Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 30-01-2025] Ngày 28 tháng 1 năm 2025, vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya, Nhật Bản từ 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Cùng ngày, các học viên từ Honkumamoto cũng đã kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka và căng các biểu ngữ có thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân–Thiện–Nhẫn”, “SOS chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp”, nhằm kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 26 năm qua.

5ca000f7d5a7e52571acef07e546d927.jpg

c915dd88fc2dcf1b485080fadb75b1b9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya.

5097b8e89019b05f8425428a896895b4.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Honkumamoto kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka.

Các học viên đã kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Sapporo và căng biểu ngữ có dòng chữ “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp”. Do thời tiết mùa đông khắc nghiệt, buổi kháng nghị đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Một số người đã dừng lại để xem kỹ hơn, và một số tài xế đã giảm tốc độ để đọc biểu ngữ.

5c0af0587a10a173ee32193a6d416279.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Sapporo.

Trong nhiều năm qua, từ khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên đã tổ chức các sự kiện tương tự để phản bức hại một cách ôn hòa, và cho biết họ sẽ tiếp tục cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt. Ông Thanh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Việt Nam, cho biết, “Hôm nay là đêm giao thừa và tôi đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc để phát chính niệm. Tôi hy vọng ĐCSTQ sớm chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên.”

Theo phong tục, đêm giao thừa là thời khắc gia đình đoàn viên và mừng [năm mới]. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhiều học viên ở Trung Quốc đã bị bắt bớ phi pháp và bị giam giữ trong các buồng giam tối tăm, lạnh lẽo, không thể ở bên gia đình, người thân.

Một học viên thường xuyên tham gia kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc cho biết, “Vì ĐCSTQ vu khống Pháp Luân Đại Pháp và lừa dối mọi người, nên họ không còn phân biệt được điều gì là tốt và xấu nữa. Nhiều người đã tin vào lời dối trá của ĐCSTQ và thù ghét Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp càng lâu thì xã hội càng suy đồi. Trong suốt 25 năm qua, chúng tôi đã kiên trì kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và hy vọng thức tỉnh lương tri và lòng tốt của mọi người. Chúng tôi mong muốn đánh thức bản tính tốt đẹp ở họ và bảo vệ những quyền cơ bản nhất của con người. Tôi chân thành hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/30/490054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/2/225292.html

Đăng ngày 03-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share