Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Đông Java, Indonesia

[MINH HUỆ 14-08-2024] Ngày 4 tháng 8 năm 2024, các học viên tại Indonesia đã được mới tới Mojotoro, một ngôi làng ở ngoại ô thành phố Kediri, để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Trưởng làng nói: “Tôi hy vọng Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang tới cho người dân Mojoroto một liệu pháp về sức khỏe thể chất và tinh thần”. Những người tham dự cho biết họ cảm thấy rất thoải mái sau khi tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

03d4d4749587ba9422b0ad0e667f697b.jpg

b3d6ee75f928d8d110f3f5eeda899d49.jpg

Người dân trong làng học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Trưởng làng: Pháp Luân Đại Pháp là một liệu pháp về sức khỏe thể chất và tinh thần

Ông Koharudin, trưởng làng Mojoroto, đã có bài phát biểu khai mạc và lý giải tại sao lớp học này lại được tổ chức.

Ông nói: “Trong xã hội ngày nay, nhiều người không quan tâm tới sức khỏe tinh thần. Bởi Pháp Luân Đại Pháp tu luyện cả tâm lẫn thân nên tôi hy vọng Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang đến một liệu pháp về sức khỏe thể chất và tinh thần cho người dân chúng tôi ở làng Mojoroto này”.

Sau màn khai mạc, các học viên giới thiệu tổng quan về môn tu luyện. Họ trình chiếu nhiều thước phim về việc Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên khắp thế giới, trong đó có cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Sau đó, hai học viên chia sẻ những trải nghiệm của bản thân về việc họ đã được thụ ích như thế nào từ môn tu luyện.

Trải nghiệm của một học viên về huyền năng chữa lành của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Ayu đến từ thành phố Malang đã chia sẻ về quá trình cô bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và việc tu luyện đã cải thiện sức khỏe của cô ra sao.

Cô nói: “Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ một người bạn vào năm 2010 khi tôi 35 tuổi. Khi đó, tôi đang bị ung thư tử cung nên tôi rất lo lắng và sợ phải cắt bỏ tử cung vì tôi còn quá trẻ”.

Nghe theo lời khuyên của người bạn đó, cô đã tới điểm luyện công nhưng cô chưa thực sự bước vào tu luyện. Ba năm sau, vào năm 2013, bác sỹ của cô cho biết cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phẫu thuật để cắt bỏ tử cung.

Cô chia sẻ: “Tôi đã rất sốc, vì vậy tôi đã liên lạc với người học viên, người đã bảo tôi hãy chân chính tu luyện không truy cầu và mong muốn trở thành một người tốt. Tôi đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của mình về Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện chân chính. Kể từ đó, tôi đã có sức khỏe tốt, thậm chí đã loại bỏ được những thói quen xấu và tính nóng trước đây của mình.

Những người tham dự cảm nhận được sự kỳ diệu sau khi luyện công

Sau những chia sẻ về những trải nghiệm trong tu luyện, các học viên đã hướng dẫn người dân trong làng năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

4871cd6a54b4a08cc733cbf1f86ca4cf.jpg

Ông Koharudin, trưởng làng Mojoroto, học các bài công pháp.

Bà Irma Suryani 54 tuổi, một người dân trong làng, đã chia sẻ về trải nghiệm của mình. Chân phải của bà đã bị thương khi bị xe máy cán qua. Kể từ đó, bà đi bộ khập khiễng và bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi thì chân bà lại đau. Nhưng sau khi luyện công, bà cho biết: “Khi tập bài công pháp thứ năm, bài ngồi thiền và vắt chéo chân, ban đầu tôi cảm thấy mất thăng bằng và rất đau nhưng sau đó tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tập xong tôi không cảm thấy đau đớn chút nào hết. Thật tuyệt vời”.

67736f09b8c6811c34134b1efe6bac4e.jpg

Bà Irma cho hay bà cảm thấy rất dễ chịu sau khi luyện công.

Vào cuối sự kiện, các học viên đã phát tặng các tờ thông tin chân tướng cho mỗi người tham dự và tặng cho trưởng làng một ấn bản Minh Huệ Đa ngữ.

063f0f25384e3ba66a17a0ad7d886178.jpg

Trưởng làng Mojoroto Koharudin đọc cuốn Minh Huệ Đa ngữ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/14/480844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/16/219528.html

Đăng ngày 17-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share