Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2024] Một cư dân 57 tuổi thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, đang đối mặt với truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Tôn Siêu (còn được biết đến với tên Tôn Hồng Bân) bị bắt tại nhà vào ngày 8 tháng 6 năm 2024. Người từ Đồn công an Tứ Lý Thôn đã đánh đập và làm bị thương đầu gối của ông trong quá trình bắt giữ. Viện kiểm sát quận Thị Trung đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông vào ngày 21 tháng 6, và gần đây hồ sơ của ông đã được chuyển đến Viện kiểm sát quận Trường Thanh với người thụ lý là công tố viên họ Vương.

Ông Tôn đã bị giam tại Trại tạm giam thành phố Tế Nam kể từ khi bị bắt. Đây không phải là lần đầu tiên người đàn ông gốc thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đó, ông đã bị kết án ba năm tù và không thể dự tang lễ của cha vào năm 2015 khi vẫn còn bị giam.

Ông Tôn bắt đầu quan tâm đến tu luyện tâm linh từ khi còn nhỏ và từng là một Phật tử tại gia trước khi theo học Pháp Luân Công vào những năm 1990. Ông kiên định với niềm tin của mình sau khi cuộc bức hại bắt đầu, vì ông đã xác định rằng Pháp Luân Công là con đường tu luyện tốt nhất cho bản thân. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông nhận được một công việc tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Khi đang nói chuyện với một cụ ông về Pháp Luân Công vào ngày 23 tháng 4 năm 2015, ông bị tố giác với công an và bị đưa đến Đồn công an đường Lạc Dương. Hai ngày sau, ông bị chuyển đến Nhà giam thành phố Thanh Đảo. Ông được thả vào ngày 5 tháng 5 năm 2015.

Ông Tôn bị bắt lại vào tháng 7 năm 2015. Công an đánh ông mạnh đến nỗi nhiều chiếc răng của ông bị gãy. Ông bị kết án ba năm vào khoảng tháng 3 năm 2016 và trải qua tra tấn khủng khiếp tại Nhà tù tỉnh Sơn Đông. Các lính canh đã không cho ông ngủ suốt một tuần, trong thời gian đó họ còn đánh ông tàn nhẫn. Ông trở nên rối loạn và trong tình trạng nguy kịch. Lính canh phải nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện và sức khỏe của ông chỉ ổn định sau nửa tháng.

Sau khi được thả vào tháng 7 năm 2018, ông Tôn chuyển đến sống ở thành phố Tế Nam. Công an địa phương đã bắt ông vào khoảng năm 2021 và đe dọa họ có thể tống ông vào tù bất cứ lúc nào. Ông được thả sau vài giờ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/4/481558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/7/219861.html

Đăng ngày 21-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share