Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-03-2025] Một cư dân 47 tuổi của thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh gần đây bị kết án một năm rưỡi tù vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.
Ông Vương Hoành Vỹ bị công an Đồn Công an Mã Lan bắt giữ vào ngày 13 tháng 7 năm 2024. Chi nhánh công an quận Sa Hà Khẩu đã đưa ông vào trại tạm giam hình sự tại Trại giam thành phố Đại Liên (nằm ở thị trấn Yêu Gia). Cha ông, ngoài 70 tuổi, đã đi từ quê nhà ở huyện Thanh Nguyên (cũng thuộc tỉnh Liêu Ninh, cách khoảng 300 dặm) đến Đồn Công an Mã Lan nhiều lần để yêu cầu thả con trai mình và lấy lại máy tính cùng sách Pháp Luân Công bị tịch thu, nhưng đều không thành công.
Cha ông Vương lại tiếp tục đi một quãng đường dài đến Đại Liên vào ngày 5 tháng 11 năm 2024. Ông hỏi Viện kiểm sát quận Canh Tĩnh Tử về tình trạng vụ án của con trai và được cho biết hồ sơ đã được chuyển sang Tòa án quận Canh Tĩnh Tử.
Ông lập tức thuê luật sư cho con trai mình. Luật sư đã đến thăm ông Vương vào ngày 7 tháng 11 năm 2024 và biết rằng ông bị cao huyết áp do áp lực buộc từ bỏ Pháp Luân Công và nhận tội. Ông được cho uống thuốc hằng ngày để kiểm soát triệu chứng.
Luật sư sau đó đã đến Viện kiểm sát quận Canh Tĩnh Tử, nhưng công tố viên Hồ Đồng Quân từ chối cho ông xem hồ sơ vụ án với lý do ông chưa được Cục Tư pháp thành phố Đại Liên phê duyệt.
Luật sư sau đó đến Cục Tư pháp để hỏi, nhưng được cho biết ông cần phải xin phép. Ông gọi điện cho Hồ, người này nói rằng luật sư bào chữa cho học viên Pháp Luân Công sẽ không được phép xem hồ sơ vụ án. Luật sư phản bác rằng không có luật nào quy định điều này. Công tố viên Hồ sau đó nói ông vẫn cần sự đồng ý của văn phòng luật sư để tham gia vụ án Pháp Luân Công. Luật sư đồng ý với yêu cầu này nhưng không rõ liệu ông có được xem hồ sơ hay không.
Tòa án quận Canh Tĩnh Tử đã tổ chức phiên xét xử trực tuyến đối với ông Vương vào ngày 29 tháng 11 năm 2024. Cha ông và ba người thân khác không được phép vào tòa án. Thẩm phán Ni Thăng Quân nói rằng cha ông Vương cũng tu luyện Pháp Luân Công nên ông và gia đình không được tham dự phiên tòa.
Luật sư của ông Vương đã biện hộ vô tội cho ông. Công tố viên Hồ cho rằng những cuốn sách và tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu tại nhà là bằng chứng cho thấy ông vi phạm pháp luật. Luật sư chỉ ra rằng tu luyện Pháp Luân Công không hề phạm pháp và sở hữu tài liệu Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.
Luật sư cũng tố cáo công an đã theo dõi thân chủ của mình và đột nhập vào nhà để bắt ông.
Ông Vương đã kể lại việc bản thân bị bức hại nhiều lần vì đức tin của mình. Ông bắt đầu tu luyện từ tháng 2 năm 1996. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, công an thường xuyên đến Đại học Công nghệ Đại Liên để quấy rối ông khi ông còn là sinh viên. Ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 1 tháng 1 năm 2000 và bị bắt, sau đó bị đưa về lại Đại Liên. Sau đó, ông bị giam giữ 15 ngày và bị đuổi học. Ông trở về quê nhà ăn Tết Nguyên Đán vào ngày 29 tháng 1 năm 2002 thì bị bắt và bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Ông đã trốn khỏi trại lao động Thiết Lĩnh vào ngày 26 tháng 9 năm 2002 và phải sống lẩn trốn. Ông lại bị bắt vào ngày 4 tháng 1 năm 2004 và bị kết án 10 năm tù. Sau khi ra tù, ông mưu sinh bằng cách sửa chữa thiết bị điện. Sau đó, ông ứng tuyển làm việc tại chi nhánh Đại Liên của Tập đoàn Dầu khí và Lương thực Trung Quốc. Người quản lý tuyển dụng rất ấn tượng và đã nhận ông, ngay cả sau khi biết ông là học viên Pháp Luân Công.
Ông Vương nói rằng khi ông đang trò chuyện với ai đó (không rõ là trực tiếp hay trực tuyến) vào ngày 13 tháng 7 năm 2024 thì công an xông vào và bắt giữ ông. Ông và luật sư đã yêu cầu tuyên bố trắng án. Thẩm phán đã tuyên án vào tháng 3 năm 2025.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/22/491890.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/30/226032.html
Đăng ngày 08-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.