoài.
Công tố viên Hầu Duệ của Viện Kiểm sát quận Tây Hồ truy tố cô Trần và chuyển hồ sơ vụ án của cô đến Tòa án quận Tây Hồ. Thẩm phán Vương Miện cấm người bào chữa không phải luật sư của cô xem hồ sơ vụ án hoặc đến thăm cô.
Ngày 30 tháng 10 năm 2024, luật sư của cô Trần được phép đến thăm cô tại trại tạm giam thành phố Bản Khê, và được biết cô đã bị 4 tù nhân đánh 3 lần theo chỉ thị của lính canh vào ngày 5 tháng 8.
Luật sư nhận thấy cô Trần có tinh thần sa sút, phản ứng chậm và trông rất yếu. Hôm sau, ông quay lại thăm cô lần nữa, và rất sốc khi thấy cô không nhớ gì về cuộc gặp hôm trước. Cô than phiền rằng mình bị chứng tim đập nhanh và ho ra máu.
Ngày 17 tháng 12 năm 2024, Tòa án quận Tây Hồ lên lịch xét xử vụ án của cô Trần. Gia đình và luật sư của cô đến tòa, nhưng cô từ chối tham dự để phản đối việc lính canh Vương Nại Hàm liên tục xúi giục các tù nhân đánh đập cô. Thẩm phán Vương đã hủy phiên tòa.
Một phiên tòa khác được lên lịch vào ngày 15 tháng 1 năm 2025, nhưng cô Trần cũng từ chối tham dự. Cô cho biết các tù nhân đã đánh cô lần nữa vào đầu tháng 1 năm 2025, và cô đã yêu cầu được gặp công tố viên thường trực tại trại giam, nhưng ông ta không phản hồi. Cô cố gắng viết đơn khiếu nại, nhưng lính canh từ chối cung cấp giấy bút. Cô cũng lo lắng rằng tình trạng thể chất suy yếu do bị đánh đập sẽ khiến cô không thể tự bào chữa trước tòa. Thẩm phán tuyên bố ông sẽ cho cô thêm 1 tháng để giải quyết các vấn đề với lính canh, và hủy phiên tòa thứ 2.
Ngày 20 tháng 2 năm 2025, luật sư của cô Trần được thông báo rằng thẩm phán đã lên lịch phiên tòa lần thứ ba (ngày cụ thể chưa được tiết lộ). Để phản đối, cô Trần lại từ chối tham dự. Cô cho biết mặc dù cuối cùng cô đã nói chuyện được với công tố viên thường trực tại trại giam là Xa Đình Đình vào giữa tháng 1 năm 2025, nhưng ông ta không có bất kỳ hành động nào để ngăn cản các lính canh, và cô Trần cũng không thể gặp lại ông ta nữa. Cô Trần than phiền rằng cô liên tục bị các tù nhân và lính canh tra tấn, và công tố viên thường trú vẫn tiếp tục phớt lờ cô. Sau đó, thẩm phán hủy phiên tòa lần thứ ba.
Gia đình cô Trần hiện đang tìm kiếm các cách thức để đòi lại công lý cho cô.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/11/491542.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/15/225853.html
Đăng ngày 09-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.