Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2024] Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm của tôi khi nói chuyện với người dân về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Trước đại dịch COVID, tôi đi chợ và nói chuyện với người dân về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi gặp một người đàn ông ngoài 60 tuổi và hỏi ông ấy có nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp không. Tôi giải thích: “Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta phải có phẩm đức, hướng thiện và tốt bụng. Môn tu luyện này có hiệu quả thần kỳ trong việc trị bệnh, vì vậy tự nhiên có khoảng 100 triệu người đã tu luyện. Giang Trạch Dân [cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)] đã tật đố với Sư phụ Lý và phát động cuộc bức hại. Ông ta cũng đứng sau trò lừa bịp tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn.” Tôi chỉ ra những điểm bất hợp lý trong vụ tự thiêu được phát trên TV và sau đó kể về “Tàng Tự Thạch” ở tỉnh Quý Châu. Người đàn ông đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà ông ấy tham gia và lấy một số tài liệu chân tướng.

Khi tôi gặp ông ấy ở chợ sau dịch bệnh, ông ấy nói rằng ông đã giúp trưởng thôn thoái Đảng. Tôi rất mừng cho ông ấy vì ông đã làm một việc đại thiện.

Những học viên là những người tốt nói sự thật

Ở chợ, tôi đã kể cho một người đàn ông về Đại Pháp và ông ấy nói: “Những học viên các bạn đã giảng chân tướng cho tôi và tôi đã thoái Đảng.” Tôi chia sẻ với ông ấy thêm thông tin chi tiết và đưa cho ông một ổ đĩa USB có chứa thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Một lúc sau tôi tình cờ gặp lại ông ấy. Ông ấy giơ ngón tay cái lên và vui vẻ nói: “Mọi điều anh nói với tôi đều là thật”. Tôi nhắc ông ấy rằng những gì người tu luyện nói đều dựa trên sự thật. Tôi vui mừng cho ông ấy.

Trước khi xảy ra đại dịch, tôi đang nói chuyện với một người ở chợ thì một ông lão đi ngang qua và nói: “Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Họ sẽ được ca tụng trong tương lai.”

Tôi nhận ra mình đã từng nói chuyện với ông cụ trước đây và đó là những lời chân thành của ông ấy.

Vợ tôi cuối cùng đã thấy được sự thiện lương của người tu luyện

Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vợ tôi không lý giải được tại sao tôi muốn tu luyện. Sau khi tôi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức, bị kết án và bỏ tù, vợ tôi đã dọa sẽ ly hôn với tôi. Khi cha mẹ cô ấy già đi, sức khỏe của họ suy giảm và họ không thể tự chăm sóc bản thân.

Vợ tôi có một anh trai và một chị gái. Anh trai đã ly hôn và chị gái sống ở vùng khác, vì vậy vợ tôi chuyển đến sống với bố mẹ mình và chăm sóc họ. Tôi mang đồ tạp hóa và nhu yếu phẩm hàng ngày cho họ và giúp đỡ họ khi tôi có thể.

Sau khi cha mẹ qua đời, vợ tôi chuyển về nhà. Tôi thấy cô ấy không buồn rầu. Cô ấy còn nói với tôi: “Làm xong việc nhà thì anh có thể tự đi làm công việc của mình [ý là tôi đi giảng chân tướng].”

Anh trai và chị gái của vợ tôi không giúp cô ấy chăm sóc bố mẹ. Nhưng chồng cô là một người tu luyện đã giúp đỡ mà không oán trách gì. Vợ tôi thấy được sự thiện lương của người tu luyện và Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/3/480388.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/14/219947.html

Đăng ngày 09-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share