Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh

[MINH HUỆ 16-08-2024] Lễ hội Khinh khí cầu Bristol đã được tổ chức tại công viên Ashton từ ngày 9 – 11 tháng 8 năm 2024. Các học viên đã tham gia sự kiện nổi tiếng kéo dài 3 ngày này để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều du khách tán đồng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã dựng quầy thông tin và hướng dẫn mọi người tập các bài công pháp miễn phí. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm chấp dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Những người tham dự lễ hội cho hay họ rất thích màn múa rồng của các học viên vào ngày cuối cùng của sự kiện.

Lễ hội được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1979 và sự kiện thường niên này thu hút hơn nửa triệu du khách mỗi năm. Với hơn 140 đội tham dự năm nay, những khinh khí cầu rực rỡ màu sắc lấp đầy bầu trời Bristol và các vùng lân cận.

0e5aed38386590e1e340aace39f5edd1.jpg

Mọi người thích thú với màn múa rồng của các học viên tại Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Bristol, ngày 11 tháng 8.

9a51aed0589ac92dc7ed3f3b6035adcd.jpg

Nhiều người ký đơn kiến nghị kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Người phụ nữ Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Khi một cặp vợ chồng người Trung Quốc dừng lại trước quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, người vợ đã chăm chú lắng nghe khi một học viên nói với bà về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Bà hiểu ra vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn vào năm 2000 là do ĐCSTQ dàn dựng để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và bà cần trừ bỏ lời thề độc “cống hiến cả cuộc đời cho Đảng” để không dính líu vào các tội ác của nó. Bà chấp nhận lời khuyên của các học viên và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà bà đã tham gia. Bà cảm ơn họ vì đã nói cho bà biết chân tướng.

Ông Triệu từ Hồng Kông đến Anh 6 tháng trước. Ngay khi nhìn thấy các học viên, ông đã đến và khen ngợi họ vì dũng khí không chịu khuất phục của họ suốt 25 năm qua. Ông ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình. “ĐCSTQ thật vô nhân tính còn các học viên thì luôn ôn hòa. Tôi đến Anh bởi vì tôi có thể tự do thể hiện quan điểm của mình ở đây. Mọi người đều cần có tiếng nói và sống hòa thuận với nhau”, ông cho biết.

Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời

Một học viên nói với anh William rằng ở Trung Quốc, ĐCSTQ không chỉ bức hại các học viên mà người thân và con cái họ cũng bị liên lụy. Anh William, làm việc trong ngành an ninh, cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn là một tín ngưỡng tuyệt vời. Nếu mỗi người dân Anh đều học và làm theo nguyên tắc này, thì bạo lực đường phố sẽ giảm đi, chúng ta sẽ được bình yên và cộng đồng sẽ được an toàn.”

ee082b81fdd2d871eaae156776ac9434.jpg

Anh William ủng hộ Chân-Thiện-Nhẫn

Sau khi một học viên nói với cô Michelle rằng các học viên ở Trung Quốc đang phải chịu đựng cuộc bức hại, cô rất sốc. Là một luật sư, cô cho hay, ở Anh, để bắt giữ một ai đó phải tuân theo các thủ tục pháp lý, và cảnh sát không thể tùy tiện bắt giữ hàng chục nghìn người. “Việc này thật kinh khủng. Pháp Luân Đại Pháp không làm hại ai. Ngược lại, thiền định còn giúp mọi người thư giãn. Tu luyện theo Chân-Thiện có gì sai? Thực ra, chúng ta cần phải tuân theo nguyên tắc này trong cuộc sống”, cô nói. Cô cũng cho biết thêm rằng hầu hết mọi người ở Anh có thể không biết đến cuộc bức hại và cô muốn giúp truyền rộng sự thật này.

