Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 29-09-2024] Thời tiết tháng 9 ở Stockholm, thủ đô Thụy Điển, ôn hòa và dễ chịu, khách du lịch nườm nượp đổ về thành phố. Chiều thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lập quầy thông tin trước Bảo tàng Giải Nobel. Họ trình diễn các bài công pháp và thông tin cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều du khách và người dân địa phương đã dừng lại trò chuyện với các học viên.

Quầy thông tin của các học viên đặc biệt bắt mắt và đã thu hút được nhiều người. Mọi người ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số du khách đến từ Trung Quốc bày tỏ hy vọng nhiều người Trung Quốc hơn nữa sẽ mau thức tỉnh và ĐCSTQ sẽ giải thể càng sớm càng tốt.

cf76e5ee2830134b956054f1ae8bbd0b.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và thông tin cho mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ trước Bảo tàng Giải Nobel

86761255b16c4ef813d29d127e32c217.jpg

d3488ac50eb42c3446f7a8976e6e7d32.jpg

Mọi người học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Tại quảng trường nháo nhiệt phía trước bảo tàng, màn trình diễn các bài công pháp của các học viên cùng những biểu ngữ bắt mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người. Họ nhận tờ rơi, đọc bảng trưng bày và trò chuyện với các học viên. Nhiều người quan tâm đến các bài công pháp và một số người đã học các động tác luyện công ngay tại sự kiện.

066fab1f72c433b20fb1ebb64a069ea7.jpg

d4ac91b4878103693f3f85361f5ad2dc.jpg

Mọi người đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Khi biết ĐCSTQ vẫn đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp và cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống, mọi người đều kinh hoàng và phẫn nộ, đồng thời lên án những hành động tàn bạo này. Các học viên cũng trò chuyện với nhiều du khách Trung Quốc.

Du khách Trung Quốc kêu gọi mọi người hãy mau thức tỉnh

Ngày 13 tháng 9, một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi đến từ Trung Quốc đã đi ngang qua khu vực tổ chức sự kiện. Họ phấn chấn bước thẳng đến chỗ các học viên và khen ngợi: “Các bạn đang làm rất tốt! Những thông tin này khiến toàn thế giới hiểu được rằng ĐCSTQ sẽ không tồn tại lâu dài được. Kỳ thực, nhiều người Trung Quốc đều hiểu rõ ĐCSTQ vẫn luôn gây tai họa cho người dân kể từ khi nó lên nắm chính quyền. ĐCSTQ không bao giờ làm được điều gì tốt đẹp cả.”

Cặp vợ chồng cho hay họ là du khách đến từ Trung Quốc và khi ở Phần Lan họ đã thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Người vợ cho biết họ đã nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ. Bà nói: “Một phụ nữ lớn tuổi như tôi đã bị khóa tài khoản WeChat vì đã nói một vài lời chân thực trên đó. Tôi bị khóa nhiều lần rồi, nhưng sự kiểm soát của ĐCSTQ không thể khiến tôi im lặng.”

“Chúng tôi không hề tin bất cứ tuyên truyền nào của ĐCSTQ. Nhiều người ở Trung Quốc biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ví dụ như ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn để lừa gạt người dân. Ngày nay mọi người đều biết chính quyền Cộng sản Trung Quốc là một chính quyền khát máu và giết chóc.”

Người phụ nữ cũng chỉ ra ĐCSTQ đã tẩy não người Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua ở Trung Quốc, dùng văn hóa Đảng để khiến người dân ca tụng nó, coi thường lương tri, khiến người Trung Quốc không thể phân biệt được đúng sai, ngôn hành không còn bình thường. Hai vợ chồng cho hay ĐCSTQ là căn nguyên gốc rễ gây ra sự suy đồi đạo đức ở xã hội Trung Quốc ngày nay. Họ hy vọng người Trung Quốc sẽ mau chóng thức tỉnh để không bị liên đới bởi những tội ác của ĐCSTQ.

7a1d7f1cee8c299f2264a4609f276744.jpg

21ee6cc4deb0eb584162d1a0268a6432.jpg

d95b3e1839b5fa47abd7c581f753681d.jpg

Các học viên thông tin cho mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ

Một cặp đôi người Trung Quốc khác đã đọc bảng thông tin và đã chụp hình lại. Khi một học viên chào hỏi họ, người phụ nữ cho biết: “Tôi thường vượt tường lửa để đọc thông tin bên ngoài Trung Quốc. Tôi không muốn đọc những tin tức giả của ĐCSTQ. Từ lâu, tôi đã biết vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng nhằm mục đích bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi khâm phục các bạn đã dũng cảm ở đây công khai phơi bày những hành động đáng xấu hổ của ĐCSTQ. Thật truyền cảm hứng, các bạn thật tuyệt vời.”

