Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 18-08-2024] Ngày 15 tháng 8 năm 2024, tại Kudanshiba, Tokyo, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phát tặng tài liệu thông tin cho dân chúng và khách du lịch, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc. Các học viên hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người Nhật Bản thấy được bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của chế độ ĐCSTQ đã diễn ra trong suốt 25 năm qua.

Các học viên đã treo các tấm biểu ngữ trước Ga Kudanshiba vào sáng sớm. Các biểu ngữ ghi “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp”, “Chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng”, v.v. Các học viên đã phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi giải thể ĐCSTQ.

f1ca6f239fe4e568f9fd8677212008e5.jpg

Các học viên phát tặng tài liệu thông tin cho người dân và khách du lịch tại Kudanshiba, Tokyo, ngày 15 tháng 8 năm 2024.

81acc8f5169c5a4b472299a529148b3b.jpg

64ed74a95909a9bc1b2a6b178242c9cd.jpg

Người dân Nhật Bản ký bản kiến ​​nghị kêu gọi giải thể ĐCSTQ.

Kêu gọi giúp đỡ giải cứu nữ học viên bị bức hại ở Trung Quốc

Học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô Lưu Hy Nguyệt, đã tham gia các hoạt động ngày hôm đó. Em gái của cô đã bị bắt ở Trung Quốc vì tập Pháp Luân Đại Pháp. Cô hy vọng bằng cách nâng cao nhận thức về việc em gái mình bị bức hại, sẽ có thêm nhiều người giúp giải cứu em cô khỏi nơi giam giữ và sớm đưa cô ấy ra khỏi Trung Quốc. Hơn nữa, bằng cách kể lại trải nghiệm của bản thân, cô cũng muốn giúp người dân Nhật Bản hiểu được bản chất vô nhân đạo của ĐCSTQ và cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc bức hại.

84ff7ac424b171fa2a993899d099e1da.jpg

Cô Lưu Hy Nguyệt phát tặng tài liệu thông tin Đại Pháp cho người qua đường.

Cô Lưu cho biết em gái cô, cô Lưu Công, đã bị bắt tại nhà riêng ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 12 tháng 7 năm 2024. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của cô ấy và gia đình không có cách nào liên lạc được với cô.

Cô Lưu đã gọi đến đồn công an địa phương, Đội An ninh Nội địa và các phòng ban khác để hỏi về tung tích của em gái mình. Các nhân viên ở đó đã nói với cô, “Chúng tôi không biết Lưu Công là ai cả. Nếu cô muốn biết Lưu Công ở đâu, hãy đến đồn công an và chúng tôi sẽ nói trực tiếp cho cô.” “Đây là bí mật quốc gia và chúng tôi chỉ có thể nói chuyện trực tiếp.” “Cô có dám quay về không? Nếu cô muốn biết, chúng tôi chỉ có thể nói chuyện trực tiếp với cô thôi.” Họ đe dọa cô Lưu, “Nếu cô dám quay về, chúng tôi sẽ bắt cô.” Cô Lưu cho biết các nhân viên thực thi pháp luật của Trung Quốc đã vi phạm pháp luật trong khi được cho là đang thực thi pháp luật. Cô rất lo lắng cho sự an toàn của em gái mình.

ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 25 năm qua. Các học viên cho hay nhiều người vẫn bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ và không nhìn ra sự thật. Lý do các học viên tổ chức các hoạt động như vậy là để giúp nhiều người Nhật Bản thấy rõ bản chất của ĐCSTQ và kêu gọi xã hội quốc tế tăng cường sự giúp đỡ hơn để cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/18/480975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/20/219603.html

Đăng ngày 21-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share