Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Munich
[MINH HUỆ 01-04-2025] Ngày 22 tháng 3 năm 2025, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Karlsplatz ở Munich, nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài suốt 26 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện. Đồng thời, họ cũng lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn. Sự kiện đã thu hút sự chú ý của người qua đường, nhiều người đã dừng lại trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Các học viên trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường Karlsplatz hôm 22 tháng 3
Mọi người tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp
Người qua đường trò chuyện với các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp
Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại
Người qua đường được tặng hoa sen giấy sau khi ký bản kiến nghị
Công chúng ủng hộ nỗ lực của các học viên
Ông Christian Unger (bên trái) và bà Susanne (bên phải)
Bà Susanne, chủ một studio trang điểm vĩnh viễn ở Đức, cùng người bạn của mình là ông Christian Unger đến từ Áo và làm việc trong ngành cung cấp năng lượng, cả hai đã ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc phơi bày cuộc bức hại.
Bà Susanne cho biết: “Tôi luôn ủng hộ những việc như thế này. Tôi cho rằng không ai, ngoài chính con người, có quyền kiểm soát nhân quyền, đó là lý do tại sao tôi ký bản kiến nghị. Tôi ủng hộ chính phủ Đức vạch rõ ranh giới với ĐCSTQ.”
Ông Christian bày tỏ sự đồng tình: “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy. Nếu có cách nào đó để ngăn chặn nó [tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp], tôi rất sẵn lòng tham gia.”
Nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, bà Susanna nói: “Những chữ then chốt này rất phù hợp để biểu đạt cảm thụ nội tâm của con người. Khi bạn ở bên người khác, sẽ sinh ra sự kết nối này. Chỉ có điều mỗi người thực sự đều vẫn là vì chính mình.”
Ông Christian tiếp lời: “Trong tình huống này, điều tôi nhớ đến là từ bi và khoan dung.”
Bà Susanna nói: “ĐCSTQ không cho người dân yêu cuộc sống, thể hiện sự yêu thương và chân thành trong cuộc sống — cần bắt giam họ (ĐCSTQ) lại.”
Ông Christian cho biết họ ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Chính là như vậy, tự do của con người là bất khả xâm phạm, huống chi là nói về những giá trị cao hơn như Chân-Thiện-Nhẫn.”
Nhà trị liệu tâm lý Steffi Hösel và người bạn rất ấn tượng trước bầu không khí tường hòa và tĩnh lặng bao trùm sự kiện ở Quảng trường Karlsplatz. Họ trò chuyện với một học viên và sau đó ký bản kiến nghị nhằm ngăn chặn tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.
Bà Steffi nói: “Tôi ký tên vì tôi phản đối hành vi đánh cắp nội tạng và cho rằng hành vi này cần phải chấm dứt”. Người bạn của bà cho biết bà ký bản kiến nghị cũng vì lý do tương tự.
Người qua đường đọc thông tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ
Ông Michael Meister, một người làm vườn, chú ý đến các học viên đang luyện các bài công pháp. Ông rất quan tâm và hỏi có thể lấy nhạc luyện công ở đâu. Một học viên nói với ông rằng ông có thể tải miễn phí từ trang web Pháp Luân Đại Pháp.
Ông Michael cho biết ông thường thấy các học viên tổ chức các hoạt động ở thành phố nên đã phần nào biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông đã ký bản kiến nghị. Ông cho biết: “Tôi từng có kỳ nghỉ ở Trung Quốc, tôi không thích sự đàn áp của ĐCSTQ đối với người dân mà tôi đã thấy ở đó.” Về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng, ông nói: “Điều này thật khủng khiếp. Mọi người cần được tự quyết định điều gì họ muốn và điều gì họ không muốn.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/1/492212.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/3/226083.html
Đăng ngày 05-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.