Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2025]

Họ và tên: Lư Quế Quyên
Giới tính: Nữ
Tuổi: 73
Thành phố: Chư Thành
Tỉnh: Sơn Đông
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày qua đời: 25/02/2025
Ngày bị bắt giữ gần đây nhất: 30/03/2009
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Tế Nam

Một người phụ nữ 73 tuổi ở thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông, đã qua đời vào ngày 25 tháng 2 năm 2025 sau nhiều năm bị bức hại chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Lư Quế Quyên phải chịu 3 năm lao động cưỡng bức (từ năm 2001 đến năm 2004) và một án tù 6,5 năm (từ năm 2009 đến năm 2015). Ngoài ra, bà còn bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não ba lần với tổng thời gian khoảng 30 ngày và bị giam giữ ở các cơ sở giam giữ khác với tổng thời gian là 210 ngày. Nhà bà bị đột kích nhiều lần và tài sản cá nhân của bà giá trị 91.000 nhân dân tệ cũng bị tích thu. Số tiền mặt tịch thu từ nhà bà và tiền phạt bà phải nộp lên tới 202.284 nhân dân tệ. Khi không bị giam giữ, bà phải chịu giám sát nghiêm ngặt và bị sách nhiễu liên tục. Bức hại không ngừng nghỉ cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của bà.

Bà Lư tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi cho bà chứng tăng huyết áp nghiêm trọng. Chồng bà là ông Lâm Thuật Hoa, cũng nhờ Pháp Luân Công mà bệnh tim nghiêm trọng của ông không cánh mà bay. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại toàn quốc đối với Pháp Luân Công, dưới áp lực, ông Lâm đã dừng tu luyện. Còn bà Lư thì vẫn kiên định, vì thế bà đã bị bắt giữ vào đầu năm 2001 và bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức.

Sau khi dừng tu luyện, bệnh tim của ông Lâm tái phát. Sau khi bà Lư trở về từ trại lao động, ông Lâm quay lại tu luyện Pháp Luân Công. Nhờ vậy, sức khỏe của ông dần dần hồi phục.

Ngày 30 tháng 3 năm 2009, trong một vụ truy quét của cảnh sát, vợ chồng bà Lư đều bị bắt giữ. Cảnh sát tịch thu của họ máy vi tính, máy in và hơn 100.000 nhân dân tệ tiền mặt, cùng các tài sản có giá trị khác.

Sau đó, họ bị đưa vào một trung tâm tẩy não. Các lính canh ở đây treo bà Lư lên thanh chắn ngang trên cùng của chiếc giường tầng trong khi chỉ để các đầu ngón chân bà chạm đất. Hình thức tra tấn này diễn ra 24 giờ một ngày, kéo dài trong nhiều ngày liên tục. Chân bà sưng tấy nghiêm trọng, khiến bà không thể đi giày được.

b1b0249741c8be646194d9244c88ecd3.jpg
Tái hiện cảnh tra tấn: Treo lên giường tầng trong tư thế mà chân gần như không chạm đất

Ông Lâm thì bị đánh đập và bị cấm ngủ. Bốn ngày sau, ông bị một cơn đau tim và được đưa tới bệnh viện. Sau đó, ông được tại ngoại.

Giữa tháng 4 năm 2009, bà Lư bị chuyển vào Trại tạm giam thành phố Chư Thành. Vào tháng 9, huyết áp của bà tăng vọt tới mức 230 mmHg (trong khi mức thông thường là 120 hoặc thấp hơn), nhưng các lính canh từ chối thả bà. Ngày 28 tháng 12 năm 2009, chồng bà bị Tòa án thành phố Chư Thành triệu tập và khi tới nơi, ông bị đưa thẳng tới Trại thạm giam thành phố này.

Ngày 9 tháng 4 năm 2010, tòa án thành phố Chư Thành kết án bà Lư 6,5 năm tù và chồng bà bị kết án 3,5 năm. Kháng cáo của họ bị bác bỏ, và họ bị đưa vào Nhà tù Tế Nam. Khi tới nhà tù thăm họ, người nhà họ biết được huyết áp của bà Lư vẫn ở mức 230 mmHg. Ông Lâm nói với người nhà rằng khi ông vẫn còn trong trại tạm giam, bệnh tim của ông lại tái phát, và cảnh sát đã bắt ông dùng một số thuốc trước khi chuyển ông tới nhà tù để sức khỏe ông có thể đạt điều kiện tiếp nhận.

Trong thời gian ngồi tù, sức khỏe bà Lư bị tổn hại. Bà không thể hồi phục sau khi được thả vào năm 2015. Bà qua đời vào ngày 25 tháng 2 năm 2025.

Tin tức liên quan:

Tỉnh Sơn Đông: Sáu học viên Pháp Luân Công bị tra tấn ở trong trung tâm tẩy não

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/28/491178.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/1/225682.html

Đăng ngày 18-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share