Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria
[MINH HUỆ 20-03-2025] Ngày 15 tháng 3 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Nam Bulgaria, bao gồm cả các học viên từ Dobrinishte, Plovdiv và Chepelare, đã tổ chức một sự kiện trên Quảng trường Bulgaria, trung tâm Peshtera.
Peshtera là một thị trấn nổi tiếng với ngành công nghiệp đóng giày, sản xuất rượu vang và một nhà máy dược phẩm sản xuất thuốc kháng sinh. Thời tiết hôm đó ấm áp và lại là thứ Bảy (ngày họp chợ), nên quảng trường rất đông đúc. Các học viên đã nói với người qua đường về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã ký đơn kiến nghị nhằm chấm dứt sự tàn bạo này.
Nhiều người dân Bulgaria đã lên án cuộc bức hại và chúc các học viên thành công trong nỗ lực chấm dứt những vi phạm nhân quyền trong suốt 25 năm qua.
Các học viên nói với mọi người về cuộc bức hại tại một sự kiện ở thị trấn Peshtera, ngày 15 tháng 3 năm 2025.
Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.
“Những người như các bạn không thể thất bại!”
Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn. Họ cũng giải thích về việc ĐCSTQ phát động cuộc bức hại khi số học viên vượt quá số đảng viên của ĐCSTQ.
Sau khi người dân địa phương nghe nói về những biện pháp vô nhân đạo mà ĐCSTQ đã sử dụng đối với các học viên ở Trung Quốc nhằm buộc họ từ bỏ đức tin—bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng—nhiều người đã ký bản kiến nghị và cho biết họ sẽ sát cánh cùng các học viên.
Ông Dinkov đã ký vào đơn kiến nghị và kêu gọi các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này. “Những người như các bạn không thể thất bại! Chúc các bạn thành công!” ông nói.
Ba thiếu niên, Radomir, Christian và Kostadin, đã rất sốc khi biết đến sự ngược đãi mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng. Một trong số các em thốt lên: “Sao [ĐCSTQ] lại có thể hành động ngu xuẩn đến vậy?”
Ba em Radomir, Christian và Kostadin ký bản kiến nghị.
Anh Selver và anh Fiat cho biết họ không hiểu tại sao Pháp Luân Đại Pháp không được tự do tu luyện ở Trung Quốc, và nói với các học viên rằng mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng. Cả hai cũng cho hay họ nhận thấy các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp tương đồng với đức tin của họ.
“Chúng tôi ủng hộ bản kiến nghị và những nỗ lực của các bạn”, anh Selver bày tỏ.
Khi các học viên bắt đầu thu dọn quầy thông tin để chuẩn bị ra về, cô Nevena, cô Yanka và cô Maria đã dừng lại và hỏi về mục đích của sự kiện. Ba cô nói rằng họ rất vui khi có cơ hội ký bản kiến nghị trước khi các học viên rời đi, và có dịp ủng hộ một vấn đề quan trọng. “Chúng tôi kiên quyết phản đối những hành vi bạo lực như vậy!” các cô nói.
Cô Denka chăm chú lắng nghe khi một học viên giải thích về cuộc bức hại mà các học viên phải chịu đựng ở Trung Quốc, và rằng cuộc bức hại đã kéo dài suốt 25 năm. Sau khi ký tên, cô cho hay cô rất muốn học cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã hướng dẫn cô một số động tác luyện công.
Các gia đình ký bản kiến nghị
Thời tiết hôm đó rất đẹp nên có nhiều người dạo chơi quanh quảng trường cùng gia đình. Các học viên nhận thấy sau khi một thành viên trong gia đình hiểu rõ tình hình ở Trung Quốc và ký bản kiến nghị, họ liền đưa cả gia đình đến cùng ký.
Mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Cô Ekaterina bị thu hút bởi quầy của các học viên và cho hay cô đã biết đến nhiều tội ác mà ĐCSTQ gây ra. Cô nhận xét rằng không có gì ngạc nhiên khi ĐCSTQ bức hại các nhóm tín ngưỡng như Pháp Luân Đại Pháp. “Mọi tội ác đều bắt nguồn từ ĐCSTQ!” cô thốt lên.
Trong khi cô trò chuyện với các học viên, bố mẹ và chồng cô cũng tham gia cùng, và cả bốn người đều ký bản kiến nghị.
Cô Ekaterina cùng cha mẹ cô ký bản kiến nghị.
Anh Ahmed và cô Nelly đang đi dạo cùng với con nhỏ, cả hai đã lắng nghe khi các học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và mô tả cuộc bức hại trong suốt 25 năm qua. Cô Nelly ký bản kiến nghị và khích lệ chồng cô cùng ký.
“Anh ơi, anh cũng ký tên đi, chúng ta hãy giúp đỡ những gì có thể!” cô nói. Một học viên tặng cho con của họ một cuốn Câu chuyện hoa sen — cuốn sách dành cho thiếu nhi được viết bởi các học viên giải thích về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Anh Ahmed và cô Nelly cùng ký vào bản kiến nghị.
Bản chất thực sự của ĐCSTQ
Từng là một quốc gia cộng sản, Bulgaria không có gì xa lạ với những vi phạm nhân quyền xảy ra dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản. Nhiều người đã ký bản kiến nghị cho biết họ không ngạc nhiên trước hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.
Bà Radka nói rằng bà đã nghe nói nhiều về các hành vi vi phạm nhân quyền khác của ĐCSTQ, và cuộc bức hại này cũng nghiêm trọng không kém.
Bà Radka ký tên ủng hộ nhân quyền của các học viên.
Bà Liliana và ông Georgi đã trò chuyện với các học viên, sau khi ông Georgi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, ông đã ký bản kiến nghị và thúc giục vợ ông cùng ký.
Bà Liliana và ông Georgi cùng ký bản kiến nghị.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/20/491840.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/22/225934.html
Đăng ngày 25-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.