6d52513c17208c046e20ecf535a0436a.jpg

Cô Michelle muốn phổ biến cho mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp

Anh Edward đã đến quầy thông tin cùng vợ và con gái. Anh cho hay anh đã sống ở Trung Quốc hai năm rưỡi và sự kiện ngày 4 tháng 6 [ĐCSTQ thảm sát các sinh viên biểu tình trên quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989] là một phần đáng buồn trong lịch sử. Sau khi nghe các học viên mô tả về cuộc bức hại, anh cảm ơn họ và nói anh muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho hay giá trị Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời và sẽ mang lại lợi ích cho xã hội Anh quốc. Cặp đôi khen ngợi các học viên vì những gì họ đang làm để giúp đỡ nhân loại.

076ae42d58709a771589e2d220758bb2.jpg

Anh Edward và vợ tán đồng giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.

Pháp Luân Đại Pháp có năng lượng mạnh mẽ

Bà Azy cùng chồng, con gái và con rể của bà từ London đến để tham dự lễ hội. Họ rất tò mò về thiền định và đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Bà Azy cho biết đó là một trải nghiệm tuyệt vời và bà có thể cảm nhận được năng lượng chạy từ đầu đến chân khiến bà cảm thấy rất thư giãn. “Con người ngày nay chuộng công nghệ. Họ không thể kết nối được với tâm hồn của mình. Nhưng thiền định có thể kết nối người ta với tâm hồn của họ”, bà cho hay. Bà nói với các học viên rằng bà sẽ tìm một điểm luyện công ở London và tiếp tục tập các bài công pháp.

fae72ea221bdb0d1f2f39db6ae902063.jpg

Bà Azy (đầu tiên bên trái) học bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp

7c0cd7096a1c995f2a8ce419f2e98962.jpg

Con gái và con rể của bà Azy học bài công pháp và cho biết họ cảm nhận được năng lượng bình yên.

Khi bà Bista nhìn thấy các học viên trình diễn các bài công pháp, bà liền muốn học chúng. “Tôi ủng hộ các bạn vì tôi biết các bạn đứng lên vì hòa bình. Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng. Xin đừng từ bỏ. Các bạn phải tiếp tục quảng bá giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể thụ ích từ hệ tư tưởng tốt đẹp này”, bà nói với các học viên. Bà lấy các tờ thông tin để chia sẻ với bạn bè của mình.

Nhiều du khách quan tâm đến sách của Pháp Luân Đại Pháp và đồng cảm với nỗi thống khổ của các học viên bị bức hại. Sau khi đọc biểu ngữ, nhiều người xếp hàng ký bản kiến nghị và vui vẻ nhận hoa sen lưu niệm mà các học viên tặng họ.

Nhân viên sự kiện giải thích cho sinh viên Trung Quốc

Cô Jacy là một trong những nhân viên của sự kiện. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và chi tiết về cuộc bức hại, cô nói với một học viên: “Các bạn đã làm rất tốt để nâng cao nhận thức về tình hình thực tế và tôi đã học được giá trị tuyệt vời. Tôi hy vọng các bạn sẽ thu thập được nhiều chữ ký hơn.” Cô cho hay cô sẽ tìm hiểu thêm về các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp sau khi về nhà vì cô nghĩ rằng Chân-Thiện-Nhận là giá trị rất quan trọng.

6cb5e49c452fc207ef5eba778f2201f3.jpg

Cô Jacy khen ngợi giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Trong khi cô Jacy đang trò chuyện với các học viên, một thanh niên Trung Quốc phía sau cô đã cố ý ngắt lời. Cô cho rằng sinh viên đến từ Trung Quốc này đã bị những lời dối trá của ĐCSTQ tẩy não và anh ta nói nhiều điều không đúng sự thật. Cô và đồng nghiệp đã nói chuyện với người thanh niên và giải thích rằng ngoài trừ Trung Quốc ra, không có quốc gia nào bức hại người dân chỉ vì đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và thu hoạch nội tạng của họ để bán kiếm lời.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/16/480908.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/17/219557.html

Đăng ngày 22-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share