Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-9-2024] Gần đây, ông Triệu Vân Cổ ở huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị kết án 3,5 năm tù cùng 30.000 nhân dân tệ tiền phạt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999. Hiện ông Triệu đang kháng cáo bản án.

Ông Triệu, người lao động đã nghỉ hưu của một nhà máy kéo nhỏ cùng vợ là bà Lưu Thục Mai, một cựu chuyên gia hệ thống thương nghiệp liên tục là đối tượng bị bức hại trong suốt 25 năm qua chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó, cả hai ông bà đã phải thụ án hai năm lao động cưỡng bức và bảy năm tù. Áp lực từ cuộc bức hại khiến bà Lưu gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thế nhưng cảnh sát vẫn thường xuyên sách nhiễu bà. Bà qua đời vào tháng 5 năm 2019 ở tuổi 77.

Lần bắt giữ ông Triệu mới nhất diễn ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 2023 khi ông đi bộ ra khỏi tòa chung cư nơi ông sinh sống. Năm cảnh sát của Cục công an huyện Tân chờ sẵn ở đó, rồi bắt ông và đưa ông tới một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Do không đủ điều kiện sức khỏe, trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận ông. Rạng sáng ngày 1 tháng 8 năm 2023, cảnh sát để ông tại ngoại.

Ngày 29 tháng 11 năm 2023, một người từ Đồn công an Tây Thành và một công tố viên của Viện kiểm sát huyện Y Lan tới nhà ông Triệu. Họ thông báo với ông rằng một quyết định sẽ được đưa ra trong hai tháng nếu việc bắt giữ ông được phê chuẩn và ông sẽ bị truy tố.

Hai ngày sau, vào ngày 1 tháng 12, cảnh sát đã chuyển trường hợp của ông Triệu tới Viện kiểm sát huyện Y Lan, tuy nhiên sau đó, Viện kiểm sát này quyết định không phê chuẩn lệnh bắt giữ ông.

Ngày 30 tháng 1 năm 2024, Đồn công an huyện Tân tiến hành quản thúc tại gia ông Triệu. Ông bị đưa tới Viện kiểm sát huyện Y Lan vào ngày 4 tháng 7 năm 2024, nhưng lại được trở về nhà cùng ngày. Không rõ tại Viện kiểm sát này, ông có bị ép ký giấy tờ gì không.

Viện kiểm sát huyện Y Lan truy tố ông Triệu ngày 6 tháng 7 và Tòa án huyện Y Lan đã gia hạn lệnh quản thúc tại gia thêm sáu tháng vào ngày 27 tháng 7.

Ngày 16 tháng 8, thẩm phán tiến hành xét xử ông tại nhà riêng. Ngay sau đó, ông bị tuyên án. Không rõ thẩm phán có lệnh bắt ông trở lại để thụ án hay không.

Hai án lao động cưỡng bức trước đó và một án tù

Ông Triệu cùng vợ là bà Lưu bị bắt vào ngày 19 tháng 2 năm 2000 và bị giam giữ 29 ngày tại Trại tạm giam số 2 huyện Tân. Tháng 6 năm 2000, cảnh sát lại bắt giữ vợ chồng ông Triệu và giam giữ họ 35 ngày trong Trại tạm giam số 2 huyện Tân.

Ngay khi được trả tự do, vợ chồng ông Triệu tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nhưng vào ngày 18 tháng 7 năm 2000, họ bị bắt giữ. Họ bị đưa trở lại huyện Tân và mỗi người phải chịu án một năm tại Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia.

Mặc dù họ sớm được thả, thế nhưng họ lại bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 5 năm 2001 trong một đợt truy quét của cảnh sát. Cả hai đều bị kết án thêm một năm lao động cưỡng bức. Ông Triệu bị đưa vào Trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử, còn bà Lưu bị đưa tới Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia.

Cặp vợ chồng này bị bắt một lần nữa vào ngày 23 tháng 6 năm 2011. Cảnh sát tịch thu từ nhà họ một lượng lớn tài sản cá nhân cùng hơn 100.000 nhân dân tệ tiền mặt. Lần này, ông Triệu bị đưa vào Trại tạm giam số 1 huyện Tân và bà Lưu bị đưa tới Trại tạm giam số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Tòa án huyện Tân kết án cặp vợ chồng này, mỗi người bảy năm tù vào tháng 12 năm 2011. Ông Triệu bị đưa vào Nhà tù Hô Lan ngày 22 tháng 2 năm 2012 và sau đó lại bị chuyển tới Nhà tù Đại Khánh. Ngày 22 tháng 8 năm 2017, ông được thả.

Do huyết áp cao, bà Lưu được tại ngoại. Đôi khi, cảnh sát và nhân viên tòa án vẫn tới sách nhiễu bà. Họ yêu cầu bà phải khám sức khỏe định kỳ và đe dọa bắt giam bà trở lại khi bà hồi phục sức khỏe. Đau khổ về tinh thần đã ảnh hưởng tới sức khỏe của bà. Tháng 9 năm 2019, bà qua đời ở tuổi 77.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/7/481647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/10/219899.html

Đăng ngày 22-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share