Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2024] Một cư dân ở thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông, thất bại trong việc kháng cáo bản án 2 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 28 tháng 2 năm 2024, ông Quách Mỹ Học, 54 tuổi, bị bắt sau khi bị tố giác vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Ông tuyệt thực sau khi bị đưa đến trại tạm giam thành phố Long Khẩu, và không ăn uống gì cho đến ngày thứ sáu.

Ngày 8 tháng 3, ông Quách chính thức bị bắt giữ. Ngày 20 tháng 3, cảnh sát chuyển hồ sơ của ông lên viện kiểm sát thành phố Long Khẩu. Ngày 15 tháng 4, công tố viên Lữ Toa Toa truy tố ông Quách. Ngày 5 tháng 6, ông Quách bị tòa án thành phố Long Khẩu xét xử, sau đó thẩm phán Trì Á Niếp kết án ông 2 năm tù vào cuối tháng đó. Ông Quách nộp đơn kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Yên Đài, nhưng gần đây tòa án này đã ban hành phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo nguồn tin nội bộ, tháng 7 năm 2024, ông Quách bắt đầu đợt tuyệt thực khác, và bị bức thực nhiều lần tại Bệnh viện Bắc Hải. Lính canh vẫn còng tay và cùm chân ông. Không rõ khi nào ông sẽ bị chuyển vào nhà tù, vì đơn kháng cáo của ông đã bị bác bỏ.

Trước án tù lần này, ông Quách từng bị bắt vào tháng 6 năm 2007 sau khi bị tố giác vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Ông bị kết án 2 năm tại trại lao động cưỡng bức Nam Số 2 tỉnh Sơn Đông, còn được gọi là trại lao động cưỡng bức Vương Thôn.

Vì ông không từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh ra lệnh cho các tù nhân giám sát ông. Ông chỉ được phép ngủ từ 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng. Khoảng 3 tuần sau khi bị giam giữ, một lính canh buộc tay phải của ông vào giường tầng trên và tay trái của ông vào giường tầng dưới từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ông không thể đứng thẳng hay ngồi xổm. Đội trưởng đội lính canh, La Quang Vinh, thỉnh thoảng đến chọc vào xương sườn của ông. Chịu đau đớn khủng khiếp, nhưng ông không được ăn trưa.

Ngày 6 tháng 1 năm 2008, ông Quách tuyệt thực để phản đối. Đội trưởng La ra lệnh một số lính canh đưa ông đến văn phòng của mình và đánh đập ông. Sau đó họ nhốt ông trong phòng biệt giam, treo ông lên bằng cổ tay và sốc điện bằng dùi cui điện. Cơn đau như bị rắn cắn. Họ cũng chỉ cho ông một chiếc bánh bao nhỏ mỗi bữa.

Cuộc bức hại gây tổn thương sâu sắc đến vợ ông Quách. Tim bà đập mạnh mỗi khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát.

Báo cáo liên quan:

Một cư dân Sơn Đông kháng cáo bản án hai năm oan trái chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công

Nam học viên tại Sơn Đông đối mặt với truy tố chỉ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Shandong Man Survives Third-degree Burns Thanks to Falun Gong, Yet He Is Now Sentenced to 2 Years for His Faith

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/6/481615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/9/219883.html

Đăng ngày 19-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share