Bà cũng nói với các học viên rằng bà đã thoái Đảng và Đoàn Thanh niên Cộng sản trên trang web Epoch Timestừ lâu rồi. Người chồng thấy bà trò chuyện mãi không dứt và muốn kéo bà đi tiếp. Bà nói với ông: “Họ là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mãi tôi mới gặp được họ. Tôi phải nói chuyện với họ lâu một chút.”

Bà tiếp tục: “ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp và khiến người dân phải chịu khổ trong nhiều năm. Trong thời gian phong tỏa vì đại dịch COVID, tất cả chúng tôi đều bị giam hãm trong nhà, ngay cả khi không còn gì để ăn uống chúng tôi cũng không được phép ra ngoài, không ai quan tâm liệu chúng tôi có bị chết đói hay không. Thị trường bất động sản ở Trung Quốc đã khiến nhiều người khốn khổ trong những năm qua. Hiện giờ mọi người đều hiểu ĐCSTQ quá tàn ác, tất cả chúng tôi đều hy vọng nó sẽ giải thể càng sớm càng tốt!”

aa223ae2a14ee6600b3077886e4c9623.jpg

c70b708001ee0e38ceaf7fb4e27635d7.jpg

2b49249e02e16c24d9a09ed21ffbcb33.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Một du khách địa phương người Trung Quốc tìm hiểu về cuộc bức hại

Vào một buổi trưa ngày thứ Bảy, một dòng khách du lịch không ngớt đi ngang qua quầy thông tin của các học viên. Một người đàn ông trung niên người Trung Quốc cùng người bạn đã chăm chú đọc bảng trưng bày, sau đó ông bắt đầu trò chuyện với một học viên ngưới phương Tây bằng tiếng Anh. Người học viên chia sẻ với ông về Pháp Luân Đại Pháp, và việc anh đã tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như thế nào khi gặp mâu thuẫn trong công việc và cuộc sống, tâm trí anh trở nên trầm tĩnh và an hòa, đồng thời sức khỏe thể chất và tinh thần của anh cũng được cải thiện.

Người học viên cũng nói với ông rằng vì bản thân anh được thụ ích thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên anh muốn phơi bày những dối trá của ĐCSTQ và nói chân tướng với cả thế giới. Người đàn ông lắng nghe, gật đầu và cuối cùng đưa ngón tay cái lên để thể hiện sự tán đồng.

Sau đó, quý ông trò chuyện với một học viên người Trung Quốc. Sau khi tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, ông trầm lặng một hồi lâu. Trước khi rời đi, ông thốt lên: “Đúng vậy, tại sao bỗng dưng lại xuất hiện nhiều nguồn thận như vậy? Hơn nữa, tại sao trẻ em Trung Quốc lại đột nhiên tử vong hoặc mất tích? Dường như quy mô [của nạn thu hoạch nội tạng sống] đang càng ngày càng lớn”. Ông cũng cho hay: “Các bạn đã kiên trì [nói lên sự thật và phơi bày cuộc bức hại], thật không hề dễ dàng!”

Một người đàn ông đến từ Hồng Kông cho biết anh đang học tại Đại học Stockholm. Anh lập tức ký bản kiến nghị và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên hỏi anh: “Bạn có biết về Pháp Luân Đại Pháp không?”

Anh nói: “Thật vui khi được gặp các bạn [học viên Pháp Luân Đại Pháp]. Trước đây tôi không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Khi ở Hồng Kông, tôi thường thấy người ta can nhiễu hoạt động của các học viên. Bất kể xuất hiện ở đâu, các bạn cũng đều rất trầm tĩnh và tường hòa. Quả thực, đâu là thiện, đâu là ác, nhìn qua là thấy rất rõ ràng. Hiện tại, xem ra những kẻ vu khống các bạn một cách ác ý kia, đều là do ĐCSTQ xúi giục.”

Anh cũng cho hay sau khi trải qua phong trào phản đối dẫn độ, người Hồng Kông cần phải nhận thức rõ về sự tàn bạo của ĐCSTQ và bản chất tà ác của nó.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/29/483409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/2/221086.html

Đăng ngày 04-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share