Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 28-09-2024] Vào ngày 21 tháng 9 năm 2024, Ngày Quốc tế Hòa bình, các học viên đã tổ chức một sự kiện ở Stara Zagora để phổ biến cho mọi người về những vi phạm nhân quyền chưa từng có của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp trong 25 năm qua. Họ cũng thu thập chữ ký cho các bản kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện và chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên khi họ vẫn còn sống.

c723cb8c235376e95a7cba0d5fd29bd8.jpg
57bfdd1dbc40b32a743489fdc3d14383.jpg
Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp ở Stara Zagora, ngày 21 tháng 9.

Được biết đến là “Thành phố của cây chanh và những con đường thẳng tắp”, Stara Zagora là thành phố lớn thứ sáu trong cả nước và có một lịch sử phong phú 2.500 năm. Các điểm du lịch cổ xưa của thành phố này có từ Đế chế La Mã và thời tiết ôn hòa ở miền Nam Bulgaria làm cho nơi đây trở thành một điểm đến nổi tiếng với cư dân địa phương và khách du lịch. Các học viên từ Yambol, Chepelare và Peshtera đã tham gia cùng các học viên Stara Zagora để giảng chân tướng cho người qua đường.

Mọi người đã ký hai bản kiến nghị để ủng hộ các học viên phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc: Một bản lên án những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, và bản còn lại kêu gọi chính phủ Bulgaria đảm bảo rằng người dân Bulgaria và các tổ chức của họ không tham gia vào các hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

42c2e0a4d4350869d7f5000cdd149120.jpg
3d2c1df42bf8d8e4ea6c01b0b68ff3fd.jpg
6190f67fc1564feefc6a618906cca7be.jpg
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ.

95e0d49e38884e8b4bb92274e7ecfa46.jpg
Người qua đường ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại.

“Cầu Chúa xin hãy chấm dứt sự bạo lực này”

Nhiều người ghé qua quầy thông tin đã thực sự hiểu rõ sự thống khổ của người dân Trung Quốc dưới thời ĐCSTQ. Họ cảm thông với các học viên và sẵn sàng để lại chữ ký ủng hộ.

Ngay khi đọc tiêu đề trên tờ thông tin, cô Galina đã ủng hộ bản kiến nghị lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ mà không cần thêm bất kỳ thông tin hay sự thuyết phục nào. Cô nói: “Chúng tôi có thể giúp đỡ như thế nào đây? Chuyện xảy ra ở đó thật kinh hoàng.” Cô cho biết cô đã hiểu ra các chính sách, sự giám sát khủng khiếp của Trung Quốc đối với người dân, việc thiếu thông tin và những vi phạm nhân quyền.

Hai cô Desi và Gospodinka cảm thấy kinh hoàng trước lời kể của một học viên về sự bạo lực đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. “Tôi làm việc cho một tổ chức ở Đức về bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Tôi biết nạn buôn bán phụ nữ, nhưng tôi chưa từng nghe nói đến [cuộc bức hại] này. Thật kinh khủng!”, cô Gospodinka nói.

Cô Desi cho hay cô và bạn cô sẽ ký vào bản kiến nghị lên án ĐCSTQ để sát cánh cùng các học viên. Cô nói: “Chúng tôi theo đạo Thiên Chúa. Chúng ta cần phải ký để chấm dứt sự điên cuồng này! Xin Chúa hãy chấm dứt bạo lực này”.

Những người trẻ tuổi không cần lời giải thích dài dòng về cuộc bức hại và sự tàn bạo ở Trung Quốc trong 25 năm qua, họ nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của sự kiện và ký bản kiến nghị để giúp ngăn chặn sự tàn ác này.

Khách du lịch thể hiện sự ủng hộ

Nhiều khách du lịch đi ngang qua cho hay họ đã nghe nói về cuộc bức hại trong các chuyến đi của họ. Anh Ribard đến từ Pháp đã nán lại rất lâu trước biểu ngữ với thông tin về các hoạt động phạm tội của ĐCSTQ. Anh nói được rất ít tiếng Bulgaria, nhưng anh hiểu mục đích của sự kiện và ký bản kiến nghị. Anh lấy một tờ thông tin, và một học viên chỉ cho anh cách tìm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Pháp.

Cô Anastasia, sống và làm việc tại Hà Lan, cho biết cô biết đến cuộc bức hại và đã ký đơn kiến nghị ở nước mình. Cô cho hay cô đã xem một bộ phim liên quan đến cuộc bức hại, và cảm xúc về bộ phim vẫn còn đọng lại trong cô.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/28/483383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/29/221056.html

Đăng ngày 06-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share